Nhận phong bì từ gia đình bị cáo xong thấy "mỏng manh" quá, vị thẩm phán này liền nói: "muốn sự việc êm ru hơn thì bảo cha con ông Thảo tới đây nói chuyện nhé"... Nghe mà tức á!
Ông Ngô Xuân Thảo (sinh năm 1956, Nghệ An), nguyên là cán bộ thủ quỹ xã Đồng Thành, đã bị cách chức vì hành vi tham ô tiền đất đấu giá. Tổng số tiền mà ông chiếm dụng công quỹ Nhà nước là 199.419.000 đồng (đã nộp lại hơn 100 triệu).
Hồ sơ vụ án của ông Thảo sau đó được chuyển sang TAND H.Yên Thành. Thẩm phán TAND H.Yên Thành, ông Bùi Anh Đức được chỉ định làm chủ tọa phiên tòa, xét xử vào ngày 25-4-2012.
19 triệu đồng - tang vật hot nhất vụ án
Nhận được "tín hiệu" từ vị thẩm phán, cha con ông Thảo vội vàng chạy tới để "hầu chuyện".
Tại đây, Đức phán luôn: "muốn án xuống còn 3 đến 4 năm thì phải nộp đủ 60 triệu đồng trước 7 giờ 30 ngày 25-4". Cực chẳng đã, ông Thảo đã viết đơn tố cáo gửi cho cơ quan chức năng. Đúng là "tham thì thâm" nhưng gặp người còn tham hơn thì... phải xử thôi!
Thẩm phán "ăn" hối lộ của người tham ô - drama chồng drama
Theo hẹn, đúng 10 giờ ngày 24-4, 2 con ông Thảo mang hai phong bì đựng 15 triệu đồng lên giao tiền và bí mật dùng máy điện thoại quay lại tất cả. Chiêu "phản đòn" khá xịn đấy nhỉ!
Khi chị em anh Ngọc vừa rời khỏi phòng làm việc của ông Đức, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành bất ngờ ập vào... Kịch tính như phim Hollywood luôn!
Ngày 27-4, tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Anh Đức, đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.
Nguồn: soha.vn