Từng là huyền thoại vang danh một thời, giờ đây nam danh ca này đang sống lặng lẽ ở tuổi 87 trên đất Mỹ xa xôi
Nghệ sĩ Minh Cảnh sinh năm 1937, tên thật là Nguyễn Văn Cảnh. Ông chào đời trong một gia đình nghèo đông con ở Chợ Lớn (TP.HCM). Chính vì thế, tuổi thơ của ông khá khó khăn khi phải lăn lộn kiếm sống từ rất sớm. Năm 11 tuổi, ông đã phải nghỉ học để đi lượm ve chai, bán chuối chiên… kiếm tiền phụ giúp gia đình lo cơm áo gạo tiền.
Năm 21 tuổi, trong một lần đi bán bánh dạo tại lễ giỗ tổ sân khấu cải lương, ông được nghệ sĩ Văn Được giới thiệu lên sân khấu thử tài với 6 câu vọng cổ bài "Lá thư người chiến sĩ". Mọi người vỗ tay khen ngợi rần rần luôn, ai cũng gọi Minh Cảnh là "thần đồng"
Nam nghệ sĩ kể lại rằng lúc đó, tuy đã trưởng thành nhưng vì vóc người nhỏ nhắn nên nhiều người tưởng ông chỉ là cậu bé. Cơ duyên đưa đẩy Minh Cảnh gia nhập đoàn Kim Chung và vụt sáng thành sao từ đó.
Minh Cảnh thành danh trong thời kỳ hoàng kim nhất của cải lương. Ông sở hữu chất giọng đặc biệt mà giới chuyên môn công nhận thuộc hàng "danh ca". Vì khán giả yêu mến quá đỗi, Minh Cảnh còn được phong tặng nhiều danh hiệu xịn sò như "Ông hoàng vọng cổ", "Hoàng đế vọng cổ", "Đệ nhất danh ca vọng cổ",... nghe mà choáng
Không chỉ hát hay, Minh Cảnh còn giỏi võ nữa nha! Ngoài thời gian dành cho sân khấu, khi rảnh rỗi Minh Cảnh dành nhiều thời gian luyện võ. Trong một lần đến Việt Nam, Khương Đại Vệ - tài tử Hong Kong nổi tiếng thập niên 90 còn ngỏ ý kết giao với Minh Cảnh vì quá ngưỡng mộ giọng ca và những đường võ điệu nghệ của nam nghệ sĩ.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Minh Cảnh đối mặt với biến cố lớn trong cuộc đời và phải từ giã ánh đèn sân khấu. Trong một lần đi diễn, ông không may gặp sự cố sân khấu và bị rơi xuống đất khi đang bay nhảy trên cao. Dù may mắn thoát nạn nhưng nam nghệ sĩ bị thương khá nặng và mất rất lâu mới hồi phục
Rời xa sân khấu, Minh Cảnh về Cà Mau mở quán ăn. Ông chạy show đám cưới, đám ma suốt một thời gian dài, lận đận mưu sinh vậy.
Năm 2005, rủi ro một lần nữa ập đến với cuộc đời bất hạnh của Minh Cảnh khi ông phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và phải sang Mỹ chữa trị rồi định cư luôn.
Minh Cảnh cùng vợ đầu tiên - nghệ sĩ Kiều My có với nhau 5 người con. Trong đó, con trai út của nam nghệ sĩ đã qua đời vì tai nạn. Đến khi trưởng thành, các con của Minh Cảnh cũng sang Mỹ định cư nhưng không ở gần bố lắm.
Ở tuổi 87, Minh Cảnh sống lặng lẽ tại Mỹ. Thời gian qua, ông có những chia sẻ về nỗi niềm của một nghệ sĩ già nơi đất khách rằng "vẫn phải chạy ăn từng bữa" - nghe mà thương quá đi
Nam nghệ sĩ không giấu giếm khi nói về cuộc sống thực tế của mình và nhiều đồng nghiệp ở xứ người. Bản thân ông cũng không còn sống trong hào quang như ngày xưa nữa rồi.
Dù tuổi đã gần 90, sức khỏe của nam nghệ sĩ vẫn rất tốt, minh mẫn và hài hước khi giao lưu cùng mọi người. Tuy nhiên, do mắt kém nên ông không thể nhận ra một số người quen. Thế nhưng, nam nghệ sĩ thỉnh thoảng vẫn chạy show, phục vụ khán giả ở nhiều nơi, mong muốn cống hiến, được sống hết mình trên sân khấu. Nam nghệ sĩ nói do ông biết ơn khán giả vẫn yêu thương, trân trọng mình. Ông thấy mình có trách nhiệm và mang ơn người hâm mộ cả đời
Nói về ước nguyện hiện tại, ông cho hay mọi thứ đều là quy luật tự nhiên nên không cưỡng cầu. Ông nghĩ rằng ai rồi cũng phải chấp nhận lùi về hậu trường sau nhiều năm sống dưới ánh hào quang vậy.
Nguồn: soha.vn
Nghệ sĩ Minh Cảnh sinh năm 1937, tên thật là Nguyễn Văn Cảnh. Ông chào đời trong một gia đình nghèo đông con ở Chợ Lớn (TP.HCM). Chính vì thế, tuổi thơ của ông khá khó khăn khi phải lăn lộn kiếm sống từ rất sớm. Năm 11 tuổi, ông đã phải nghỉ học để đi lượm ve chai, bán chuối chiên… kiếm tiền phụ giúp gia đình lo cơm áo gạo tiền.
Năm 21 tuổi, trong một lần đi bán bánh dạo tại lễ giỗ tổ sân khấu cải lương, ông được nghệ sĩ Văn Được giới thiệu lên sân khấu thử tài với 6 câu vọng cổ bài "Lá thư người chiến sĩ". Mọi người vỗ tay khen ngợi rần rần luôn, ai cũng gọi Minh Cảnh là "thần đồng"
Nam nghệ sĩ kể lại rằng lúc đó, tuy đã trưởng thành nhưng vì vóc người nhỏ nhắn nên nhiều người tưởng ông chỉ là cậu bé. Cơ duyên đưa đẩy Minh Cảnh gia nhập đoàn Kim Chung và vụt sáng thành sao từ đó.
Minh Cảnh thành danh trong thời kỳ hoàng kim nhất của cải lương. Ông sở hữu chất giọng đặc biệt mà giới chuyên môn công nhận thuộc hàng "danh ca". Vì khán giả yêu mến quá đỗi, Minh Cảnh còn được phong tặng nhiều danh hiệu xịn sò như "Ông hoàng vọng cổ", "Hoàng đế vọng cổ", "Đệ nhất danh ca vọng cổ",... nghe mà choáng
Không chỉ hát hay, Minh Cảnh còn giỏi võ nữa nha! Ngoài thời gian dành cho sân khấu, khi rảnh rỗi Minh Cảnh dành nhiều thời gian luyện võ. Trong một lần đến Việt Nam, Khương Đại Vệ - tài tử Hong Kong nổi tiếng thập niên 90 còn ngỏ ý kết giao với Minh Cảnh vì quá ngưỡng mộ giọng ca và những đường võ điệu nghệ của nam nghệ sĩ.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Minh Cảnh đối mặt với biến cố lớn trong cuộc đời và phải từ giã ánh đèn sân khấu. Trong một lần đi diễn, ông không may gặp sự cố sân khấu và bị rơi xuống đất khi đang bay nhảy trên cao. Dù may mắn thoát nạn nhưng nam nghệ sĩ bị thương khá nặng và mất rất lâu mới hồi phục
Rời xa sân khấu, Minh Cảnh về Cà Mau mở quán ăn. Ông chạy show đám cưới, đám ma suốt một thời gian dài, lận đận mưu sinh vậy.
Năm 2005, rủi ro một lần nữa ập đến với cuộc đời bất hạnh của Minh Cảnh khi ông phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và phải sang Mỹ chữa trị rồi định cư luôn.
Minh Cảnh cùng vợ đầu tiên - nghệ sĩ Kiều My có với nhau 5 người con. Trong đó, con trai út của nam nghệ sĩ đã qua đời vì tai nạn. Đến khi trưởng thành, các con của Minh Cảnh cũng sang Mỹ định cư nhưng không ở gần bố lắm.
Ở tuổi 87, Minh Cảnh sống lặng lẽ tại Mỹ. Thời gian qua, ông có những chia sẻ về nỗi niềm của một nghệ sĩ già nơi đất khách rằng "vẫn phải chạy ăn từng bữa" - nghe mà thương quá đi
Nam nghệ sĩ không giấu giếm khi nói về cuộc sống thực tế của mình và nhiều đồng nghiệp ở xứ người. Bản thân ông cũng không còn sống trong hào quang như ngày xưa nữa rồi.
Dù tuổi đã gần 90, sức khỏe của nam nghệ sĩ vẫn rất tốt, minh mẫn và hài hước khi giao lưu cùng mọi người. Tuy nhiên, do mắt kém nên ông không thể nhận ra một số người quen. Thế nhưng, nam nghệ sĩ thỉnh thoảng vẫn chạy show, phục vụ khán giả ở nhiều nơi, mong muốn cống hiến, được sống hết mình trên sân khấu. Nam nghệ sĩ nói do ông biết ơn khán giả vẫn yêu thương, trân trọng mình. Ông thấy mình có trách nhiệm và mang ơn người hâm mộ cả đời
Nói về ước nguyện hiện tại, ông cho hay mọi thứ đều là quy luật tự nhiên nên không cưỡng cầu. Ông nghĩ rằng ai rồi cũng phải chấp nhận lùi về hậu trường sau nhiều năm sống dưới ánh hào quang vậy.
Nguồn: soha.vn