Tối 9/6 vừa rồi, tuyển Trung Quốc "flex" màn trình diễn khiến fan nhà... muốn độn thổ khi chỉ hòa 0-0 với Thái Lan ngay trên sân nhà. Plot twist là đội khách này còn thiếu hàng loạt trụ cột nữa nha mọi người ơi! 
Trận đấu giao hữu thuộc FIFA Days này đã khiến truyền thông Trung Quốc "nổi điên" với hàng loạt bài viết chỉ trích cực gắt, thậm chí gọi luôn là "thảm họa". Báo Sina thẳng thừng đăng tiêu đề: "27.000 người đã chứng kiến đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc bị đội tuyển dự bị Thái Lan cầm hòa trên sân nhà" - chắc fan ngồi trên sân cũng chỉ muốn về sớm thôi
Nghe thì oách đấy: tuyển Trung Quốc kiểm soát bóng tận 67%, 24 cú sút, 11 quả phạt góc. Còn Thái Lan? Vỏn vẹn 3 cú sút. Nhưng mà... kết quả vẫn là 0-0 bạn ơi! Sina châm biếm luôn: các trung vệ Thái Lan "gần như chẳng cần phải chạy" vì toàn là phạt góc
Zhang Yuning dội cột dọc phút thứ 3 (pain!), Zhu Chenjie bỏ lỡ cơ hội cận thành phút 72 (đau tim!), rồi cú đánh gót nghệ thuật của Serginho cũng bị cản phá. "Các cầu thủ Trung Quốc dường như thay nhau dứt điểm và tận dụng mọi cơ hội để đưa bóng ra ngoài khung thành" - Sina diss không thương tiếc
Nhưng "highlight" nhất phải kể đến phút 90 khi thủ môn Thái Lan xử lý lỗi, tạo cơ hội cho Wu Lei đối mặt khung thành gần như trống rỗng. Và đoán xem sao? Anh bắn chệch mất rồi! Đáng chú ý đây là trận thứ 100 khoác áo tuyển quốc gia của Wu Lei - một "kỷ niệm" chắc anh ấy sẽ muốn quên lắm đây!
Truyền thông Trung Quốc còn "ném đá" tiền đạo Wei Shihao sau pha vào bóng nguy hiểm ở hiệp một. Dù đã ăn thẻ vàng rồi mà vẫn phạm lỗi quyết liệt, may mắn thoát thẻ đỏ. Sina phân tích sâu sắc: "Phong độ kém dẫn đến suy sụp tinh thần. Tinh thần sa sút dẫn đến những hành động liều lĩnh... Họ không phải đang chơi bóng đá, mà đang cố gắng bộc phát giận dữ". Ủa trời, nghe mà thương
Báo Trung Quốc còn "bóc phốt" luôn Chinese Super League phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh trên hàng công, khiến tuyển quốc gia thiếu nghiêm trọng các chân sút chất lượng. Đúng kiểu "tự đào hố chôn mình" đó các bạn!
Điểm đau nhất? Thái Lan còn chưa ra đội hình mạnh nhất, thiếu hẳn những ngôi sao quen thuộc nhưng vẫn cầm hòa thoải mái. Thêm nữa, Trung Quốc đã 12 năm không thắng được Thái Lan trên sân nhà rồi nha! 12 năm đó các ông ơi!
Sina viết cực đắng: "Khoảnh khắc bi thảm nhất đối với bóng đá Trung Quốc là khi các đội bóng Đông Nam Á coi đội tuyển Trung Quốc như đối thủ ngang tầm và ngừng dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng". Ouch, nghe mà xót xa!
Dù HLV Shao Jiayi bảo hài lòng với tinh thần học trò (comfort zone mode activated), nhưng truyền thông và netizen Trung Quốc thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng vấn đề nằm ở cả chất lượng chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu yếu kém.
Nguồn: soha.vn
Trận đấu giao hữu thuộc FIFA Days này đã khiến truyền thông Trung Quốc "nổi điên" với hàng loạt bài viết chỉ trích cực gắt, thậm chí gọi luôn là "thảm họa". Báo Sina thẳng thừng đăng tiêu đề: "27.000 người đã chứng kiến đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc bị đội tuyển dự bị Thái Lan cầm hòa trên sân nhà" - chắc fan ngồi trên sân cũng chỉ muốn về sớm thôi
Nghe thì oách đấy: tuyển Trung Quốc kiểm soát bóng tận 67%, 24 cú sút, 11 quả phạt góc. Còn Thái Lan? Vỏn vẹn 3 cú sút. Nhưng mà... kết quả vẫn là 0-0 bạn ơi! Sina châm biếm luôn: các trung vệ Thái Lan "gần như chẳng cần phải chạy" vì toàn là phạt góc
Zhang Yuning dội cột dọc phút thứ 3 (pain!), Zhu Chenjie bỏ lỡ cơ hội cận thành phút 72 (đau tim!), rồi cú đánh gót nghệ thuật của Serginho cũng bị cản phá. "Các cầu thủ Trung Quốc dường như thay nhau dứt điểm và tận dụng mọi cơ hội để đưa bóng ra ngoài khung thành" - Sina diss không thương tiếc
Nhưng "highlight" nhất phải kể đến phút 90 khi thủ môn Thái Lan xử lý lỗi, tạo cơ hội cho Wu Lei đối mặt khung thành gần như trống rỗng. Và đoán xem sao? Anh bắn chệch mất rồi! Đáng chú ý đây là trận thứ 100 khoác áo tuyển quốc gia của Wu Lei - một "kỷ niệm" chắc anh ấy sẽ muốn quên lắm đây!
Truyền thông Trung Quốc còn "ném đá" tiền đạo Wei Shihao sau pha vào bóng nguy hiểm ở hiệp một. Dù đã ăn thẻ vàng rồi mà vẫn phạm lỗi quyết liệt, may mắn thoát thẻ đỏ. Sina phân tích sâu sắc: "Phong độ kém dẫn đến suy sụp tinh thần. Tinh thần sa sút dẫn đến những hành động liều lĩnh... Họ không phải đang chơi bóng đá, mà đang cố gắng bộc phát giận dữ". Ủa trời, nghe mà thương
Báo Trung Quốc còn "bóc phốt" luôn Chinese Super League phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh trên hàng công, khiến tuyển quốc gia thiếu nghiêm trọng các chân sút chất lượng. Đúng kiểu "tự đào hố chôn mình" đó các bạn!
Điểm đau nhất? Thái Lan còn chưa ra đội hình mạnh nhất, thiếu hẳn những ngôi sao quen thuộc nhưng vẫn cầm hòa thoải mái. Thêm nữa, Trung Quốc đã 12 năm không thắng được Thái Lan trên sân nhà rồi nha! 12 năm đó các ông ơi!
Sina viết cực đắng: "Khoảnh khắc bi thảm nhất đối với bóng đá Trung Quốc là khi các đội bóng Đông Nam Á coi đội tuyển Trung Quốc như đối thủ ngang tầm và ngừng dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng". Ouch, nghe mà xót xa!
Dù HLV Shao Jiayi bảo hài lòng với tinh thần học trò (comfort zone mode activated), nhưng truyền thông và netizen Trung Quốc thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng vấn đề nằm ở cả chất lượng chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu yếu kém.
Nguồn: soha.vn