Tháng Ramadan đẫm máu: Hơn 800 người thiệt mạng vì IS, thế giới chìm trong đau thương

GaSaigon7110

New member
df848dd08b5e3a8d7482.jpg


Chỉ trong vòng 4 tuần từ Orlando (Mỹ) đến Baghdad (Iraq), hơn 800 người đã ra đi vì những phần tử khủng bố cực đoan IS. Con số này nghe mà rợn người luôn!

Ramadan vốn là tháng thiêng liêng và ý nghĩa nhất với người Hồi Giáo, nhưng năm nay lại trở thành mùa tang thương chưa từng có. Từ cuối tháng 5 đến giờ, hơn 800 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ bom và xả súng khắp thế giới – tất cả đều liên quan đến IS.

Những kẻ khủng bố này tự cho mình quyền "thi hành mệnh lệnh thần thánh", biến Ramadan thành tháng đau thương cho những người họ gọi là "tà đạo, dị giáo". Nghe mà thấy ám ảnh!

175c8c2fb61446ff430d.jpg


"Mệnh lệnh" tàn khốc đó đã biến thành hành động thực tế khi máu đổ khắp hành tinh. Từ Florida đến Philippines, rồi các quốc gia Tây Nam Á như Iraq – đâu cũng thấy tang thương. Hơn 800 người thiệt mạng là con số báo động đỏ về tình trạng an ninh toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Những phần tử cực đoan đã sát hại người vô tội trong quán cafe tại Bangladesh, hành quyết dã man một gia đình Syria, và đâm chết một cảnh sát tại Pháp. Thật sự không thể tin nổi...

4471db1ca92fbbb5277f.jpg


Ngày đầu tiên của Ramadan đã chứng kiến 65 người bị tử hình tại Mosul (Iraq), trong đó có nhiều sinh viên đại học. Sau đó, chuỗi bi kịch cứ lan rộng từ Trung Đông ra toàn thế giới không ngừng.

Vụ xả súng tại hộp đêm đồng tính ở Orlando (Mỹ) cướp đi sinh mạng 49 người – một ngày đen tối trong lịch sử nước Mỹ và cộng đồng LGBTQ toàn cầu. Ngay hôm sau, viên cảnh sát Jean-Baptiste Salvaing và vợ Jessica Schneider bị giết ở ngoại ô Paris.

731cab9c51a7b3655b1b.jpg


Thứ Ba tuần trước, ba kẻ đánh bom tự sát phát nổ tại sân bay Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) làm 44 người thiệt mạng. 17 người vẫn đang giành giật sự sống tại bệnh viện.

Ba ngày sau đó, nhóm tay súng tấn công quán cafe ở Dhaka (Bangladesh) và giết bất cứ ai không đọc được kinh Koran – kể cả phụ nữ mang bầu. 22 người đã ra đi, trong đó có một sinh viên Hồi Giáo đã từ chối bỏ bạn bè lại và chọn cách ở lại cùng họ đến phút cuối. Nghĩa hiệp thật sự!

93829e456c0f890c959b.jpg


Nhưng thảm khốc nhất phải kể đến vụ nổ bom tại Iraq – hơn 150 người thiệt mạng và con số vẫn đang tăng. Chưa một ngày nào thế giới được yên bình, không có tiếng súng, tiếng bom.

Liệu có khi nào ước mơ về một tương lai hòa bình cho thế hệ sau có thể thành hiện thực? ️

2e819022e18a2246b2a2.jpg


f4cda4c2c4460c6d7b35.jpg


29a344e414fb64c54cf6.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top