Thảm kịch hộp đêm Bắc Macedonia: 1 tia lửa đã cướp đi 59 mạng người trong đêm nhạc kinh hoàng

HuouBabe2409

New member
Câu chuyện quá đau lòng, các bạn ạ! Một đêm vui vẻ đi xem concert đã biến thành ác mộng kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của 59 người, phần lớn đều là giới trẻ đang tuổi thanh xuân

Vụ cháy bi thảm nhất lịch sử gần đây của Bắc Macedonia đã xảy ra vào rạng sáng ngày 16/3 tại hộp đêm Pulse ở Kocani. Cả đất nước 2 triệu dân đang chìm trong đau thương, vừa phải đối mặt với hậu quả nặng nề vừa cố gắng tìm ra người chịu trách nhiệm để không bao giờ để thảm kịch này lặp lại nữa

Từ concert chill đến thảm họa trong chớp mắt

Tất cả bắt đầu từ một đêm nhạc bình thường tại câu lạc bộ Pulse ở thị trấn Kocani (cách thủ đô Skopje khoảng 100km). Khoảng 500 người đang vibe theo những bản hit của DNK - một bộ đôi hip-hop nổi tiếng trong nước. Ai ngờ, vào khoảng 2:30 sáng, thảm kịch ập đến.

b0f24b76ca869445a8ed.jpg


Theo Bộ trưởng Nội vụ Pance Toskovski, mọi thứ bắt đầu từ tia lửa pháo hoa bay lên trần nhà - làm từ vật liệu dễ cháy. Chỉ một đốm lửa nhỏ thôi nhưng đủ để biến mọi thứ thành địa ngục

Plot twist đau lòng hơn: hóa ra địa điểm này không có giấy phép hoạt động hợp pháp, trước đây chỉ là kho chứa thảm được cải tạo lại. Tệ hơn nữa, chỉ có MỘT lối thoát duy nhất vì cửa sau bị khóa không dùng được. Tưởng tượng 500 người chen chúc nhau chạy thoát qua một lối ra duy nhất trong khói lửa mịt mù...

Những lời kể xé lòng từ người sống sót

Marija Taseva, 20 tuổi, là một trong số ít may mắn thoát ra. Cô kể lại với Channel 5 TV: "Tôi bị ngã xuống đất và bị giẫm đạp trong lúc hỗn loạn. Không biết bằng cách nào nhưng tôi đã thoát ra được."

Nhưng may mắn không đến với tất cả. Chị gái 25 tuổi của Marija đã không qua khỏi. "Tôi đã được cứu còn chị ấy thì không" - câu nói khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt

Mustafa Saidov, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, chia sẻ: "Tình hình rất tàn khốc, hỗn loạn, những câu chuyện rất buồn và thật không may, nhiều sinh mạng trẻ tuổi đã bị cướp đi." Hầu hết nạn nhân đều trong độ tuổi 18-20, một số còn chỉ mới 16 tuổi

df82a2f7eaf5a6d4b2c6.jpg


"Tôi đã mất đứa con duy nhất của mình"

Dragi Stojanov, một người bố đau khổ, đã nói trước ống kính: "Hãy quay phim tôi. Tôi cũng là người đã chết, tôi đã mất tất cả… cả châu Âu nên biết. Sau thảm kịch này, tôi còn cần cuộc sống này để làm gì? Tôi chỉ có một đứa con và tôi đã mất nó."

Những lời nói đau đớn này khiến cả đất nước rơi lệ. Tổng thống Gordana Davkova Siljanovska cũng không giấu được cảm xúc: "Tất cả chúng ta đều bị sốc, và bản thân tôi cũng bị sốc: với tư cách là một người mẹ, một con người, một tổng thống. Tôi vẫn không thể tin rằng thảm kịch khủng khiếp ở Kocani là sự thật."

eb3f5a68e455d5acdc3b.jpg


Bà cũng cam kết: "Không ai có trách nhiệm có thể thoát khỏi luật pháp, công lý và hình phạt! Chúng ta đừng để bất kỳ ai gây nguy hiểm đến tính mạng của những người vô tội nữa."

Hậu quả nặng nề

Con số thương vong quá đau lòng: 59 người thiệt mạng, 155 người bị thương do bỏng, hít phải khói và bị giẫm đạp. Cả nước đã tuyên bố để tang 7 ngày. Cảnh sát đã bắt 15 người liên quan.

Bác sĩ Vladislav Gruev cho biết hầu hết bệnh nhân bị bỏng cấp độ 2 và 3 ở đầu, cổ và thân trên. 18 người trong tình trạng nguy kịch. Ban đầu bệnh viện còn gặp khó khăn trong việc xác định danh tính vì nhiều bạn trẻ không mang theo giấy tờ khi đi chơi

Chỉ có một thành viên của nhóm nhạc DNK sống sót và đang nằm viện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top