Thần đồng đòi bố mẹ mua nhà thủ đô mới chịu thi tốt nghiệp, netizen chê bai rồi quay xe sau 8 năm

VitHN8952

New member
091ea6923affb12a2316.jpg


Chuyện đòi bố mẹ mua nhà ở Bắc Kinh (Trung Quốc) mới chịu thi tốt nghiệp khiến cậu bé này hứng trọn "gạch đá", nhưng lý do được hé lộ sau 8 năm lại khiến ai nấy phải "respect"

Trương Hân Dương (26 tuổi) đến từ thị trấn Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) là một trong những thần đồng nổi đình nổi đám nhất xứ Trung. Cậu sinh ra trong gia đình học thức nhưng không giàu có lắm. Ba cậu là công chức cấp nhỏ, mẹ làm giáo viên.

Ngay từ lúc mới 2 tuổi, Hân Dương đã flex trí thông minh vượt xa bạn bè đồng trang lứa khi nói được siêu nhiều từ và nhận biết hơn 1000 ký tự Hán Ba cậu tự hào lắm luôn, và không muốn làm chậm quá trình phát triển của con nên đã cho cậu đi học tiểu học khi chỉ mới... 5 tuổi.

Với IQ "xịn xò", Hân Dương luôn đạt thành tích khủng, liên tục học vượt cấp. Cậu chỉ tốn 2 tháng để quét gọn lớp 1 và lớp 2, 4 tháng cho lớp 3, rồi skip luôn lớp 4 để nhảy thẳng lên lớp 5. Lớp 5 thì cậu cũng chỉ học có 2 tháng là xong. Một năm sau, Hân Dương lên THCS và chỉ mất 2 năm để clear hết chương trình. Tốc độ này mà còn gì nữa!

e49b789d55409f318362.jpg


Chia sẻ về "bí kíp" nuôi dạy con, ba Hân Dương cho biết ông không bao giờ dùng quyền uy để dạy bảo cậu. Thay vào đó, ông thường tâm sự với con như 2 người bạn. Ông hay trò chuyện, thảo luận về nhiều vấn đề với con, luôn lắng nghe cậu trình bày quan điểm riêng. Ba cậu nói rằng trẻ sẽ học hỏi được nhiều điều từ cách giao tiếp này.

"Con trai tôi giống như một người lớn phiên bản mini. Nó thậm chí còn có thể phản bác quan điểm của người lớn. Thằng bé có thể ngồi với người lớn và bàn luận những chủ đề nghiêm túc mà trẻ con hiếm khi để ý tới", ba Hân Dương kể.

Đến năm 10 tuổi, Hân Dương đã hoàn thành THPT rồi. Được bố mẹ động viên, cậu quyết định tham gia kỳ thi đại học. Lúc đó, cậu là thí sinh nhỏ tuổi nhất thi đại học với sự bảo lãnh của phụ huynh.

Với khả năng "bá đạo", Hân Dương mới 10 tuổi đã đạt 505 điểm, cao hơn thí sinh xếp thứ 2 tỉnh Liêu Ninh (một bạn THPT đấy nhé) tận 50 điểm Cậu vào Học viện Kỹ sư Thiên Tân và tốt nghiệp nhanh chóng. Sau đó cậu tiếp tục được nhận vào chương trình cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Công nghệ Bắc Kinh khi mới 13 tuổi.

de4e1793d9cbd8c583c3.jpg


Vào thời điểm Hân Dương sắp thi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, giá nhà ở Bắc Kinh tuy chưa quá "trời ơi đất hỡi" nhưng đã bắt đầu tăng nhanh. Hân Dương lúc đó mới 15, 16 tuổi nhưng đã tự tìm hiểu, phân tích thị trường bất động sản như một pro trader. Cậu nhận thấy giá nhà đất trong vài năm tới sẽ "bay màu", đầu tư từ thời điểm đó sẽ ăn được khoản lời "khủng"

Vì thế, Hân Dương yêu cầu bố mẹ phải mua một căn hộ ở Bắc Kinh, không thì cậu sẽ bỏ luôn việc bảo vệ luận án. Gia đình cậu không khá giả, việc bỏ một số tiền lớn mua nhà ở Bắc Kinh lúc đó là hơi quá tầm.

Hành động của Hân Dương lúc ấy nhận về cả rổ "gạch đá" khi còn nhỏ tuổi đã biết đòi hỏi, không biết thương bố mẹ. Cậu bị gắn mác "thần đồng nổi loạn", "thần đồng bất hiếu" Tuy nhiên, Hân Dương vẫn cực kỳ kiên quyết với yêu cầu của mình. Để cậu tiếp tục học, bố mẹ cậu phải nói dối rằng đã mua căn hộ ở Bắc Kinh nhưng thực ra chỉ đi thuê thôi.

8 năm sau, giá nhà đất ở Bắc Kinh quả nhiên tăng vọt đúng như Hân Dương đã dự đoán. Bố mẹ cậu lúc này mới thấy "hối hận muốn đội đất" vì không nghe lời con. Dư luận cũng bắt đầu "quay xe" nhanh hơn cả flip bánh tráng Những người từng chê bai Hân Dương trước giờ phải "cúi đầu" thán phục trước tầm nhìn xa trông rộng của cậu.

d1d5feecc28a73f75e32.jpg


502dd030d0081668cc8e.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top