NgocCute5314
New member
Trò chơi huyền thoại khiến ai chơi cũng phải "đi mà như đi đưa đám" này đã xuất hiện đủ cả ba phiên bản Running Man rồi nha!
Thảm mát xa vốn là "món ăn quen thuộc" từ thời kỳ đầu của Running Man bản Hàn. Không chỉ làm khán giả cười "nắc nẻ", trò này còn giúp người chơi rèn luyện sức khỏe, lưu thông khí huyết nữa đó (nghe có vẻ healthy nhỉ? )
Nhưng mà plot twist ở chỗ: từ thành viên cho đến khách mời đều... run cầm cập khi nghe tên thử thách này! Nhìn bề ngoài thì ez phết, nhưng một khi đã bước chân lên thì chỉ còn biết "khóc thét ré lên" vì độ đau thấu trời xanh luôn á!
Vibe khi đặt chân lên thảm mát xa là như nào ý?
Chương trình không cho người chơi đứng yên trên thảm đâu nha, mà còn ghê hơn nhiều: đặt cả chướng ngại vật kiểu nhảy ngựa, nhảy rào, hố nước... trên đường đua luôn! Không còn lựa chọn nào khác, người chơi phải chạy hoặc bước đi thật nhanh để "né pain" thôi!
Đây quả thật là màn "tra tấn" thể xác mà ai cũng muốn "xin phép bỏ qua". Thế nhưng chính nhờ thử thách "bá đạo" này mà khán giả mới được thưởng thức những khoảnh khắc giải trí đỉnh của chóp luôn!
Running Man Hàn Quốc thích lắm những thử thách khiến dàn cast và khách mời phải "vừa đi vừa khóc"
Kwang Soo đã phải đau đớn tột cùng khi chạy trên đoạn đường trải thảm mát xa, rồi tự "kết liễu" bản thân bằng cú ngã đi vào lòng đất luôn
"Người năng lực" Kim Jong Kook cũng phải quỳ gối, bỏ cuộc giữa chừng vì quá đau nhức
Gary đau điếng như bị điện giật ấy
Cú ngã của Ji Suk Jin khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau thay anh luôn á!
"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia", đau thì phải đau cả hội nha!
Kim Jong Kook "giúp" Song Ji Hyo trải nghiệm "nỗi đau không tả xiết"
Khách mời nhảy dây trên "thảm tra tấn" (respect quá đi! )
Kwang Soo và Gary quằn quại trong khi bốn bề tứ phía đều là..."niềm đau"
Dù gọi là "tra tấn" đấy thôi chứ thảm mát xa có công dụng thần kỳ lắm đó, chính khách mời còn phải thừa nhận nha!
Nam diễn viên Lee Sang Yoon kể lại trải nghiệm cảm giác như bị điện giật lòng bàn chân. Thảm mát xa là thứ sẽ khiến bạn "mất não" khi đặt chân lên, nhưng anh vẫn khẳng định bản thân cảm thấy da mặt sáng lên, phấn chấn hơn khi ngủ dậy vì vừa "combat" với "thảm cực hình" của Running Man đấy!
Vừa nói xong câu đó, nam diễn viên Lee Sang Yoon lại một lần nữa phải chịu đau đớn trên trò chơi này ở vòng 3 (nghiệp quật nhanh vậy á )
Phiên bản Trung Quốc "Keep Running" cũng tiếp tục phát huy trò chơi đỉnh cao này nha!
Địa hình của bản Trung có vẻ "dễ thở" hơn nhiều so với bản Hàn ở thử thách đồng đội (nhẹ nhàng hơn tí xíu thôi )
Nguồn: kenh14.vn