Đêm Halloween 29/10 tại Itaewon, Seoul đã biến thành bi kịch kinh hoàng khi ít nhất 19 người nước ngoài xác nhận thiệt mạng trong vụ giẫm đạp gây chấn động
Sáng 30/10, ông Choi Seong Beom - trưởng cơ quan cứu hỏa Yongsan đã xác nhận con số đau lòng: 151 người đã không qua khỏi trong đêm lễ hội Halloween tại Itaewon. Trong đó có 19 nạn nhân là người nước ngoài đến từ Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy
Phân tích chi tiết cho thấy trong 151 người thiệt mạng có 97 chị em và 54 anh em. Thêm vào đó, 82 người khác bị thương (19 người trong tình trạng nặng), còn theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc thì số người bị thương lên đến 150. Điều đau lòng nhất là phần lớn các bạn ở độ tuổi đôi mươi - đúng lứa tuổi thanh xuân
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có mặt tại hiện trường sáng 30/10, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong các bạn bị thương mau bình phục.
Đây được coi là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà năm 2014 (унес 304 sinh mạng, chủ yếu là các em học sinh cấp 3).
Lực lượng cứu hộ cũng đã ra sức hết mình với hơn 1.700 người được huy động: 517 lính cứu hỏa, 1.100 cảnh sát và khoảng 70 nhân viên chính phủ
Nguồn: soha.vn