Hồi 10 tuổi, khi đám bạn cùng trang lứa còn đang ngồi học bảng cửu chương ở lớp 4-5, thì Truong Tin Duong đã... vào đại học rồi các bạn ơi Mấy năm sau nữa, cậu bé này còn tiếp tục leo thẳng lên làm nghiên cứu sinh, và được cả Trung Quốc mệnh danh là "thần đồng".
Nhưng plot twist ở đây là: con đường học vấn của Tin Duong về sau không còn "fast and furious" như hồi nhỏ nữa rồi. Từ một cậu bé liên tục phá kỷ lục, cuộc sống của anh hiện tại lại... khá là "flop"
2 tuổi đã được bố dạy chữ - Childhood hits different
Truong Tin Duong sinh năm 1995 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Bố làm công chức, mẹ là cô giáo tiểu học. Gia đình thuộc típ coi trọng học hành và đổ hết tâm huyết vào con trai.
Ngay từ khi Tin Duong còn bé tí tẹo, bố đã bắt đầu dạy con nhận chữ. Lúc cậu mới khoảng 2 tuổi, ông dùng một cái que gỗ viết chữ lên mặt đất cho con tập đọc và nhớ. Vibe giống kiểu... trường phái "hổ phụ sinh hổ tử" đó
Gia đình còn tạo môi trường yên tĩnh max để Tin Duong học bài. Cậu bị hạn chế xem TV và nhà ít tiếp khách luôn.
Khả năng tiếp thu của Tin Duong được cho là phát triển cực nhanh. Khoảng 2 tuổi rưỡi, cậu đã nhận biết được hơn 2.000 chữ Hán rồi đó!
Con đường học phổ thông của Tin Duong vì thế được rút ngắn cực kỳ. Cậu "clear" bậc tiểu học trong khoảng 2 năm, THCS mất thêm 2 năm nữa. Sau khi tự học thêm khoảng nửa năm, Tin Duong được nhảy thẳng lên lớp 12 luôn.
Năm 2005, khi chưa tròn 10 tuổi, cậu thi đại học và đỗ vào một trường tại Thiên Tân. Với chiều cao khoảng 1m43 lúc đó, Tin Duong trở thành một trong những sinh viên đại học trẻ nhất từng được truyền thông Trung Quốc chú ý. Đúng là "small but mighty"
Lo con còn quá nhỏ để tự lo được bản thân, bố Tin Duong nghỉ việc luôn để đi cùng con. Mẹ cậu cũng chuyển công tác đến gần chỗ con học nữa. Cả nhà literally "all in" cho con trai luôn!
13 tuổi học cao học, 16 tuổi bước vào chương trình tiến sĩ - Speedrun cuộc đời
Những năm sau đó, Tin Duong tiếp tục "flex" tốc độ học siêu đặc biệt.
Lúc 13 tuổi, cậu được nhận vào chương trình cao học tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Ba năm sau, khi mới 16 tuổi, Tin Duong lại tiếp tục được nhận vào chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh.
Thành tích này khiến câu chuyện về cậu nhanh chóng viral khắp nơi.
CCTV từng phỏng vấn Tin Duong. Trong chương trình, cậu có tiết lộ một yêu cầu từng gây drama cực mạnh: nếu bố mẹ không mua cho mình một căn nhà ở Bắc Kinh, cậu sẽ không học tiếp đâu nhé!
Gia đình Tin Duong lúc đó chỉ là những người làm công ăn lương thôi. Theo truyền thông đăng tải, bố mẹ cậu phải thuê một căn hộ rồi... nói dối con là đã mua rồi. Thương quá đi mất
Giải thích về yêu cầu của mình, Tin Duong từng nói: "Bởi vì cha mẹ đặt ước mơ của họ lên em, em nghĩ họ cũng nên làm việc chăm chỉ vì em".
Theo câu chuyện được kể lại, bố Tin Duong từng phải bỏ dở chương trình MBA tại Đại học Nhân dân Trung Quốc do hoàn cảnh gia đình. Điều này được cho là một trong những lý do khiến ông đặt kỳ vọng cực cao vào việc học của con.
Khi môi trường trưởng thành khác xa bạn bè đồng trang lứa - Vibe check failed
Con đường học tập quá nhanh cũng khiến tuổi thơ và quá trình lớn lên của Tin Duong khác biệt cực kỳ so với những người cùng tuổi.
Trong khi bạn bè vẫn đang học phổ thông, cậu đã phải sinh hoạt ở môi trường đại học, tiếp xúc với những người lớn hơn mình nhiều tuổi và sớm đối diện với các vấn đề kiểu như học thuật, nghiên cứu, kiếm tiền... Literally skipped hẳn giai đoạn "teenage life" đi
Một giáo sư từng hướng dẫn Tin Duong nhận xét với truyền thông rằng dù có advantage về khả năng học tập và tuổi tác, năng lực nghiên cứu của cậu không vượt trội hơn những nghiên cứu sinh khác là mấy.
Vị giáo sư còn cho rằng sự chú ý quá lớn của truyền thông cùng cách bố mẹ bao bọc con có thể ảnh hưởng đến khả năng tự lập của Tin Duong.
Bên cạnh đó, một số phát ngôn của Tin Duong trên mạng xã hội về các vấn đề đời sống cũng từng gây tranh cãi.
Nhiều năm nghiên cứu nhưng chưa hoàn thành tiến sĩ - Reality hits hard
Khi bước vào giai đoạn nghiên cứu tiến sĩ, tốc độ phát triển của Tin Duong không còn "xịn xò" như hồi bé nữa rồi.
Anh nhiều lần đổi hướng nghiên cứu và gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện luận án. Sau nhiều năm, Tin Duong rời trường vào năm 2019, sau khoảng 8 năm theo học chương trình tiến sĩ mà vẫn chưa xong
Việc một thần đồng từng vào đại học khi chưa tròn 10 tuổi lại mất cả 8 năm để "clear" bậc tiến sĩ mà vẫn fail trở thành một trong những điểm khiến câu chuyện về Tin Duong được nhắc lại nhiều.
Sau đó, theo The Paper, anh từng làm giảng viên bán thời gian tại một trường đại học ở quê nhà. Đến tháng 8/2021, Tin Duong nghỉ việc và chuyển sang hợp tác với bạn bè làm một số dự án.
Nguồn thu nhập của anh lúc đó không ổn định. Theo thông tin được đăng tải, cứ khoảng 2-3 tháng, Tin Duong nhận khoảng 10.000 NDT tiền sinh hoạt từ bố mẹ. Gần 30 tuổi rồi mà vẫn phải xin tiền bố mẹ - relatable nhưng mà sad
Năm 2023, anh chia sẻ: "Bây giờ tôi không có lương cố định mà được trả tiền theo dự án hoàn thành. Đừng cười tôi. Trong tài khoản ngân hàng, tôi chỉ có vài nghìn NDT, nhưng nếu tôi thực sự cần gì, tôi chỉ cần gọi cho bố. Họ vẫn chưa mua cho tôi căn nhà ở Bắc Kinh".
Cuộc sống bình lặng sau ánh hào quang - From hero to zero?
Những năm sau khi rời trường, cuộc sống của Tin Duong được mô tả khá giản dị. Anh thường ăn trưa một mình tại các quán ăn nhanh với suất ăn khoảng 10 NDT (tầm 35k VND thôi nhé), hạn chế đến chỗ đông người và không giao tiếp xã hội nhiều lắm. Vibe "lone wolf" ghê
Từ một cậu bé từng xuất hiện trên truyền thông với những thành tích học tập đặc biệt, Tin Duong giờ đây đã bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác.
Anh không có nhà riêng tại Bắc Kinh, không sở hữu xe và công việc cũng không ổn định lâu dài. Thu nhập chủ yếu đến từ các dự án và sự hỗ trợ của gia đình.
Câu chuyện của Truong Tin Duong vì thế thường được nhắc đến không chỉ bởi những kỷ lục học tập từ thời thơ ấu, mà còn bởi hành trình trưởng thành rất khác biệt của một người từng được gọi là "thần đồng".
Những thành tích đặc biệt có thể mở ra cơ hội từ rất sớm, nhưng quá trình trưởng thành, lựa chọn nghề nghiệp và thích nghi với cuộc sống lại là một chặng đường hoàn toàn khác. Đúng là "not all that glitters is gold" nhỉ
Câu chuyện này cho thấy: thành công sớm không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công sau này. Đôi khi việc lớn lên "bình thường" với những trải nghiệm tuổi thơ đúng lứa tuổi còn quan trọng hơn việc vội vàng đi trước mọi người nhiều
Theo Toutiao
Nguồn: techz.vn