Thắng đậm 4-0 Campuchia, U17 Việt Nam khiến đối thủ phải "quỳ gối" thán phục

CherryPinky5826

New member
e57caede9ef816c780c3.jpg


Nhớ hồi trước lứa trẻ Việt Nam này từng bị tẩy chay trên đất Campuchia không? Nhưng tối qua sau màn "hủy diệt" U17 chủ nhà, các cầu thủ nhà mình đã nhận về cả rổ lời khen có cánh luôn nha!

Tối 21/6 vừa rồi, U17 Việt Nam đã có trận thắng cực đã với tỷ số 4-0 trước U17 Campuchia ngay tại Phnom Penh trong khuôn khổ giao hữu nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Sau trận đấu, HLV người Nhật Bản Inoue Kazunori của U17 Campuchia đã tỏ ra thán phục sức mạnh của thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường đồng thời thừa nhận việc đánh bại U17 Việt Nam là điều bất khả thi.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng U17 Việt Nam quá mạnh, thật khó để đánh bại được họ. Dù thất bại ở trận này nhưng tôi vẫn hài lòng vì sự tiến bộ của các học trò. Thất bại này có phần đáng tiếc nhưng chúng tôi không cảm thấy thất vọng" - chiến lược gia người Nhật chia sẻ.

Vị HLV này cũng giải thích lý do khiến ông tiếc nuối: "Kết quả 0-4 là tỉ số đậm nhưng thực tế các học trò của tôi đã chơi tốt, các cầu thủ trẻ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Nhìn chung U17 Campuchia đã có một trận đấu tốt nhưng kém trong khâu dứt điểm".

402fe52c0f2126bf777b.jpg


Còn về phía HLV Nguyễn Mạnh Cường của U17 Việt Nam thì ông cho rằng đội bóng của mình đã có những sự tiến bộ nhất định và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Tự tin quá chừng luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top