ThíchThìNhích
New member
Từng được cả Trung Quốc ngưỡng mộ vì tài năng thơ ca từ bé, Tra Hải Sinh đã khiến mọi người bàng hoàng khi quyết định kết thúc cuộc đời ở tuổi 25, chỉ để lại bức thư ngắn ngủi 3 câu
Tra Hải Sinh (sinh năm 1964) lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở An Huy, Trung Quốc. Bố anh làm thợ may, mẹ là diễn viên kịch. Dù cuộc sống khó khăn, học vấn hạn hẹp nhưng bố mẹ vẫn luôn khuyến khích Sinh theo đuổi con đường tri thức.
15 tuổi đã vào ĐH Bắc Kinh - đỉnh thật sự!
Hải Sinh có tài năng văn chương từ khi còn rất nhỏ. Anh cực kỳ yêu thích chữ nghĩa và mê mẩn các cuốn sách. Lúc mới 3 tuổi, mẹ đã dạy anh đọc chữ trên bìa sách. Với trí thông minh vượt trội, Hải Sinh có thể thuộc lòng và nhận biết chữ ngay lập tức.
Lên 4 tuổi, anh đã tham gia cuộc thi ngâm thơ do địa phương tổ chức và khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc. Từ khi phát hiện ra tài năng đặc biệt của con trai, bố mẹ anh đã chấp nhận gánh vác mọi việc để con có thể tập trung học hành và phát triển bản thân.
Lên 5 tuổi, trong khi lũ bạn cùng tuổi mới học đánh vần thì Hải Sinh đã tự tin bước vào lớp 1 với khả năng đọc viết như người lớn rồi. Thậm chí, cậu bé còn thuộc lòng 48 câu kịch dài và khó nhằn ở độ tuổi này nữa đấy!
10 tuổi, Sinh đã vào trung học, rồi được nhận vào khoa Luật của trường Đại học Bắc Kinh khi mới 15 tuổi. Việc đỗ đại học của Hải Sinh trở thành tin tức gây chấn động lúc bấy giờ. Cực nhiều người ngưỡng mộ và gọi anh là thần đồng thực thụ.
Từ nhỏ đã yêu văn chương nên vào đại học, Hải Sinh dành phần lớn thời gian cho việc sáng tác. Anh chăm chỉ làm thơ và cho ra đời nhiều tác phẩm hay với bút danh Hải Tử.
Trong những năm đại học, thần đồng này cũng được mọi người nhận xét là người hoà đồng, hiểu chuyện và biết cách ứng xử với mọi người.
Mong muốn lớn nhất của Hải Sinh là thành công sớm để chia sẻ gánh nặng với bố mẹ. Đặc biệt là gánh vác trách nhiệm nuôi dạy 2 em trai.
Bi kịch của một thần đồng
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải Sinh được nhận vào Khoa giảng dạy và nghiên cứu Triết học của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Đây cũng là giai đoạn Hải Sinh cháy hết mình vì đam mê thơ ca.
Các tác phẩm của tác giả trẻ Hải Tử nhanh chóng được đón nhận, ngày càng nổi tiếng và được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Không lâu sau, anh có mối tình sâu đậm với một cô học trò.
Anh viết rất nhiều bài thơ tặng bạn gái, nhưng lại không được bố mẹ cô gái chấp nhận. Họ cho rằng một chàng trai xuất thân nghèo khó, thu nhập thấp, chỉ cao 1m6 không xứng với con gái họ. Mối tình đầu kết thúc để lại tổn thương lớn trong lòng nhà thơ trẻ
Một thời gian sau, anh yêu cô gái lớn hơn 4 tuổi nhưng chỉ được 1 năm thì cả hai dừng lại vì Hải Sinh không muốn kết hôn sớm. Mối tình này cũng để lại nhiều day dứt trong lòng anh.
2 mối tình tiếp theo của Hải Sinh cũng lận đận không kém. Một người đã có gia đình, một người hơn anh tới 11 tuổi. Những thất bại liên tiếp trong chuyện tình cảm ảnh hưởng nặng nề đến các sáng tác của nhà thơ Hải Tử.
Cảm giác liên tục bị từ chối khiến anh bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Cùng lúc đó sự nghiệp sáng tác của Hải Sinh cũng không thành công như trước, còn bị đồng nghiệp trêu chọc mỉa mai. Mọi dự định muốn thực hiện đều không được ai ủng hộ. Tất cả những yếu tố này khiến cựu thần đồng dần dần mất phương hướng và rơi vào trầm cảm, nảy sinh ảo giác, không kiểm soát được ý thức.
Ngày 26/3/1989, chỉ hai ngày sau sinh nhật, Hải Sinh để lại bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủi và kết thúc cuộc đời mình trên đường ray ở Sơn Hải Quan, Hà Bắc. Sự ra đi của anh ở tuổi 25 khiến người dân Trung Quốc vô cùng bàng hoàng.
Anh chỉ để lại bức thư có vỏn vẹn 3 câu: "Tôi là giáo viên khoa Giảng dạy và Nghiên cứu Triết học của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Tôi tên là Tra Hải Sinh. Cái chết của tôi không liên quan đến ai cả".
Nguồn: soha.vn
Tra Hải Sinh (sinh năm 1964) lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở An Huy, Trung Quốc. Bố anh làm thợ may, mẹ là diễn viên kịch. Dù cuộc sống khó khăn, học vấn hạn hẹp nhưng bố mẹ vẫn luôn khuyến khích Sinh theo đuổi con đường tri thức.
15 tuổi đã vào ĐH Bắc Kinh - đỉnh thật sự!
Hải Sinh có tài năng văn chương từ khi còn rất nhỏ. Anh cực kỳ yêu thích chữ nghĩa và mê mẩn các cuốn sách. Lúc mới 3 tuổi, mẹ đã dạy anh đọc chữ trên bìa sách. Với trí thông minh vượt trội, Hải Sinh có thể thuộc lòng và nhận biết chữ ngay lập tức.
Lên 4 tuổi, anh đã tham gia cuộc thi ngâm thơ do địa phương tổ chức và khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc. Từ khi phát hiện ra tài năng đặc biệt của con trai, bố mẹ anh đã chấp nhận gánh vác mọi việc để con có thể tập trung học hành và phát triển bản thân.
Lên 5 tuổi, trong khi lũ bạn cùng tuổi mới học đánh vần thì Hải Sinh đã tự tin bước vào lớp 1 với khả năng đọc viết như người lớn rồi. Thậm chí, cậu bé còn thuộc lòng 48 câu kịch dài và khó nhằn ở độ tuổi này nữa đấy!
10 tuổi, Sinh đã vào trung học, rồi được nhận vào khoa Luật của trường Đại học Bắc Kinh khi mới 15 tuổi. Việc đỗ đại học của Hải Sinh trở thành tin tức gây chấn động lúc bấy giờ. Cực nhiều người ngưỡng mộ và gọi anh là thần đồng thực thụ.
Từ nhỏ đã yêu văn chương nên vào đại học, Hải Sinh dành phần lớn thời gian cho việc sáng tác. Anh chăm chỉ làm thơ và cho ra đời nhiều tác phẩm hay với bút danh Hải Tử.
Trong những năm đại học, thần đồng này cũng được mọi người nhận xét là người hoà đồng, hiểu chuyện và biết cách ứng xử với mọi người.
Mong muốn lớn nhất của Hải Sinh là thành công sớm để chia sẻ gánh nặng với bố mẹ. Đặc biệt là gánh vác trách nhiệm nuôi dạy 2 em trai.
Bi kịch của một thần đồng
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải Sinh được nhận vào Khoa giảng dạy và nghiên cứu Triết học của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Đây cũng là giai đoạn Hải Sinh cháy hết mình vì đam mê thơ ca.
Các tác phẩm của tác giả trẻ Hải Tử nhanh chóng được đón nhận, ngày càng nổi tiếng và được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Không lâu sau, anh có mối tình sâu đậm với một cô học trò.
Anh viết rất nhiều bài thơ tặng bạn gái, nhưng lại không được bố mẹ cô gái chấp nhận. Họ cho rằng một chàng trai xuất thân nghèo khó, thu nhập thấp, chỉ cao 1m6 không xứng với con gái họ. Mối tình đầu kết thúc để lại tổn thương lớn trong lòng nhà thơ trẻ
Một thời gian sau, anh yêu cô gái lớn hơn 4 tuổi nhưng chỉ được 1 năm thì cả hai dừng lại vì Hải Sinh không muốn kết hôn sớm. Mối tình này cũng để lại nhiều day dứt trong lòng anh.
2 mối tình tiếp theo của Hải Sinh cũng lận đận không kém. Một người đã có gia đình, một người hơn anh tới 11 tuổi. Những thất bại liên tiếp trong chuyện tình cảm ảnh hưởng nặng nề đến các sáng tác của nhà thơ Hải Tử.
Cảm giác liên tục bị từ chối khiến anh bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Cùng lúc đó sự nghiệp sáng tác của Hải Sinh cũng không thành công như trước, còn bị đồng nghiệp trêu chọc mỉa mai. Mọi dự định muốn thực hiện đều không được ai ủng hộ. Tất cả những yếu tố này khiến cựu thần đồng dần dần mất phương hướng và rơi vào trầm cảm, nảy sinh ảo giác, không kiểm soát được ý thức.
Ngày 26/3/1989, chỉ hai ngày sau sinh nhật, Hải Sinh để lại bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủi và kết thúc cuộc đời mình trên đường ray ở Sơn Hải Quan, Hà Bắc. Sự ra đi của anh ở tuổi 25 khiến người dân Trung Quốc vô cùng bàng hoàng.
Anh chỉ để lại bức thư có vỏn vẹn 3 câu: "Tôi là giáo viên khoa Giảng dạy và Nghiên cứu Triết học của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Tôi tên là Tra Hải Sinh. Cái chết của tôi không liên quan đến ai cả".
Nguồn: soha.vn