Thằng cháu lên chơi nhà, ai ngờ drama bất ngờ

051eef3cdf0757b06eaf.jpg


Hôm bữa có đứa cháu từ quê lên chơi nhà, thế là cả nhà mình náo loạn luôn Vốn dĩ là đứa nhóc ngoan lắm, nhưng mà lên thành phố là như được thả vào khu vui chơi khổng lồ ấy.

Buổi sáng đầu tiên, thằng nhóc dậy sớm hơn cả gà, lúc 5 giờ sáng đã nghe tiếng ríu rít hỏi "bác ơi, cháu đi chơi được chưa ạ?" Ủa trời ơi, mặt trời còn chưa kịp lên cao mà đã muốn đi chơi rồi!

Chiều hôm đó dẫn thằng cháu đi siêu thị, mắt nó tròn xoe như hai cái đĩa luôn. Nhìn gì cũng thích, cầm gì cũng muốn bỏ vào xe đẩy Đến khi về, túi xách nặng trĩu cả tay mà vẫn thấy nó hối hận "sao không mua thêm cái kia nữa nhỉ bác"

Tối về thằng nhóc còn xin được ngủ riêng một mình vì "cháu đã lớn rồi". Được 30 phút sau thì nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, mở ra thì thấy nó đứng ôm gối "cháu thấy cô đơn quá bác ơi"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top