CocBobo7907
New member
Chơi khá bí suốt trận nhưng nhờ "nước cờ" thay người chuẩn xác của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, U22 Việt Nam đã ẵm trọn 3 điểm về nhà rồi nè!
**U22 Campuchia 0-1 U22 Việt Nam | Highlights tranh hạng 3 U22 Đông Nam Á**
Đúng như nhiều người đã dự đoán, U22 Việt Nam phải vật lộn cực khổ trước U22 Campuchia - đội bóng đã "lột xác" phết trong mùa giải năm nay. Tuy cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng các cầu thủ thầy Nguyễn Quốc Tuấn chơi khá "tắc nghẽn" trong gần như cả hiệp 1 luôn á.
Trong khi đó, chủ nhà Campuchia có vô vàn pha phản công nguy hiểm ăn đứt. Nếu xử lý chính xác hơn tý ở những tình huống cuối cùng thì lưới U22 Việt Nam đã "rung lắc" rồi. Vẫn kịch bản đó, dù U22 Việt Nam chơi khá hơn ở hiệp 2 nhưng một cú sút trúng đích dường như... quá xa xỉ với các bạn ấy luôn
Phải đợi đến những phút cuối cùng khi HLV Quốc Tuấn "thả" Lê Xuân Tú vào sân, bàn thắng mở tỉ số mới đến. Tiền đạo áo số 9 mang theo "luồng gió mới" vào hàng công Việt Nam, đánh đầu ghi bàn chỉ sau... 1 phút có mặt trên sân thôi! Xịn xò quá đi à
Những phút bù giờ diễn ra "đứng tim" luôn với các fan Việt Nam tại sân Olympic. Campuchia không còn gì để mất nên đẩy toàn bộ quân lên tìm bàn gỡ. May mắn nhờ tài năng của Y Eli Niê, Việt Nam mới giữ được chiến thắng và tấm Huy Chương Đồng về đích!
Nguồn: kenh14.vn