MinBoy3658
New member
Ôi trời, một bi kịch vừa xảy ra tại Israel khiến ai nghe cũng phải xót xa
Theo RT đưa tin, ít nhất 28 người đã không qua khỏi và hơn 100 người bị thương - trong đó có nhiều ca chấn thương rất nghiêm trọng - khi đám đông chen chúc giẫm đạp lẫn nhau tại lễ hội đốt lửa Lag Ba'omer ở miền Bắc Israel vào ngày 30/4.
"Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc; mọi người vừa xô nhau ngã vừa giẫm đạp lên nhau. Đó là một thảm họa", một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại với Haaretz.
Phát ngôn viên quân đội Israel xác nhận có ít nhất 25 người thiệt mạng, trong khi Reuters đưa tin 28 ca tử vong theo lời phát ngôn viên lực lượng cứu hộ. Thậm chí một số nguồn tin còn cho biết con số lên tới 38 người
Plot twist là các quan chức y tế Israel đã cảnh báo người dân KHÔNG nên tham gia các sự kiện đông người vì lo ngại COVID-19. Nhưng điều này không thể ngăn cản hàng chục nghìn người Do Thái Hassidic đổ về Núi Meron để tham gia lễ hội thường niên tại lăng mộ Giáo sĩ Shimon Bar Yochai. Đây chính là sự kiện tôn giáo lớn nhất tại Israel kể từ khi đại dịch bùng phát.
Hôm 28/4, BTC ước tính khoảng 100.000 người tham dự và đến ngày 29/4 họ đón thêm 100.000 người nữa - tổng cộng 200k người luôn!
Giới chức địa phương vẫn chưa xác nhận con số thương vong chính xác, nhưng cái đông nghẹt thở đó đã cản trở nghiêm trọng công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ phải huy động cả trực thăng để sơ tán người bị thương.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cho biết vụ giẫm đạp này là một "thảm họa khủng khiếp".
Nguồn: kenh14.vn
Theo RT đưa tin, ít nhất 28 người đã không qua khỏi và hơn 100 người bị thương - trong đó có nhiều ca chấn thương rất nghiêm trọng - khi đám đông chen chúc giẫm đạp lẫn nhau tại lễ hội đốt lửa Lag Ba'omer ở miền Bắc Israel vào ngày 30/4.
"Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc; mọi người vừa xô nhau ngã vừa giẫm đạp lên nhau. Đó là một thảm họa", một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại với Haaretz.
Phát ngôn viên quân đội Israel xác nhận có ít nhất 25 người thiệt mạng, trong khi Reuters đưa tin 28 ca tử vong theo lời phát ngôn viên lực lượng cứu hộ. Thậm chí một số nguồn tin còn cho biết con số lên tới 38 người
Plot twist là các quan chức y tế Israel đã cảnh báo người dân KHÔNG nên tham gia các sự kiện đông người vì lo ngại COVID-19. Nhưng điều này không thể ngăn cản hàng chục nghìn người Do Thái Hassidic đổ về Núi Meron để tham gia lễ hội thường niên tại lăng mộ Giáo sĩ Shimon Bar Yochai. Đây chính là sự kiện tôn giáo lớn nhất tại Israel kể từ khi đại dịch bùng phát.
Hôm 28/4, BTC ước tính khoảng 100.000 người tham dự và đến ngày 29/4 họ đón thêm 100.000 người nữa - tổng cộng 200k người luôn!
Giới chức địa phương vẫn chưa xác nhận con số thương vong chính xác, nhưng cái đông nghẹt thở đó đã cản trở nghiêm trọng công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ phải huy động cả trực thăng để sơ tán người bị thương.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cho biết vụ giẫm đạp này là một "thảm họa khủng khiếp".
Nguồn: kenh14.vn