Tối 23/7, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra khi đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Lào bất ngờ vỡ. Dòng nước hung hãn ập xuống như lũ quét, tấn công cùng lúc 6 ngôi làng lân cận. Hậu quả để lại thật đau lòng: hơn 6.600 người đã mất trắng nhà cửa
BBC dẫn lời các cơ quan truyền thông xác nhận: "Thảm họa đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích". Đến giờ, nguyên nhân chính xác khiến đập Xepian-Xe Nam Noy vỡ vẫn chưa được làm rõ.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã ngay lập tức hoãn tất cả các cuộc họp chính phủ và bay thẳng tới vùng bị ảnh hưởng tại quận Sanamxay để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ.
Chính quyền địa phương đang race với thời gian, kết hợp cùng các cơ quan chính phủ và tổ chức cộng đồng để cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân: quần áo, thức ăn, nước uống và thuốc men.
Công trình "khủng" trị giá 1,2 tỉ USD này được khởi công từ năm 2013 và vốn dự kiến bắt đầu phát điện vào năm nay.
Tham vọng trở thành "nguồn điện châu Á" của Lào
Theo BBC, Lào đã và đang xây dựng nhiều đập thủy điện với mục tiêu trở thành "nguồn điện của châu Á". Với lợi thế các nhánh sông Mê Kông chảy qua, Lào có địa điểm cực kỳ thuận lợi cho việc xây đập.
Con số thật ấn tượng: Lào hiện có 39 nhà máy thủy điện đang hoạt động và 53 nhà máy khác đang được lên kế hoạch. Đến năm 2020, Lào dự kiến sẽ xây thêm 54 tuyến đường dây tải điện và 16 trạm biến áp.
Đáng chú ý, Lào đã xuất khẩu 2/3 năng lượng thủy điện sản xuất được, và điện năng chiếm khoảng 30% lượng sản phẩm xuất khẩu của quốc gia này.
Những hình ảnh đau lòng từ hiện trường
Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Đông Nam Lào:
Đội cứu hộ địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi thảm họa vỡ đập xảy ra. Ảnh: ABC Laos.
Hơn 6.600 người có nguy cơ mất trắng nhà cửa và toàn bộ tài sản. Ảnh: ABC Laos.
Lực lượng quân đội địa phương cũng đã tham gia tìm kiếm những người bị nạn. Ảnh: ABC Laos.
Ảnh: ABC Laos.
Ảnh: BCEL OneHeart charity.
Ảnh: BCEL OneHeart charity.
Nguồn: soha.vn