Gen Z ơi, câu chuyện này sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại về định nghĩa "thành công" đó!
Thần đồng với khả năng kinh khủng khiếp
Kim Ung Yong sinh năm 1962, là thần đồng người Hàn Quốc với chỉ số IQ 210 - xịn hơn cả huyền thoại Albert Einstein luôn á! Bố mẹ anh đều là giáo sư đại học, có lẽ gene thông minh chảy trong máu rồi.
Nghe này, mới 1 tuổi thôi mà anh đã thuộc nằm lòng bảng chữ cái tiếng Hàn và 1.000 chữ Hán (trong khi đứa trẻ bình thường 1 tuổi mới tập bò ).
Lên 2 tuổi, Kim đã flex được 4 thứ tiếng: Hàn, Nhật, Đức và Anh - nghe xong chỉ muốn khóc thét vì bản thân giờ tiếng Anh còn không xong! Năm 5 tuổi, bé Kim đã làm shock cả khán giả đài Fuji của Nhật Bản khi giải được các phương trình toán học vi phân và tích phân cực khó.
Với 210 điểm IQ, Kim được công nhận là một trong những người thông minh nhất hành tinh này. Anh được đặc cách học thẳng lên đại học và hoàn thành chương trình tại ĐH Hanyang năm 7 tuổi. Một năm sau, đúng là 8 tuổi thôi, Kim nhận được lời mời làm việc từ NASA (Tổ chức hàng không vũ trụ Mỹ) với vị trí nhà nghiên cứu - nghe xong muốn nghỉ học luôn!
Anh lấy bằng Tiến sĩ Vật lý của ĐH Colorado State (Mỹ) lúc 15 tuổi. Tại NASA, Kim tham gia nhiều dự án xịn sò như thiết kế tàu con thoi, phát triển hệ thống máy tính phục vụ thám hiểm không gian.
Plot twist không ai ngờ tới
Nhưng rồi điều không ai ngờ xảy ra! Sau 10 năm ở Mỹ, Kim Ung Yong đột ngột bỏ về Hàn Quốc, từ bỏ công việc mơ ước của bao nhiêu người bất chấp lời khuyên của người thân.
Kim chia sẻ rằng những năm tháng sống trong ánh hào quang của thần đồng, đầy đủ vật chất lại là lúc anh cô đơn nhất. Cuộc sống được lập trình như máy móc, chỉ xoay quanh ăn-ngủ-làm việc, không có nổi một người bạn. Đó là lý do anh muốn từ bỏ tất cả để về nước, được ở gần gia đình.
Bắt đầu lại dù bị anti lia lịa
Khi Kim Ung Yong về nước, truyền thông Hàn Quốc chỉ trích anh là "thiên tài thất bại". Nhiều người nói anh đang lãng phí tài năng và sống cuộc đời quá bình thường, đi lùi lại những gì mình làm được từ thuở nhỏ.
Những lời hate từng khiến thiên tài này rơi vào trầm cảm nhưng anh vẫn quyết tâm làm lại từ đầu. Anh phải hoàn thành các chứng chỉ, lấy lại bằng tốt nghiệp từ bậc tiểu học đến trung học do trước đó đã học vượt cấp. Với IQ 210, Kim Ung Yong chỉ mất 2 năm để học lại toàn bộ chương trình cần thiết, sau đó tốt nghiệp ngành Kỹ thuật dân dụng Đại học quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc).
Từ năm 1988, anh đã xuất bản hơn 100 bài báo trên các tạp chí học thuật tại Hàn Quốc và nước ngoài. Kim lấy bằng Tiến sĩ, giữ chức quản lý cấp trung tại một Tập đoàn phát triển Chungbuk và tham gia thỉnh giảng tại các trường ĐH danh tiếng như Yonsei, Sungkyunkwan và KAIST.
Cuộc sống giản đơn nhưng vẫn hạnh phúc
Đến năm 2014, Kim Ung Yong nghỉ việc để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp giảng dạy. Trở thành giáo sư tại ĐH Shinhan, anh bày tỏ đây là ước mơ từ lâu và mong muốn cống hiến hết mình để giảng dạy thế hệ trẻ trở thành những người tài.
Mặc những lời chỉ trích đeo bám suốt nhiều năm, Kim vẫn hài lòng với cuộc sống "bình thường" của mình. "Tôi cố nói với mọi người tôi đang hạnh phúc theo cách của riêng tôi. Tại sao mọi người lại gọi hạnh phúc của tôi là thất bại?", Kim Ung Yong nói trong một cuộc phỏng vấn.
Kim còn thẳng thắn nói về việc xã hội đang quá ám ảnh với chỉ số IQ của trẻ em: "Một số người nghĩ rằng những người IQ cao đều toàn năng, nhưng điều đó không đúng. Nhìn tôi mà xem, tôi không có tài năng âm nhạc, cũng không xuất sắc trong thể thao. Xã hội không nên đánh giá bất kỳ ai bằng các tiêu chuẩn chủ quan, mọi người đều có khả năng, trình độ, tài năng và ước mơ khác nhau, hãy tôn trọng điều đó".
Nguồn: soha.vn
Thần đồng với khả năng kinh khủng khiếp
Kim Ung Yong sinh năm 1962, là thần đồng người Hàn Quốc với chỉ số IQ 210 - xịn hơn cả huyền thoại Albert Einstein luôn á! Bố mẹ anh đều là giáo sư đại học, có lẽ gene thông minh chảy trong máu rồi.
Nghe này, mới 1 tuổi thôi mà anh đã thuộc nằm lòng bảng chữ cái tiếng Hàn và 1.000 chữ Hán (trong khi đứa trẻ bình thường 1 tuổi mới tập bò ).
Lên 2 tuổi, Kim đã flex được 4 thứ tiếng: Hàn, Nhật, Đức và Anh - nghe xong chỉ muốn khóc thét vì bản thân giờ tiếng Anh còn không xong! Năm 5 tuổi, bé Kim đã làm shock cả khán giả đài Fuji của Nhật Bản khi giải được các phương trình toán học vi phân và tích phân cực khó.
Với 210 điểm IQ, Kim được công nhận là một trong những người thông minh nhất hành tinh này. Anh được đặc cách học thẳng lên đại học và hoàn thành chương trình tại ĐH Hanyang năm 7 tuổi. Một năm sau, đúng là 8 tuổi thôi, Kim nhận được lời mời làm việc từ NASA (Tổ chức hàng không vũ trụ Mỹ) với vị trí nhà nghiên cứu - nghe xong muốn nghỉ học luôn!
Anh lấy bằng Tiến sĩ Vật lý của ĐH Colorado State (Mỹ) lúc 15 tuổi. Tại NASA, Kim tham gia nhiều dự án xịn sò như thiết kế tàu con thoi, phát triển hệ thống máy tính phục vụ thám hiểm không gian.
Plot twist không ai ngờ tới
Nhưng rồi điều không ai ngờ xảy ra! Sau 10 năm ở Mỹ, Kim Ung Yong đột ngột bỏ về Hàn Quốc, từ bỏ công việc mơ ước của bao nhiêu người bất chấp lời khuyên của người thân.
Kim chia sẻ rằng những năm tháng sống trong ánh hào quang của thần đồng, đầy đủ vật chất lại là lúc anh cô đơn nhất. Cuộc sống được lập trình như máy móc, chỉ xoay quanh ăn-ngủ-làm việc, không có nổi một người bạn. Đó là lý do anh muốn từ bỏ tất cả để về nước, được ở gần gia đình.
Bắt đầu lại dù bị anti lia lịa
Khi Kim Ung Yong về nước, truyền thông Hàn Quốc chỉ trích anh là "thiên tài thất bại". Nhiều người nói anh đang lãng phí tài năng và sống cuộc đời quá bình thường, đi lùi lại những gì mình làm được từ thuở nhỏ.
Những lời hate từng khiến thiên tài này rơi vào trầm cảm nhưng anh vẫn quyết tâm làm lại từ đầu. Anh phải hoàn thành các chứng chỉ, lấy lại bằng tốt nghiệp từ bậc tiểu học đến trung học do trước đó đã học vượt cấp. Với IQ 210, Kim Ung Yong chỉ mất 2 năm để học lại toàn bộ chương trình cần thiết, sau đó tốt nghiệp ngành Kỹ thuật dân dụng Đại học quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc).
Từ năm 1988, anh đã xuất bản hơn 100 bài báo trên các tạp chí học thuật tại Hàn Quốc và nước ngoài. Kim lấy bằng Tiến sĩ, giữ chức quản lý cấp trung tại một Tập đoàn phát triển Chungbuk và tham gia thỉnh giảng tại các trường ĐH danh tiếng như Yonsei, Sungkyunkwan và KAIST.
Cuộc sống giản đơn nhưng vẫn hạnh phúc
Đến năm 2014, Kim Ung Yong nghỉ việc để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp giảng dạy. Trở thành giáo sư tại ĐH Shinhan, anh bày tỏ đây là ước mơ từ lâu và mong muốn cống hiến hết mình để giảng dạy thế hệ trẻ trở thành những người tài.
Mặc những lời chỉ trích đeo bám suốt nhiều năm, Kim vẫn hài lòng với cuộc sống "bình thường" của mình. "Tôi cố nói với mọi người tôi đang hạnh phúc theo cách của riêng tôi. Tại sao mọi người lại gọi hạnh phúc của tôi là thất bại?", Kim Ung Yong nói trong một cuộc phỏng vấn.
Kim còn thẳng thắn nói về việc xã hội đang quá ám ảnh với chỉ số IQ của trẻ em: "Một số người nghĩ rằng những người IQ cao đều toàn năng, nhưng điều đó không đúng. Nhìn tôi mà xem, tôi không có tài năng âm nhạc, cũng không xuất sắc trong thể thao. Xã hội không nên đánh giá bất kỳ ai bằng các tiêu chuẩn chủ quan, mọi người đều có khả năng, trình độ, tài năng và ước mơ khác nhau, hãy tôn trọng điều đó".
Nguồn: soha.vn