Thắng kịch tính phút cuối, Thái Lan xịn sò tránh đụng độ tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Ôi giồi ơi, tưởng "Voi chiến" sẽ cày nát Philippines nhưng ai ngờ họ lại phải vật lộn kinh khủng mới giành được 3 điểm!

Trước trận đấu thứ ba tại bảng B AFF Cup 2026, ai cũng tưởng tuyển Thái Lan sẽ dễ dàng ẵm trọn 3 điểm dù phải đá sân khách Philippines. Thế mà "Voi chiến" lại struggle hết sức trước sức kháng cử siêu gắt của đội chủ nhà luôn á!

Suốt hiệp 1, Thái Lan cầm bóng tới gần 70% nhưng mà... toàn làm cảnh không thôi, tìm đường vào khung thành Philippines mà khó như lên trời!

db456649f37d97e3c203.jpg


Trước lối chơi all-in, lao vào đổi công siêu máu lửa của Philippines, dàn cầu thủ Thái Lan toàn loay hoay không dứt điểm được. Thậm chí có lúc Philippines còn ép ngược, đẩy hàng phòng ngự Thái Lan phải lùi sâu hoắc, nhìn vất vả ghê!

Cuối hiệp 1, Philippines dồn lên dữ dội luôn, tạo ra tận 2 cơ hội ngon nghẻ nhưng tiếc là Mariona và Muens đều bỏ lỡ hết. Phí vãi!

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn bí kế trước hàng phòng ngự được dựng chắc như bức tường của Philippines. Các tay tấn công như Teerasak hay Yotsakorn (vào từ ghế dự bị) đều không có nhiều cơ hội sút. Bế tắc quá nên Thái Lan phải spam sút xa liên tục, nhưng mà... vẫn vô dụng!

Hơn 80 phút trôi qua, bảng điện tử vẫn hiện 0-0. Lúc này chắc ai cũng nghĩ "Voi chiến" sắp mất điểm rồi!

Nhưng mà plot twist đây rồi! ⚡ Phút 85, Thái Lan bất ngờ ghi bàn nhờ một pha phối hợp bóng bổng (kiểu chơi mà họ ít dùng lắm đó). Pitra Autra vừa vào sân đã tạt chuẩn xịu từ cánh trái, để Warit Choothong đánh đầu vào góc xa khiến thủ môn Philippines bó tay ngắm!

fc97e2f964205cc97362.jpg


Sau bàn thắng clutch này, tuyển Thái Lan chủ động chơi chậm lại, giữ bóng an toàn. Còn Philippines thì cố dâng lên gỡ nhưng khả năng tấn công hạn chế quá nên chỉ biết bất lực thôi!

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan. Với kết quả này, Thái Lan vững ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận. Dù thắng không thuyết phục lắm nhưng "Voi chiến" vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nắm lợi thế cực lớn để vào bán kết với suất nhất bảng, vì họ chỉ còn 1 trận gặp Myanmar (đang nhì bảng với 6 điểm) ngay trên sân nhà.

Như vậy là Thái Lan có 99% sẽ tránh được tuyển Việt Nam ở bán kết rồi đó, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đang cực xịn để giành suất đầu bảng luôn!

Ngược lại, tuyển Philippines giờ chỉ còn cơ hội trên lý thuyết thôi, thực tế thì cánh cửa đi tiếp coi như đã đóng sập sau trận thua đáng tiếc trên sân nhà rồi!

Tỷ số chung cuộc: Philippines 0-1 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

Philippines: Deyto, Sato, Ugelvik, Muens, Nishioka, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Rontini, Gayoso.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top