Ansu Fati vừa làm nên lịch sử tại thánh địa Camp Nou khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Barca. Nhưng mà... drama đây rồi! Pha lập công của tài năng trẻ sinh năm 2002 này vẫn chỉ đủ giúp Blaugrana cầm hòa 2-2 trước Osasuna ở vòng 3 La Liga thôi. Hơi buồn nha!
Sau trận thắng "vùi dập" Real Betis 5-2 cách đây gần 1 tuần, Barca quay lại với phong độ nhạt như nước ốc . Thiếu vắng cả Lionel Messi lẫn Luis Suarez trong chuyến làm khách tại thành Pamplona vòng 3 La Liga, đội bóng xứ Catalan khá bế tắc không biết làm sao luôn á.
Điểm sáng hiếm hoi của đội khách chính là trường hợp của tiền đạo... sắp 17 tuổi Ansu Fati. Gen Z thật sự!
Chỉ vài phút sau khi vào sân thay người đầu hiệp 2, tài năng trẻ người Guinea Bissau đã bật cao đánh đầu cực xịn gỡ hòa 1-1 cho Barca. Màn trình diễn quá đỉnh!
Pha ghi bàn này đưa Ansu Fati thẳng tiến vào sách kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội một Barcelona, đồng thời là cầu thủ ít tuổi thứ 3 có được bàn thắng tại La Liga, chỉ sau Olinga (16 tuổi 98 ngày) và Muniain (16 tuổi 289 ngày). Respect!
Tuy nhiên, dấu ấn của Ansu Fati vẫn không đủ mang về chiến thắng cho thầy trò HLV Ernesto Valverde. Trước đó, Osasuna nhập cuộc khá tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 sau cú volley cực đẹp của Roberto Torres.
Dù tấn công hơi bế tắc, đội khách vẫn lội ngược dòng dẫn bàn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Ansu Fati và tình huống dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm của tiền vệ Arthur. Tưởng chừng như ổn rồi...
Nhưng mà không đâu! Barcelona không thể rời thành Pamplona với trọn vẹn 3 điểm. Phút 81, Pique phạm lỗi với Munuera trong vùng cấm và Roberto Torres đã không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m để ấn định tỷ số 2-2, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Ơ hay hay...
Nguồn: kenh14.vn