MamBobo318
New member
Rạng sáng 3/3 vừa rồi, thần đồng Dota 2 Thái Lan - 23savage (18 tuổi) đã chính thức làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên trên thế giới cán mốc 12.000 MMR ở Dota 2
Nhớ lại tháng 7/2020, 23savage là người thứ 2 đạt 11.000 MMR, sau Abed của Evil Geniuses. Tuyển thủ người Thái Lan này "cày" cực mạnh ở vị trí carry sở trường với những vị tướng tủ như Juggernaut, Morphling hay Faceless Void. Xịn xò phết đó!
Plot twist là gì? 23savage "cày cuốc" đến vậy vì anh có... quá nhiều thời gian rảnh khi đang là tuyển thủ tự do Trong thời gian qua, tay chơi 18 tuổi này đã "phiêu bạt" qua hàng loạt đội tuyển khác nhau. Anh từng gắn bó với Fnatic trong khoảng 2 năm 2019-2020.
Tháng 9/2020, 23savage gia nhập đội Trung Quốc - Vici Gaming. Nhưng mà drama ở đây là anh bị sa thải không thương tiếc vào tháng 1/2021 dù chưa thi đấu trận nào luôn đó BOOM Esports là bến đỗ tiếp theo của 23savage, nhưng chỉ tính theo... tuần thôi các bạn ạ. Sau thành tích top 5 tại vòng DPC khu vực Đông Nam Á, 23Savage lại một lần nữa "bay màu", trở thành tuyển thủ tự do.
Chứng kiến thành tích ấn tượng của tay chơi trẻ tuổi này, hàng loạt ngôi sao Dota 2 thế giới đã có mặt để "trầm trồ" Đáng chú ý nhất là Abed chỉ để lại icon tức giận khi chứng kiến đàn em vượt mặt rồi. Còn miCKe, tuyển thủ của Team Liquid thì bình luận: "Cái quái gì vậy? Tôi còn chưa được 11.000 nữa"
Hiện tại, 23savage đang tìm kiếm cơ hội mới để theo đuổi Dota 2 chuyên nghiệp. Trên Twitter, anh viết: "Tôi đang tìm kiếm cơ hội mới và sẵn sàng thi đấu ở nước ngoài".
Leo rank ấn tượng là vậy nhưng 23savage vẫn chưa có bến đỗ. Thật là nghịch lý nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn