Thăm thị trấn "ma" lên đời cực gắt giữa lòng Ấn Độ

6a991463ca09f73c8682.jpg


Nghe tên Dhanushkodi thì có vẻ hơi ma mị, nhưng thật ra đây từng là một trong những nơi chill nhất duyên hải Ấn Độ đó nha! Thị trấn nhỏ nằm trên đảo Pamban thuộc bang Tamil Nadu này từng có thời vàng son cực đỉnh.

Lùi về đầu thế kỷ 20, lúc Ấn Độ còn đang "chịu quản" của Anh, Dhanushkodi giàu có lắm luôn! Thương mại phát triển ầm ầm, đóng vai trò là cây cầu nối giữa Ấn Độ và quốc đảo Ceylon (giờ là Sri Lanka á). Nhưng mà hơn 50 năm trước, thị trấn này suýt xóa sổ khỏi bản đồ luôn

213ae0ca2ca008bd58e4.jpg


Dân Dhanushkodi sống chủ yếu nhờ biển, ăn uống cũng từ nghề đánh bắt cá. Thế mà tháng 12/1964, drama bắt đầu khi một cơn lốc xoáy kinh hoàng ập đến, cướp đi sinh mạng hàng trăm người, nhà cửa và công trình công cộng tan tành. Chính phủ Ấn Độ lúc đó còn tuyên bố luôn là vùng này "unlivable" - không thể ở được nữa!

Thị trấn tan hoang, những người sống sót được di dời đến thị trấn khác gần đó. Nhưng plot twist là người dân ở đây quá yêu quê hương mình, không chịu bỏ đi dù chính phủ có khuyên! Nhiều người vẫn quay về Dhanushkodi, quyết tâm "comeback" bằng được

f59d3477b4bef339fd0b.jpg


Họ sống lại giữa đống đổ nát, không có điện, nước máy, y tế hay bất kỳ tiện nghi gì hết! Tầm 400 dân làng (trong đó có cả người sống sót sau cơn bão 50 năm trước) chỉ được nhà nước cấp mấy món đồ nhà bếp và thiết bị đánh cá basic. Nhà thì lợp lá tạm bợ, nước thì tự đào giếng bằng tay - cuộc sống khó nhọc vãi!

9642c47a3601cac027b0.jpg


Đàn ông thì ra biển đánh bắt, các chị em thì lo bán hàng ở chợ Rameswaram. Với lòng tin và sự dũng cảm, dân Dhanushkodi đã làm thị trấn "hồi sinh" dần dần!

Đến tháng 7/2017, một con đường từ Rameswaram đến Dhanushkodi được khánh thành, giúp việc đi lại thuận tiện hơn hẳn. Hoạt động buôn bán comeback, xuất khẩu hải sản sang khắp Ấn Độ và ra cả nước ngoài được đẩy mạnh!

a52c8c46daa68a4a822f.jpg


Khu nhà ở và trường học cũng được xây lại. Dù chính phủ Ấn Độ không mấy khuyến khích việc ở lại đây, nhưng họ vẫn hứa sẽ support người dân nếu có thể. Năm ngoái, The Times of India còn đưa tin chính quyền địa phương có kế hoạch phát triển du lịch tại Dhanushkodi nữa cơ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top