Thần Mưa Zaza xuất hiện rồi! Tại sao Thiên Long Nhân lại sợ mưa đến thế? ️

Sau khi đọc One Piece chương 1182, chắc anh em vẫn còn choáng váng lắm đúng không? Hóa ra ngoài Thần Mặt Trời Nika, bọn Thiên Long Nhân (Tenryubito) còn một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác mang tên Thần Mưa Zaza nữa cơ đấy!

011d391a8dfa4e58ab9d.jpg


Mà nghĩ cũng lạ ha, sao những ông bà tự nhận là "thánh thần" lại run cầm cập trước một vị thần của... mưa vậy trời? Để mình decode ngay cho mọi người biết nhé!

1. Ra đời từ chính cơn ác mộng của Thánh Kị Sĩ

50030152d8b99c30d579.png


Chương 1182 thực sự gây bão khi giới thiệu thực thể mới toanh mang tên Thần Mưa Zaza với quy mô khổng lồ luôn á. Điểm đặc biệt là Zaza không phải tự dưng xuất hiện đâu nha, mà nó được sinh ra từ chính những cơn ác mộng và nỗi sợ sâu thẳm nhất của Killingham ấy. Sommers cũng đã confirm rằng giới quý tộc thế giới thực sự khiếp vía vị thần này lắm. Khi nỗi sợ hãi biến thành hiện thực thì sức mạnh của nó đúng là không đùa được đâu!

2. Ở Mary Geoise, mưa là thứ... xa xỉ và kinh dị luôn ☁️

a9a33fd464fb34c37aff.jpg


Lý do nghe đơn giản mà hợp lý vô cùng đó nha! Thiên Long Nhân sống ở Mary Geoise - đỉnh của Red Line, cao hơn cả mây luôn á. Điều này có nghĩa là họ gần như chưa bao giờ được trải nghiệm một trận mưa thật sự (kiểu nước rơi từ trên trời xuống ấy).

Với những người sống trong "lồng kính" ở độ cao phi thực tế, hiện tượng thiên nhiên bình thường này lại trở thành thứ gì đó siêu dị, bí ẩn và đáng sợ vãi. Sự xa lạ với khái niệm mưa khiến họ coi vị thần điều khiển nó như một thế lực tà ác luôn!

3. Câu chuyện "ma" về Zaza được kể từ bé



Giống như truyền thuyết về Gia tộc D hay Thần Mặt Trời Nika, Thần Mưa Zaza đã được kể cho các Thiên Long Nhân từ hồi còn nhỏ xíu như một... ông kẹ đáng sợ ấy! Nhưng thay vì được tôn vinh như anh hùng (theo góc nhìn của dân thường dưới mặt đất), Zaza lại bị miêu tả là kẻ mang đến thảm họa và sự hủy diệt.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top