SuaSky3570
New member
Dù bị dư luận ném đá liên tục, nhưng những buổi tuyển vợ có một không hai của hội đại gia Trung Quốc vẫn cứ thu hút đến hàng chục nghìn chị em trẻ đẹp đăng ký tham gia mỗi năm
Cho dù truyền thông Trung Quốc đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích những buổi xem mặt tốn kém bạc tỷ này, thế nhưng cuộc chiến giữa các cô gái mong muốn "đổi đời" vẫn diễn ra đều đặn, thậm chí còn càng ngày càng "hot" hơn.
Không biết là để flex tài sản hay thực sự muốn tìm người yêu hoàn hảo, nhưng các ông lớn Trung Quốc không tiếc tiền tổ chức những buổi tuyển vợ quy mô khủng với vô vàn vòng sơ loại gắt gao
Mỗi vị đại gia lại có tiêu chí riêng, nhưng nhìn chung đều muốn tìm một nửa vừa xinh, vừa ngoan, lại còn phải có trình độ học vấn cao. Muốn chứng minh mình xứng đáng, các cô gái phải vượt qua nhiều vòng loại còn khó hơn cả thi tiếp viên hàng không hay thi hoa hậu luôn á
Vòng đầu tiên - nộp hồ sơ - đã cạnh tranh vô cùng khốc liệt rồi. Nhiều ông không quan tâm tuổi tác hay gia cảnh, nhưng cũng có người chỉ tuyển độ tuổi 20-28, không nhận ứng viên xuất thân nghèo, thậm chí còn khoanh vùng chỉ lấy vợ sinh ra ở Bắc Kinh, Thượng Hải... Khó tính level max luôn!
Những cô gái trẻ trung, lý lịch trong sạch, sức khỏe tốt sẽ được vào vòng trong: so kè nhan sắc và body check. Tất nhiên rồi, ai xinh hơn thì lợi thế hơn mà
Các chị em phải diện bikini khoe dáng trên sân khấu trước hàng trăm ánh mắt soi mói. Phần thi này luôn gây tranh cãi vì giống hệt cuộc thi người đẹp. Một số đại gia còn đòi tìm gái chưa dao kéo hoặc có ngoại hình giống idol như Chương Tử Di, Phạm Băng Băng...
Thậm chí có ông còn yêu cầu kiểm tra body chi tiết luôn
Chuẩn chiều cao từ 1,62-1,72m như tiếp viên hàng không. Còn một số khác thì đưa ra loạt tiêu chí gắt đến mức: không xăm mình, không có nốt ruồi, không mùi cơ thể, size ngực và eo phải cân đối, ăn mặc đẹp, dáng đi phải chuẩn... Đọc xong chỉ muốn hỏi có phải tuyển robot không?
Nhưng surprise nhé, hội đại gia này không thích vợ "chân dài não ngắn" đâu! Họ ngày càng coi trọng trình độ học vấn. Vì vậy, sau phần thi sắc đẹp, các cô gái phải đối mặt với vòng phỏng vấn căng não với những câu hỏi hại não hoặc thể hiện khả năng hùng biện
Một số ông còn chỉ nhận các bạn tốt nghiệp trường Đại học top đầu ở các thành phố lớn. Chuẩn luôn!
Giọng nói ngọt ngào, rõ ràng, không ngọng không lắp cũng là điểm cộng lớn. Chưa hết, phải có thêm tài năng như: hát hay, nhảy đẹp, nấu ăn ngon, thêu thùa, vẽ vời... thì mới có cửa vào vòng sâu
Nhưng plot twist là nhiều vị đại gia còn nghĩ ra những cách tuyển chọn khó tin đến mức các cô gái phải khóc thét Nhiều bạn đã từng bật khóc khi bị yêu cầu... đi xem bói để xem có hợp tuổi với chồng tương lai không!
Nguồn: kenh14.vn