Chỉ ba năm sau khi hoàn thành cử nhân Vật lý lúc 12 tuổi, Laurent Simons vừa flex thêm một thành tích cực khủng: bảo vệ tiến sĩ ở tuổi 15 và ngay lập tức nhập học chương trình tiến sĩ thứ hai về y học Thần đồng người Bỉ này đang ấp ủ một tham vọng khá "trời ơi": ứng dụng khoa học tiên tiến để nâng tầm giới hạn của con người.
Theo VTM Nieuws, đầu tuần vừa rồi, Laurent đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Antwerp. Ngay sau khi "chốt đơn" thành tựu này, cậu ấy chia sẻ với kênh truyền hình: "Sau bước này, tôi sẽ bắt đầu hướng tới mục tiêu của mình: Tạo ra 'siêu nhân'". Nghe xong mà phải thốt lên: tham vọng level max đây rồi!
Laurent tin rằng mình có thể là người trẻ nhất từng nhận bằng tiến sĩ trên thế giới. Thành công này đánh dấu một cột mốc siêu quan trọng trong hành trình học tập đầy ấn tượng của cậu - vốn đã thu hút sự chú ý của giới khoa học từ khi còn... tí hon.
Cử nhân lúc 12 tuổi - Có ai làm lại không?
Theo The Brussels Times, những thành tích học tập của Laurent đã làm tốn không ít giấy mực báo chí từ năm 2022. Hồi đó, cậu mới 12 tuổi nhưng đã hoàn thành bằng cử nhân Vật lý tại Đại học Antwerp với thành tích xuất sắc, rút ngắn chương trình 3 năm xuống chỉ còn 18 tháng. Ai còn đang loay hoay với bài tập về nhà thì Laurent đã cầm bằng đại học rồi nha!
Trước đó, Laurent tốt nghiệp trung học ở tuổi... 8. Tám tuổi các bạn ơi! Lúc đó, cậu đã nhận được sự quan tâm từ các công ty lớn và các nhà hảo tâm giàu có, ai cũng muốn hỗ trợ tham vọng khoa học của cậu. Nhưng Laurent vẫn giữ vững quyết tâm riêng của mình.
Cha mẹ cậu, Alexander và Lydia, luôn thận trọng, từ chối những lời mời từ các tập đoàn công nghệ tại Mỹ và Trung Quốc. Ưu tiên của họ là đảm bảo nghiên cứu của Laurent mang lại lợi ích cho y học - một mục tiêu phù hợp hoàn hảo với tham vọng cá nhân của cậu. Ngay cả khi mới 12 tuổi, Laurent đã bày tỏ mong muốn "gia tăng tuổi thọ con người", với mục tiêu cuối cùng là giúp con người bất tử theo nghĩa sinh học thực sự. Chuẩn là tầm nhìn đỉnh cao rồi!
Kết hợp vật lý, y học và AI - Combo khủng đây rồi
Laurent đã tập trung vào việc kết hợp vật lý, hóa học, y học và trí tuệ nhân tạo từ nhiều năm trước. Ở tuổi 9, cậu từng theo học ngắn hạn kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven nhưng rút lui vì bất đồng về thời gian tốt nghiệp. Sau đó, cậu chuyển sang học vật lý ở Antwerp.
Từ đó, sự tò mò của Laurent không ngừng lớn lên. Cậu hoàn thành thực tập về quang học lượng tử tại Viện Max Planck (Đức), bắt đầu khám phá cách vật lý có thể kết hợp với y học. Nghiên cứu thạc sĩ của cậu tập trung vào mối tương quan giữa trạng thái boson và hố đen, nghiên cứu ngưng tụ Bose-Einstein ở nhiệt độ cực thấp. Nghe mà choáng luôn!
Không dừng lại ở Vật lý
Ngay sau khi bảo vệ tiến sĩ tuần này, Laurent đã cùng cha trở lại Munich để nhập học chương trình tiến sĩ thứ hai về y học, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo. Cha của Laurent giải thích với VTM: "Chương trình này hoàn toàn tách biệt với vật lý".
Laurent Simons tiếp tục là một hình mẫu siêu đáng nể, với tham vọng kết hợp khoa học tiên tiến để mở ra những khả năng mới cho nhân loại. Còn mình thì... cố gắng hoàn thành deadline đã nha!
Theo Vietnamnet
Nguồn: svvn.tienphong.vn