Tuy chiến thắng Campuchia nhưng màn trình diễn không mấy "xuôi tai gai mắt" khiến HLV Kim Sang-sik phải nhiều lần "đưa tay lên trán" với những pha xử lý của đội nhà đấy các bạn ơi!
Hiệp 1: Hai Long "flex" luôn siêu phẩm đá phạt
Trận này HLV Kim Sang-sik chơi lớn khi xếp Quang Hải đá cao nhất, còn Hai Long và Tuấn Hải như tiền đạo lùi trong sơ đồ 3-4-3. Campuchia thì vẫn trung thành với 4-4-2 quen thuộc, tung vào sân nhiều cầu thủ nhập tịch.
Những phút đầu, cả hai đội đều chơi khá "chill", không ai vội tăng tốc. Nhưng rồi tuyển VN dần dần bắt đầu "bóp nghẹt" cầu môn Campuchia. Chiến thuật lần này HLV Kim Sang-sik yêu cầu đá ngắn, phối hợp tiểu để giãn phòng ngự đối phương thay vì chọc thẳng kiểu cũ.
Phút 26, drama bắt đầu! Được hưởng đá phạt cách khung thành hơn 20m, Hai Long tung ra cú sút chân phải cực phẩm khiến thủ môn Keo Soksela chỉ biết "ngắm" bóng vào lưới. Bay người cũng chỉ để... tạo dáng thôi!
Có bàn thắng mở tỷ số, tinh thần anh em hưng phấn hẳn lên. Tuy nhiên Triệu Việt Hưng bên cánh trái chơi không ổn, HLV Kim nhanh tay thay bằng Văn Vĩ. Và đúng là "đổi người như thần" - chỉ vài phút sau, Văn Vĩ đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 35.
Phía Campuchia thì hầu như "mất tích" trong suốt 45 phút đầu, hàng công thiếu sắc bén nên Đình Triệu khá nhàn rỗi.
Hiệp 2: Plot twist không ai ngờ tới
Tưởng đâu sẽ có "bữa tiệc bàn thắng" nhưng thực tế lại ngược hẳn! Tiến Linh vào sân từ đầu hiệp 2 nhưng QBV Việt Nam chơi khá mờ nhạt do chưa đủ thể lực.
Phút 60, HLV Kim Sang-sik bắt đầu "nổi giận" sau những pha xử lý lỗi liên tiếp. Một pha mất bóng nguy hiểm tạo cơ hội cho Campuchia phản công, may mắn là Rontana sút trượt ở tư thế "ăn chắc".
Nhưng rồi phút 64, Samuel Bong sút xa cực đỉnh từ 25m khiến Đình Triệu dù đã bay người vẫn không cản được. Campuchia gỡ 1-2!
Sau khi Quang Hải và Hoàng Đức rời sân, tuyển VN chơi rời rạc rất nhiều. Tiến Anh và Châu Ngọc Quang vào sân nhưng không tạo được sức ép cần thiết. HLV Kim tiếp tục "đưa tay lên trán" với những pha chuyền hỏng của học trò.
Cuối cùng, trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về tuyển VN. Thắng thì vui rồi nhưng phơi bày ra quá nhiều lỗ hổng, đặc biệt là sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị vẫn rõ mồn một
Nếu không fix bug nhanh, tuyển VN sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới đây!
Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 2-1 Campuchia
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Nguyễn Đình Triệu - Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh - Triệu Việt Hưng, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Văn Thanh - Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Quang Hải.
Campuchia: Keo Soksela (1), Takaki Ose (3), Kan Mo (4), Yudai Ogawa (6), Sieng Chanthea (9), Nieto (10), Nicolas Taylor (11), Sos Souhana (12), Hav Soknet (14), Sin Kakada (17), Ouk Sovann (18).
Nguồn: soha.vn
Hiệp 1: Hai Long "flex" luôn siêu phẩm đá phạt
Trận này HLV Kim Sang-sik chơi lớn khi xếp Quang Hải đá cao nhất, còn Hai Long và Tuấn Hải như tiền đạo lùi trong sơ đồ 3-4-3. Campuchia thì vẫn trung thành với 4-4-2 quen thuộc, tung vào sân nhiều cầu thủ nhập tịch.
Những phút đầu, cả hai đội đều chơi khá "chill", không ai vội tăng tốc. Nhưng rồi tuyển VN dần dần bắt đầu "bóp nghẹt" cầu môn Campuchia. Chiến thuật lần này HLV Kim Sang-sik yêu cầu đá ngắn, phối hợp tiểu để giãn phòng ngự đối phương thay vì chọc thẳng kiểu cũ.
Phút 26, drama bắt đầu! Được hưởng đá phạt cách khung thành hơn 20m, Hai Long tung ra cú sút chân phải cực phẩm khiến thủ môn Keo Soksela chỉ biết "ngắm" bóng vào lưới. Bay người cũng chỉ để... tạo dáng thôi!
Có bàn thắng mở tỷ số, tinh thần anh em hưng phấn hẳn lên. Tuy nhiên Triệu Việt Hưng bên cánh trái chơi không ổn, HLV Kim nhanh tay thay bằng Văn Vĩ. Và đúng là "đổi người như thần" - chỉ vài phút sau, Văn Vĩ đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 35.
Phía Campuchia thì hầu như "mất tích" trong suốt 45 phút đầu, hàng công thiếu sắc bén nên Đình Triệu khá nhàn rỗi.
Hiệp 2: Plot twist không ai ngờ tới
Tưởng đâu sẽ có "bữa tiệc bàn thắng" nhưng thực tế lại ngược hẳn! Tiến Linh vào sân từ đầu hiệp 2 nhưng QBV Việt Nam chơi khá mờ nhạt do chưa đủ thể lực.
Phút 60, HLV Kim Sang-sik bắt đầu "nổi giận" sau những pha xử lý lỗi liên tiếp. Một pha mất bóng nguy hiểm tạo cơ hội cho Campuchia phản công, may mắn là Rontana sút trượt ở tư thế "ăn chắc".
Nhưng rồi phút 64, Samuel Bong sút xa cực đỉnh từ 25m khiến Đình Triệu dù đã bay người vẫn không cản được. Campuchia gỡ 1-2!
Sau khi Quang Hải và Hoàng Đức rời sân, tuyển VN chơi rời rạc rất nhiều. Tiến Anh và Châu Ngọc Quang vào sân nhưng không tạo được sức ép cần thiết. HLV Kim tiếp tục "đưa tay lên trán" với những pha chuyền hỏng của học trò.
Cuối cùng, trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về tuyển VN. Thắng thì vui rồi nhưng phơi bày ra quá nhiều lỗ hổng, đặc biệt là sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị vẫn rõ mồn một
Nếu không fix bug nhanh, tuyển VN sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới đây!
Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 2-1 Campuchia
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Nguyễn Đình Triệu - Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh - Triệu Việt Hưng, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Văn Thanh - Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Quang Hải.
Campuchia: Keo Soksela (1), Takaki Ose (3), Kan Mo (4), Yudai Ogawa (6), Sieng Chanthea (9), Nieto (10), Nicolas Taylor (11), Sos Souhana (12), Hav Soknet (14), Sin Kakada (17), Ouk Sovann (18).
Nguồn: soha.vn