Chuyện là thằng em trai mình có thói quen siêu đặc biệt: chỉ chịu đọc sách khi ở bên anh. Lý do thì đơn giản thôi - vì nó thấy mình có đọc nên tự nhiên cũng cầm sách lên đọc theo
Còn những lúc khác, dù ai kêu gọi "đọc sách đi con" thì nó cũng cự nự, không chịu nghe lời. Nhưng mà khi ở với mình thì khác hẳn, nó tự động cầm sách lên đọc luôn, không cần nhắc nhở gì cả!
Chắc trong thâm tâm thằng nhóc đang có sự phân biệt đối xử rõ ràng đây
Có người để lại comment hài hước: "Cháu nó đọc sách gần quá rồi kìa, cận thị đó"
Một bình luận khác thì khen ngợi: "Đệ ngoan, hồi xưa ông có ngoan như đệ của ông không"
Nguồn: tinhte.vn