Trời ơi, tin buồn từ Seoul đây các bạn ơi Các cơ quan chức năng Hàn Quốc vừa thông báo con số đau lòng: ít nhất 154 người đã không qua khỏi trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Seoul, trong đó có tới 26 người là công dân nước ngoài.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc xác nhận số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween đêm 29/10 tại khu phố nổi tiếng Itaewon là 154 người.
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ và An toàn, có ít nhất 26 bạn quốc tế đã ra đi trong bi kịch này.
Hiện tại, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc đang hết mình hỗ trợ, lo hậu sự chu đáo cho những nạn nhân nước ngoài, từ việc tạo điều kiện cho người thân nhập cảnh vào Hàn Quốc cho đến giúp đỡ tổ chức tang lễ.
Theo CNN, các nạn nhân đến từ tận 14 quốc gia khác nhau Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết thêm có 15 người nước ngoài khác bị thương. Đa số đã được xuất viện về nhà, nhưng vẫn còn 6 người đang phải điều trị.
Vụ giẫm đạp nghiêm trọng nhất lịch sử Hàn Quốc đã xảy ra vào tối 29/10 tại một con hẻm siêu hẹp chỉ rộng 4 mét gần khách sạn Hamilton ở khu vui chơi đêm sầm uất nhất phố Itaewon.
Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở thủ đô Seoul được dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế COVID-19. Khoảng 100.000 người đã đổ xô về phố Itaewon vào tối 29/10 Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.
Trong cuộc họp khẩn cấp vào trưa 30/10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã tuyên bố chỉ định quận Yongsan là "vùng thảm họa đặc biệt" và sẽ hỗ trợ tài chính cho người bị thương cũng như gia đình các nạn nhân.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang từ ngày 30/10 đến 5/11. Ông gọi vụ giẫm đạp là thảm họa đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra, nhất là ngay giữa lòng thủ đô Seoul.
Nguồn: soha.vn