Giữa lúc netizen Hàn đang sôi máu về cái chết của Lee Sun Kyun, đại diện sở cảnh sát điều tra anh vẫn bình tĩnh khẳng định ba lần thẩm vấn đều "chuẩn không cần chỉnh" theo quy định pháp luật, có luật sư và chính nam diễn viên đồng ý hết á
Theo Reuters, cảnh sát Hàn Quốc phải mở họp báo khẩn, lên tiếng về ba lần thẩm vấn Lee Sun Kyun. Cơ quan chức năng buộc phải ra mặt sau khi dân tình phẫn nộ về cái chết của tài tử Ký sinh trùng.
Ông Kim Hui Jung, Cảnh sát trưởng quận Incheon - đơn vị điều tra và thẩm vấn nam diễn viên, nhấn mạnh toàn bộ quá trình triệu tập, lấy lời khai đều hợp lý, đúng quy định và có sự đồng ý từ phía Lee Sun Kyun. Đồng thời, ông cũng bày tỏ tiếc nuối trước cái chết của nam diễn viên, gửi lời chia buồn đến gia đình.
"Việc điều tra tiến hành dựa trên báo cáo, lời khai và bằng chứng cụ thể, theo đúng thủ tục pháp luật quy định. Chúng tôi ba lần thẩm vấn Lee, lần cuối diễn ra suốt đêm là điều cần thiết để nghe ý kiến của anh ấy. Buổi thẩm vấn có mặt luật sư của Lee đầy đủ", ông Kim Hui Jung giải thích.
Theo Reuters, tài tử A Hard Day ba lần bị triệu tập công khai đến sở cảnh sát, lần cuối kéo dài tới 19 giờ liền (dài hơn cả ngày làm việc bình thường luôn ). Nam diễn viên rời đồn cảnh sát ngay vào đêm Giáng sinh.
Trong các cuộc thẩm vấn, Lee Sun Kyun phủ nhận việc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Nam diễn viên khai bị nữ quản lý quán bar lừa, nhằm mục đích tống tiền. Tài tử 48 tuổi từ chối trả lời mọi câu hỏi từ phóng viên về cáo buộc, nhưng vẫn hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra.
Cảnh sát cho biết trong buổi thẩm vấn cuối cùng trước khi qua đời, Lee Sun Kyun khai hít thứ bột bằng ống, nhưng nghĩ đó là thuốc ngủ. Trong khi đó, nữ quản lý quán bar khăng khăng khẳng định Lee Sun Kyun biết rõ đó là ma túy. Buổi thẩm vấn tiếp theo dự kiến sẽ dùng máy phát hiện nói dối để xác thực lời khai của đôi bên.
Nhưng buổi thẩm vấn đó chưa kịp diễn ra, Lee Sun Kyun đã ra đi mãi mãi Cảnh sát phát hiện nam diễn viên bất tỉnh trong xe hơi, bên cạnh là lò than. Cơ quan chức năng sau đó xác nhận tài tử qua đời ở tuổi 48.
Cái chết của Lee Sun Kyun đã chấn động toàn bộ giới giải trí Hàn Quốc. Hiện tại, người dân Hàn đang đặt câu hỏi tại sao cảnh sát liên tục "leak" thông tin cho truyền thông, từ đời tư, cập nhật diễn biến các cuộc thẩm vấn về việc Lee Sun Kyun dùng ma túy dù chưa có bằng chứng cụ thể gì cả.
Dispatch đặt ra câu hỏi liệu cảnh sát có vô can trong cái chết của Lee Sun Kyun không? Trong bản tin của MBC, netizen phẫn nộ cho rằng các cuộc điều tra, cáo buộc khi chưa có bằng chứng đã đẩy Lee Sun Kyun vào đường cùng, khiến anh chọn cách kết liễu cuộc đời ở tuổi 48.
Cựu Tổng thống Moon Jae In chia sẻ ông đau lòng khi Lee Sun Kyun chọn cách nghĩ quẩn giữa lúc bị điều tra. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân Hàn.
"Tôi chân thành hy vọng đây là cơ hội để suy ngẫm và chúng ta phải tránh xa phương pháp điều tra, cách đưa tin không phù hợp để sự việc đáng buồn và đáng tiếc này không bao giờ lặp lại. Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng lan truyền chi tiết liên quan vụ án trên truyền thông khi chưa có cáo buộc hình sự chính thức. Điều đó gây tổn hại danh tiếng người khác, khiến họ đưa ra lựa chọn cực đoan", ông Moon Jae In chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn