Thảm họa sập cầu ở Ấn Độ: 90 người tử vong, hàng trăm người rơi xuống sông kinh hoàng

Cao2k8

New member
02b8cc2880383f2fce21.jpg


Tin buồn từ Ấn Độ: Ít nhất 90 người đã không qua khỏi sau vụ sập cầu treo dành cho người đi bộ ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Hàng trăm người đang ở trên cầu đã rơi xuống sông trong sự kinh hoàng

06e4ec6174c872ea71ce.jpg


Theo Reuters và kênh truyền hình Zee News, vào lúc 18h30 chiều 30-10 (giờ địa phương), cây cầu treo bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi bất ngờ đổ sập khi có hơn 400 người đang có mặt trên đó. Thật sự là một thảm kịch kinh hoàng

Clip ghi lại hiện trường cho thấy hàng chục người đang tuyệt vọng bám vào dây cáp và những phần còn sót lại của cây cầu. Đội cứu hộ đang vật lộn để giải cứu họ, một số người cố trèo lên bờ, số khác phải bơi tìm đường thoát thân.

Các quan chức cho biết nạn nhân chủ yếu là người dân địa phương lên cầu để vui chơi vì cây cầu lịch sử này mới được tu sửa xong và chỉ mở cửa trở lại được đúng một tuần thôi

Anh Prateek Vasava - một trong số ít người sống sót nhờ tự bơi vào bờ - kể lại với Reuters rằng đã thấy nhiều em nhỏ rơi xuống sông. Nghe mà xót xa quá

Theo NDTV, nguyên nhân sập cầu là do quá tải và có những hành động "bất ổn" của du khách. Anh Vijay Goswami - một nhân chứng - cho biết đã thấy những bạn trẻ cố tình rung lắc cầu như thể đang "test" độ bền sau khi sửa chữa. Ông còn thấy nhiều người cõng con lên vai khi tham quan, khiến cầu bị quá tải nghiêm trọng. May mà gia đình ông đã xuống cầu trước đó, vài giờ sau thì thảm họa xảy ra

Hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Chính phủ Ấn Độ đã lập biệt đội 5 thành viên để điều tra vụ việc.

2a9685ab59e250ceb6ef.png


Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Tổng thống Murmu cầu nguyện cho sự bình an và mong những người bị thương sớm hồi phục.

Theo nguồn tin, cây cầu dài 230m này đã gần 100 tuổi rồi, được xây dựng từ thời Anh cai trị. Đây là điểm picnic phổ biến, thu hút đông du khách vào cuối tuần và các dịp lễ. Tuy nhiên khu vực không có điện nên công tác cứu hộ ban đêm gặp nhiều khó khăn

Cả 3 quân chủng hải, lục, không quân đều được huy động tham gia cứu hộ. Cụ thể: 3 trung đội NDRF, 50 quân nhân Hải quân, 30 quân nhân Không quân, 2 đội hình lục quân và 7 nhóm thuộc Lữ đoàn cứu hỏa đã có mặt tại Morbi với đầy đủ thiết bị hiện đại.

Cây cầu này vừa mới đóng cửa tu sửa trong 6 tháng và chỉ mới mở cửa trở lại tuần trước thôi.

Fun fact: Morbi là một trong những cụm sản xuất gốm sứ lớn nhất thế giới, chiếm hơn 80% sản lượng gốm sứ của Ấn Độ đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top