Thắng 4-2 Pakistan nhưng tuyển Việt Nam vẫn lo sốt vó trước trận gặp Malaysia tranh hạng ba

Chiều 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Pakistan với tâm thế "phải thắng bằng mọi giá" để giữ vị trí nhì bảng B và giành quyền tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Sau khi thua Thái Lan 0-2 và văng khỏi cuộc đua vào chung kết, trận này vẫn quan trọng lắm đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik, cả về kết quả lẫn tinh thần.

Hiệp 1: Đá hay mà lại thua, đau thật đấy!

HLV Kim Sang-sik xếp đội hình với Hoàng Đức trở lại, Williams Minh Hoàng đá chính còn Đình Bắc ngồi dự bị. Patrik Lê Giang tiếp tục bắt chính. Tưởng là sẽ "cân" trận đấu nhưng không ngờ hiệp 1 lại không theo kịch bản.

Pakistan vào trận khá máu lửa, pressing ác liệt ngay từ đầu. Phút thứ 5, Shayak Dost suýt nữa đã mở tỷ số bằng cú đánh đầu sượt cột dọc. Việt Nam sau đó kiểm soát bóng hơn nhưng "tới đó" là không biết làm gì tiếp. Hai Long có cơ hội phút 17, Hoàng Hên cũng thử vận may nhưng đều không ăn thua.

Rồi "drama" đến ở phút 31. Mohib Ullah bất ngờ ghi bàn cho Pakistan sau một loạt tình huống phòng ngự lỏng lẻo của Việt Nam. Ơ kìa, sao lại thế này?!

809c73da9875aacefbb2.jpg


Bị dẫn trước, Việt Nam mới tỉnh ngủ và lao lên tấn công. Hoàng Đức có cú sút xa, rồi phút 45+3 tạo ra cơ hội "ngon ăn" nhất hiệp 1. Anh chọc khe xé toang hàng thủ Pakistan, Williams Minh Hoàng thoát xuống, qua cả thủ môn rồi... sút ra ngoài trong tình huống khung thành trống hoác! Buồn mà giận luôn á!

Việt Nam về phòng thay đồ với tỷ số 0-1 dù đã có cơ hội gỡ hòa.

Hiệp 2: Plot twist điên rồ, 4 bàn liên tiếp!

Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik tung ngay Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào thay Tài Lộc và Quang Vinh. Và tính toán này accurate quá đi!

Phút 50, Tuấn Tài chọc khe cho Hai Long phá bẫy việt vị, tiền đạo của ta khống chế xong ngoặt bóng, loại luôn hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm chân phải tung lưới - 1-1! Gỡ hòa rồi còn gì!

7 phút sau, Việt Nam lật kèo luôn. Đình Bắc nhận bóng vượt tuyến, xử lý tinh tế rồi chuyền ngược cho Hoàng Đức băng lên dứt điểm cực mạnh - 2-1! Từ thua thành thắng nhanh vậy đó! ⚡

Đình Bắc tiếp tục "phá đảo" ở phút 79. Nhận đường chuyền vượt tuyến của Phan Tuấn Tái, anh thoát xuống rồi solo với thủ môn và ghi bàn cực bình tĩnh - 3-1! Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị mà "carry team" thế này thì còn gì để nói!

319bd70dd827805ebb79.jpg


Nhưng mà... drama chưa hết đâu!

Phút 88, Pakistan rút ngắn tỷ số xuống 2-3 sau cú sút của Ali Khan khiến bóng đập chân Kaleem Ulah đổi hướng, Patrik Lê Giang bó tay. Tim mỗi người hâm mộ lại thót lên một cái!

May quá, phút 90+1, Williams Minh Hoàng được Đình Bắc chọc khe, anh xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Pakistan - 4-2! Ấn định chiến thắng rồi, thở phào được rồi! ‍

Thắng đấy nhưng vẫn lo lắm nha!

Nhìn tỷ số 4-2 thì vui đấy, hàng công ghi được 4 bàn sau 2 trận chỉ có 1 bàn là tiến bộ rõ ràng. Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng đều góp mặt trong danh sách ghi bàn. Phan Tuấn Tài cũng xịn với 2 kiến tạo.

Đặc biệt Đình Bắc chứng minh anh vẫn là "game changer" của tuyển Việt Nam. Chỉ vào sân từ hiệp 2 mà tham gia 3/4 bàn thắng (1 bàn + 2 kiến tạo) - xịn sò quá đi!

Hoàng Đức cũng comeback ấn tượng với 1 bàn thắng và vài đường chuyền nguy hiểm. Sự có mặt của anh giúp tuyến giữa Việt Nam vững hơn hẳn.

d0099aacd499303b9d98.jpg


NHƯNG MÀ... 4 bàn thắng không thể che giấu được việc ta để Pakistan ghi tận 2 bàn!

Bàn thứ nhất là do sai sót "tránh được" - Hai Long mất bóng, Hoàng Hên và Ngọc Bảo không phối hợp ăn ý, hàng thủ lỗ hổng quá. Bàn thứ hai tuy do bóng đổi hướng nhưng trước đó Pakistan đã có nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Patrik Lê Giang cũng phải cứu thua vài lần.

Thêm nữa, chấn thương lại tới! Hoàng Hên phải ra sân từ phút 55, Bùi Hoàng Việt Anh cũng "toang" từ phút 78. Với lịch thi đấu dày đặc và đội hình đang thiếu người, đây là tin cực xấu cho HLV Kim Sang-sik luôn!

Tóm lại, thắng 4-2 Pakistan là tìm lại được hiệu quả tấn công, nhưng chưa đủ thuyết phục về độ ổn định. Ghi bàn thì được nhưng phòng ngự vẫn "dột" lắm!

Malaysia đang chờ sẵn - và họ đáng sợ hơn nhiều!

Thắng Pakistan giúp Việt Nam giữ vị trí nhì bảng B và có quyền tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đối thủ chính là Malaysia - đội nhì bảng A sau khi thua Indonesia về số bàn thắng. Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno.

Và này, Malaysia đang "on fire" đấy! Họ vừa hủy diệt Singapore 6-0 ở lượt cuối. Bergson lập hat-trick, còn Manuel Hidalgo, Stuart Wilkin, Paulo Josue và Syahir Bashah cũng ghi bàn. Kinh khủng chưa!

Điểm đáng lo: Malaysia kết thúc vòng bảng với 7 điểm, 9 bàn thắng và 0 bàn thua. Họ chỉ đứng sau Indonesia vì kém hiệu số dù cùng +9.

Đây rõ ràng là thử thách khác hẳn Pakistan!

a7f980d31618663cf940.jpg


Nếu Việt Nam tiếp tục để lộ khoảng trống như trận vừa rồi, hàng công Malaysia (vừa ghi 6 bàn nhé!) sẽ khai thác sml! Sau khi ăn 2 bàn từ Pakistan, hàng thủ của ta phải cải thiện gấp bội mới được.

Còn phải theo dõi sát chấn thương của Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh nữa - 2 vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến cách chơi của cả đội.

Mặt khác, trận tranh hạng ba cũng là cơ hội để kiểm chứng dàn cầu thủ mới. Williams Minh Hoàng đã ghi bàn, Đình Bắc tạo khác biệt, Hai Long có tên trên bảng điện, Hoàng Đức comeback ấn tượng. Nhưng Malaysia sẽ là bài test khó hơn nhiều về thể lực và tập trung đấy!

Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu với chiến thắng trước Pakistan. Nhưng nhìn xa hơn 90 phút vừa rồi, tỷ số 4-2 không chỉ mang lại niềm vui. Nó còn nhắc nhở một điều: hàng công đã bắt đầu "lên đồng", nhưng hàng thủ vẫn chưa đủ tin cậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top