Ôi trời ơi, một bi kịch thực sự đau lòng đã xảy ra tại Ai Cập! Ngày 24-11, một vụ tấn công kinh hoàng đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và 109 người bị thương tại đền thờ Hồi giáo ở bán đảo Sinai, miền Bắc Ai Cập.
Theo hãng tin MENA của Ai Cập, các nghi phạm đi trên 4 chiếc xe đã thực hiện đánh bom và xả súng vào đám đông. Sau đó, chúng còn cho nổ tung các xe hơi và để những chiếc xe đang bốc cháy chặn giữa đường để ngăn mọi người thoát thân - thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn luôn!
Vụ việc diễn ra tại đền thờ al-Rawdah ở thị trấn Bir al-Abd ngay sau lễ cầu nguyện sáng 24-11 (giờ địa phương). Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng nghi phạm được cho là những tay súng thuộc chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại địa phương.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã ban bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Ông cũng triệu tập cuộc họp an ninh cấp cao để bàn về vụ tấn công này - được xem là thảm khốc nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập
An ninh tại sân bay quốc tế Cairo đã được siết chặt ngay lập tức với sự xuất hiện dày đặc của binh sĩ và lực lượng an ninh.
Vụ tấn công xảy ra chỉ 1 ngày trước khi cửa khẩu Rafah - cửa ngõ chính giúp người Palestine ở Dải Gaza kết nối với thế giới bên ngoài - mở cửa trong vòng 3 ngày.
Trong nhiều năm qua, Ai Cập phải đối phó liên tục với các phong trào vũ trang nổi lên ở bán đảo Sinai. Hồi năm 2014, sau vụ đánh bom tự sát khiến 31 binh sĩ thiệt mạng, Tổng thống el-Sisi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bán đảo này và mô tả Sinai như một "hang ổ của bọn khủng bố".
Nguồn: kenh14.vn