"Giờ tui đang đợi tay lành hẳn rồi lên Sài Gòn đi cắt tóc dạo. Kế hoạch là sáng đi chiều về thôi chứ nhà trên đó thuê 800-900k/tháng thì không đủ tiền mà thuê..." – Phùng Ngọc tâm sự.
Sau chuyến lên Sài Gòn kiểm tra, chữa trị ngón tay bị hoại tử và gặp lại "bé An" Hùng Thuận, Phùng Ngọc – anh "Thằng Cò" huyền thoại của Đất Phương Nam đã quay về Bình Dương sinh sống và đang ấp ủ vài kế hoạch cho thời gian tới.
Phùng Ngọc cho biết những ngày qua anh phải tạm dừng hết mọi công việc kiếm tiền hàng ngày vì ngón tay sau mổ còn đau và chưa thể bình phục hoàn toàn
Anh đang ấp ủ dự định rong ruổi khắp các con phố Sài Gòn để cắt tóc dạo với hi vọng thu nhập sẽ ổn định hơn so với ở quê.
Phùng Ngọc chia sẻ: "Ngón tay bị hoại tử của tui đã được một bệnh viện ở Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh nhận chữa trị miễn phí rồi. Nhưng sau lần điều trị đầu tiên, các bác sĩ bảo phải quay lại bệnh viện 2 lần nữa thì mới khỏi hẳn.
Hiện tại tui đang uống thuốc giảm đau và kháng sinh để đợi ngày mổ tiếp theo. Mấy hôm nay phải ngưng cắt tóc, bán hàng, chạy xe ôm... vì tay đau quá đi mất Tui ở nhà nghỉ ngơi cho sớm khỏe lại.
Mấy hôm không kiếm được tiền nên tui ăn uống cũng hà tiện lắm. Ra chợ mua con cá 30k, tự nấu nướng tại nhà xong cũng ăn được tới 2 ngày luôn.
Bây giờ nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tâm lý tui cũng bớt hoang mang hơn xưa. Tui đang đợi tay khỏi hẳn để lên Sài Gòn đi cắt tóc dạo.
Kế hoạch ban đầu của tui là sáng đi tối về thôi chứ nhà trên đó thuê 800-900k/tháng thì không có đủ tiền để thuê...".
Hiện tại, diễn viên Phùng Ngọc vẫn đang ở căn trọ 15m2 với giá hơn 400k/tháng. Mỗi lần có việc ở Sài Gòn, anh phải vượt chặng đường 35km trên chiếc xe cũ kỹ, chắp vá nhiều chỗ ️
Từ khi có thẻ ngân hàng riêng và biết thông tin được ủng hộ, "Cò" vẫn chưa biết số tiền mình nhận được là bao nhiêu vì anh chưa check tiền trong tài khoản.
Nguồn: soha.vn