Cậu bé vàng Jude Bellingham mới 18 tuổi đã dám "diss" trọng tài Felix Zwayer sau trận Dortmund thua đắng 2-3 trước Bayern Munich. Nóng vậy sao em!
Bellingham có trận đấu xuất sắc với cú đúp kiến tạo
Trận Siêu kinh điển nước Đức (Klassiker) tối qua tại Signal Iduna Park đã diễn ra gay cấn không tưởng. Dortmund chơi khá ổn nhưng vẫn phải "ôm hận" thua 2-3 trước đại kình địch. Plot twist ở đây là ở phút 78, trọng tài Felix Zwayer quyết định thổi phạt đền cho Bayern vì Hummels để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.
Sau khi "hỏi ý kiến" VAR, ông Felix Zwayer vẫn một mực chỉ vào chấm 11m, bất chấp cả đội Dortmund phản đối dữ dội. Lewandowski lên đá thành công, ấn định tỉ số 3-2 cho Bayern Munich luôn!
Jude Bellingham lúc này tức điên người rồi nha các bạn! Sau trận, anh chàng không ngại "bóc phốt" trọng tài Felix Zwayer trước báo giới, thậm chí còn tố thẳng ông này dàn xếp tỉ số trận Klassiker luôn á. Dám quá!
Khi phóng viên hỏi về tình huống Hummels có phải penalty không, Bellingham đáp: "Với tớ thì không phải. Hummels còn không nhìn thấy bóng khi nhảy lên tranh chấp cơ mà. Bóng đụng vào anh ấy thật nhưng tớ không nghĩ anh ấy có nhìn thấy đâu.
Có quá nhiều quyết định khó hiểu trong trận này. Tớ không hiểu sao họ lại để một trọng tài từng dính dàn xếp tỉ số điều khiển trận đấu lớn nhất nước Đức như thế này".
Thật ra, năm 2005 ông Felix Zwayer từng phụ giúp trọng tài Robert Hoyzer dàn xếp tỉ số một trận đấu ở Bundesliga 2. Bản thân ông Zwayer sau đó cũng bị "bóc phốt" nhận hối lộ luôn. Vụ scandal này khiến Zwayer bị LĐBĐ Đức cấm thổi còi 6 tháng.
Nguồn: soha.vn