NắngHạDễThương
New member
Dạo này mới thấy đau lòng làm sao khi nghe câu chuyện này các bạn ơi Một chiếc xe tải bị hỏng giữa sa mạc Sahara, rồi những người trên xe phải trải qua những ngày cuối cùng đầy tuyệt vọng, từ từ mất mạng vì khát nước trong cái nóng cháy da cháy thịt của sa mạc. Nghĩ thôi đã thấy ám ảnh rồi...
Cả nhóm gần 50 người đã phải chịu đựng những ngày cuối cùng siêu đau đớn khi bị mắc kẹt giữa một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh này. Chỉ có 2 người may mắn sống sót và báo cơ quan chức năng thôi.
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy nằm rải rác khắp nơi xung quanh, thậm chí cả dưới gầm chiếc xe tải xấu số đó Chính quyền địa phương phải chôn cất họ trong các ngôi mộ tập thể luôn. Hình dung xem, họ không còn nước uống, không có sóng điện thoại để kêu cứu, và cũng chẳng còn hi vọng được ai đến cứu trong nhiều ngày trời.
Chiếc xe tải chở họ khởi hành từ thị trấn Telhandek của Mali nhưng đã đi lạc đường. Xe gặp sự cố nghiêm trọng ngay giữa lòng sa mạc, tại khu vực biên giới giữa Algeria, Niger và Mali - nơi mà tra Google Map cũng khó xơi lắm đó các bạn
Trong nhiều ngày trời, tài xế và các hành khách đã cố gắng hết sức để sửa xe nhưng toàn bộ nỗ lực đều fail hết. Bị kẹt giữa vùng đất hoang vu mênh mông, nguồn nước dự trữ cạn kiệt nhanh chóng trong khi nhiệt độ thì ngày càng leo thang kinh khủng.
Chính quyền địa phương cho biết: "Nhiệt độ cực đoan cùng việc không có các điểm tiếp tế khiến cơ hội sống sót gần như không thể". Từng người một gục ngã dưới cái nóng thiêu đốt của sa mạc. Thi thể của họ sau đó được phát hiện nằm rải rác quanh hiện trường và bên dưới chiếc xe tải
Thảm kịch xảy ra cách thị trấn Assamaka hơn 80 km về phía tây, tại một vùng sa mạc khắc nghiệt vốn nổi tiếng là tuyến đường nguy hiểm với những người di cư tìm cách tới châu Âu. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi thì mọi thứ đã quá muộn rồi...
Trong điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, giới chức buộc phải tổ chức chôn cất tập thể các nạn nhân ngay tại chỗ. Nghe nói các nạn nhân đang trên đường về nhà từ Mali để đón lễ Eid thì gặp nạn
Hai người sống sót trong thảm kịch này đã phải đi bộ hàng chục km xuyên qua sa mạc (tưởng tượng xem nóng thế nào) trước khi tìm thấy nguồn nước và đến được Assamaka để báo cho nhà chức trách.
Chính lời kêu cứu của họ đã dẫn đến chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lo ngại vẫn còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Nhân chứng cho biết chiếc xe tải chở khoảng 100 người, điều này có nghĩa là số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm nữa
Tuyến đường băng qua sa mạc Sahara từ lâu đã là một trong những con đường chính của người di cư châu Phi tìm cách tới châu Âu, đồng thời cũng là nơi xảy ra vô số thảm kịch chết người tương tự.
Nhiệt độ cực cao, thiếu nước nghiêm trọng và gần như không có phương tiện liên lạc khiến cơ hội sống sót trở nên vô cùng mong manh khi xảy ra sự cố. Theo tổ chức phi chính phủ Alarm Phone Sahara, riêng trong năm 2025 đã có ít nhất 35 người di cư thiệt mạng trên sa mạc tại Niger rồi
Nguồn: soha.vn
Cả nhóm gần 50 người đã phải chịu đựng những ngày cuối cùng siêu đau đớn khi bị mắc kẹt giữa một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh này. Chỉ có 2 người may mắn sống sót và báo cơ quan chức năng thôi.
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy nằm rải rác khắp nơi xung quanh, thậm chí cả dưới gầm chiếc xe tải xấu số đó Chính quyền địa phương phải chôn cất họ trong các ngôi mộ tập thể luôn. Hình dung xem, họ không còn nước uống, không có sóng điện thoại để kêu cứu, và cũng chẳng còn hi vọng được ai đến cứu trong nhiều ngày trời.
Chiếc xe tải chở họ khởi hành từ thị trấn Telhandek của Mali nhưng đã đi lạc đường. Xe gặp sự cố nghiêm trọng ngay giữa lòng sa mạc, tại khu vực biên giới giữa Algeria, Niger và Mali - nơi mà tra Google Map cũng khó xơi lắm đó các bạn
Trong nhiều ngày trời, tài xế và các hành khách đã cố gắng hết sức để sửa xe nhưng toàn bộ nỗ lực đều fail hết. Bị kẹt giữa vùng đất hoang vu mênh mông, nguồn nước dự trữ cạn kiệt nhanh chóng trong khi nhiệt độ thì ngày càng leo thang kinh khủng.
Chính quyền địa phương cho biết: "Nhiệt độ cực đoan cùng việc không có các điểm tiếp tế khiến cơ hội sống sót gần như không thể". Từng người một gục ngã dưới cái nóng thiêu đốt của sa mạc. Thi thể của họ sau đó được phát hiện nằm rải rác quanh hiện trường và bên dưới chiếc xe tải
Thảm kịch xảy ra cách thị trấn Assamaka hơn 80 km về phía tây, tại một vùng sa mạc khắc nghiệt vốn nổi tiếng là tuyến đường nguy hiểm với những người di cư tìm cách tới châu Âu. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi thì mọi thứ đã quá muộn rồi...
Trong điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, giới chức buộc phải tổ chức chôn cất tập thể các nạn nhân ngay tại chỗ. Nghe nói các nạn nhân đang trên đường về nhà từ Mali để đón lễ Eid thì gặp nạn
Hai người sống sót trong thảm kịch này đã phải đi bộ hàng chục km xuyên qua sa mạc (tưởng tượng xem nóng thế nào) trước khi tìm thấy nguồn nước và đến được Assamaka để báo cho nhà chức trách.
Chính lời kêu cứu của họ đã dẫn đến chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lo ngại vẫn còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Nhân chứng cho biết chiếc xe tải chở khoảng 100 người, điều này có nghĩa là số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm nữa
Tuyến đường băng qua sa mạc Sahara từ lâu đã là một trong những con đường chính của người di cư châu Phi tìm cách tới châu Âu, đồng thời cũng là nơi xảy ra vô số thảm kịch chết người tương tự.
Nhiệt độ cực cao, thiếu nước nghiêm trọng và gần như không có phương tiện liên lạc khiến cơ hội sống sót trở nên vô cùng mong manh khi xảy ra sự cố. Theo tổ chức phi chính phủ Alarm Phone Sahara, riêng trong năm 2025 đã có ít nhất 35 người di cư thiệt mạng trên sa mạc tại Niger rồi
Nguồn: soha.vn