Thấm thía tuổi 40: Ba điều cần sớm thức tỉnh, để việc kiếm tiền không còn mệt mỏi, cuộc sống dễ dàng hơn

NangBong7358

New member
Chả ai muốn đâm đầu vào "vòng xoáy bận rộn mà nghèo" cả đúng không? Thực tế là những gì bạn tích lũy từ hôm nay sẽ là vũ khí để bạn bứt phá vượt xa người khác ngày mai đấy!

Có một nhà văn từng nói: Mỗi người đều có một khoảnh khắc "tỉnh ngộ", và việc bạn tỉnh sớm hay muộn sẽ quyết định luôn số phận của mình. Nghe hơi sâu sắc nhưng mà thật đấy!

Những người mãi không chịu tỉnh ra thì cứ phải sống cuộc đời mà chính bản thân còn không ưng. Còn những người đạt được thành tựu lớn? Họ đều có sự hiểu biết nhất định về những điều quan trọng và biết nắm bắt thời cơ.

Muốn phát triển nhanh hơn, bạn phải tỉnh ngộ và giác ngộ sớm hơn người ta thôi! Từ một người bình thường lên kẻ mạnh, bạn cần trải qua ba sự thức tỉnh về nhận thức này nè:

01. Sự thức tỉnh đầu tiên: Nhận thức về bản thân

Thực tế là phần lớn chúng ta không được ngậm thìa vàng khi chào đời, cũng không thể cả đời dựa vào ba mẹ được. Vậy câu hỏi đặt ra là: Làm sao để vượt qua số phận khi mình sinh ra ở gia đình bình thường?

Theo mình thì có hai cách để bạn có thể "nhảy tầng lớp" đấy:

Cách thứ nhất: Học tập - tri thức thay đổi vận mệnh

Trong chương trình "Biến hình kế" của Trung Quốc, có câu chuyện về Cao Chiêm Hỉ - con trai của một nông dân, gia đình nghèo nhất làng luôn. Bố mù, mẹ ốm yếu, anh trai phải lao động nuôi cả nhà.

Lúc 14 tuổi, lần đầu tiên Cao Chiêm Hỉ rời quê lên thành phố, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, nước mắt chảy ròng vì sốc văn hóa quá nặng. Tiền tiêu vặt tháng ở quê chỉ có 1 tệ, mà chi phí sinh hoạt ở thành phố mỗi ngày 200 tệ cơ đấy!

Khi mọi người tưởng cậu sẽ ở lại thành phố, Cao Chiêm Hỉ lại quyết định về quê. Vì cậu hiểu rõ: Nơi này chưa thuộc về mình, chỉ có chăm học, thi đại học mới thay đổi được vận mệnh.

Cậu bắt đầu cày cuốc với sách vở. Nhà nghèo không có tiền mua đèn bàn, phải học bằng ánh nến mờ mờ. Dù đồng áng có bận đến mấy cũng không bỏ học.

Kết quả? Cậu thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hồ Nam với điểm số cao nhất toàn tỉnh! Sau khi tốt nghiệp, nhờ thành tích xuất sắc, cậu còn được thăng chức trung đội trưởng lực lượng cảnh sát vũ trang nữa. Giỏi vãi luôn! ✨

Dù thời đại nào đi nữa, học tập vẫn là vũ khí mạnh nhất giúp con nhà nghèo đổi đời. Đỉnh cao cuộc đời bạn chính là độ dày của những cuốn sách dưới chân bạn đấy. Cái khổ bạn chịu hôm nay sẽ mở ra con đường rộng mở ngày mai thôi!

eb55a5e98c5197391c26.jpg


Cách thứ hai: Học hỏi - kỹ năng có thể thay đổi vận mệnh

Câu chuyện về học giả Châu Lĩnh cũng inspiring không kém. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì trình độ không cao nên phải làm nhân viên bán hàng. Lúc đó anh sống qua ngày, bối rối, không định hướng tương lai.

Một hôm tỉnh ngộ, anh quyết định học thêm kỹ năng mới - lập trình máy tính - ngoài giờ làm việc. Sáu tháng sau, khi công ty cần nâng cấp phần mềm và thuê lập trình viên ngoài, Châu Lĩnh bất ngờ trở thành cầu nối vì vừa hiểu nghiệp vụ vừa biết code!

Sếp ấn tượng mạnh và thăng chức cho anh lên làm quản lý luôn. Nếm được vị ngọt của việc học, anh sau đó còn dấn thân vào viết lách, ba năm sau xuất bản được ba cuốn sách bán chạy, thu hút vô số fan. Đỉnh của chóp!

Tờ "Nhân Dân Nhật Báo" có nói: Việc học có thể thay đổi vận mệnh không bao giờ là câu nói suông. Cái bạn tích lũy hôm nay sẽ khiến ngày mai của bạn vượt xa tầm với của người khác.

Trong thời đại này, kẻ yếu chỉ có thể sinh tồn miễn cưỡng, còn kẻ mạnh mới thực sự SỐNG! Và học hỏi không ngừng là cách hiệu quả nhất để trở thành kẻ mạnh.

Hôm nay bạn lười, ngày mai bạn phải trả giá gấp đôi. Còn hôm nay bạn hết mình, món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời sẽ đợi bạn phía trước!

02. Sự thức tỉnh thứ hai: Nhận thức về gia đình ‍‍

Tờ Atlantic Monthly từng mô tả một hình ảnh rất ấn tượng: Bạn đang đứng trên bậc thang kinh tế xã hội, có sợi dây cao su buộc vào mắt cá chân, đầu kia buộc vào bậc thang nơi bố mẹ đang đứng.

Bố mẹ đứng ở đầu thang, sợi dây sẽ kéo bạn lại mỗi khi bạn cố leo lên. Nghe hơi buồn nhưng mà đó là thực tế đấy!

Thời đại phát triển quá nhanh, nhiều kinh nghiệm và quan điểm của ba mẹ đã trở nên lỗi thời rồi. Nghe theo kinh nghiệm cũ kỹ của ba mẹ chỉ khiến bạn lãng phí cuộc đời và mãi bị trói buộc tại chỗ thôi.

Lâm Nhất Châu - thanh tra an ninh tại sân bay - là ví dụ điển hình. Quyết định cô hối hận nhất đời là lấy lời ba mẹ làm kim chỉ nam và trở thành phiên bản 2.0 của họ.

Sinh ra ở vùng nông thôn, cô thi đỗ vào chuyên ngành tài chính tại trường top. Lúc đó tài chính là ngành hot, nhiều công ty lớn săn đón sinh viên giỏi.

Khi tốt nghiệp, cô nhận được nhiều offer từ các công ty lớn. Nhưng ba mẹ nhất quyết bắt cô từ chối hết, về làm tại sân bay quê nhà chỉ vì... công việc ổn định!

"Bát cơm sắt" là nỗi ám ảnh của nhiều bố mẹ mà.

Vài năm sau, cô hối hận muốn chết. Bạn bè cùng lớp đều đã ra Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, nhiều người sở hữu cuộc sống đầy đủ. Còn cô? Đang lo lắng không biết sân bay nhỏ này có đóng cửa không, liệu có bị xã hội bỏ rơi không.

Thời đại đang phát triển nhanh chóng và hầu hết ba mẹ đều bị thời gian bỏ lại phía sau rồi. Là người bình thường muốn thăng hạng, bạn phải biết chiến đấu chống lại nghịch cảnh.

Nếu bạn vẫn không có chính kiến, làm sao hy vọng thoát khỏi việc dậm chân tại chỗ? Thay vì để ba mẹ chỉ đường, tốt hơn hết là tự mình chèo lái con thuyền cuộc đời!

23fd92ba66493c06582e.jpg


03. Sự thức tỉnh thứ ba: Nhận thức về xã hội

Cách đây nhiều năm, mình có dự buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp. Trước khi đến, mình rất háo hức nghĩ sẽ được hồi tưởng những năm tháng thanh xuân cùng bạn bè cũ.

Nhưng khi đến nhà hàng, shock! Mọi người chia thành hai vòng rõ rệt. Một bên là nhân viên văn phòng bình thường 9-5, một bên là giám đốc hoặc ông chủ doanh nghiệp.

Những người làm văn phòng cầm ly rượu nâng cốc chúc mừng, nhưng nhóm giám đốc chỉ nâng ly lên, mông không rời ghế. Trước mặt những người có tiền và địa vị là hàng dài người xếp hàng muốn làm thân; những người không có tiền thì chỉ biết cắm đầu ăn. Reality check đau đớn vãi!

Đây là xã hội nơi mọi người được xếp hạng dựa trên sức mạnh. Kẻ mạnh được tôn trọng, hoa và tiếng vỗ tay khắp nơi. Kẻ yếu bị coi thường, phớt lờ, thậm chí bị bắt nạt.

Chỉ bằng cách không ngừng tu dưỡng bản thân, khi đạt đến tầm cao đủ cao, bạn sẽ thấy xung quanh toàn những khuôn mặt tươi cười thôi!

Nhân viên bán hàng Thịnh mới vào nghề đã in cả hộp danh thiếp, hàng ngày đi dự tiệc xây dựng mối quan hệ và tìm cơ hội. Một lần sau khi tham dự tiệc, đi ngang qua thùng rác, anh thấy tấm danh thiếp mình vừa đưa bị ném xuống đất.

Lúc đó anh tủi nhục vãi, nhưng cũng nhận ra: Nếu không trở nên mạnh mẽ, quen ai cũng vô ích!

Anh không còn tham gia hoạt động xã hội nào mà tập trung toàn lực cho sự nghiệp. Vài năm sau, anh trở thành người có tiếng nói trong ngành. Những người từng nằm ngoài tầm với lần lượt đến tìm anh và mời hợp tác. Karma is real! ✨

Bill Gates từng nói: Khi bạn không có tiếng nói trong xã hội, sẽ không ai công nhận lòng tự trọng của bạn.

Khi bạn ở tầng dưới, con chuột nhỏ hay con gián cũng dám cắn bạn, coi bạn như quả hồng mềm. Khi bạn là cái cây lớn và ngồi trên tài nguyên, vô số người sẽ muốn làm hài lòng bạn và nịnh nọt bạn, cả thế giới sẽ vui vẻ với bạn.

Sự thật của xã hội vốn dĩ đáng buồn: bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, tôn sùng kẻ trên và trấn áp kẻ kém cỏi. Nghe harsh nhưng đúng mà!

Sự dịu dàng của thế giới này đều đến từ sức mạnh của chính bạn đấy!

3dd9bfe863e0b7a2d2f8.jpg


Cuốn sách "Thức tỉnh nhận thức" viết: Nhận thức là phương pháp tu dưỡng bản thân của giới tinh hoa từ xa xưa. Tất cả những bước nhảy vọt mà con người có thể đạt được về cơ bản đều là sự thức tỉnh về nhận thức.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top