Thảm họa Pakistan: Lời cảnh báo của Hillary Clinton thành sự thật rồi

MochiNgoan994

New member
4eeacb02223163426d14.jpg


Năm 2011, khi còn là ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã có lời cảnh báo "trúng phóc" về việc Pakistan chắc chắn sẽ gánh hậu quả nếu cứ dung túng cho Taliban. Và giờ đây, câu nói ấy đã trở thành hiện thực đau lòng

Lời tiên tri từng bị bỏ ngoài tai

Một tuần sau thảm kịch ngày 16/12 tại trường trung học quân đội ở thành phố Peshawar - nơi 130 em nhỏ đã thiệt mạng, người dân Pakistan vẫn chưa thể nguôi ngoai. Sự việc kinh hoàng này đang dần "đánh thức" người Pakistan về sự nguy hiểm của Taliban - thứ mà trước đây nhiều người còn nghi ngờ về "cuộc chiến chống khủng bố" do Mỹ dẫn đầu.

Các tuyên bố trả đũa đã được đưa ra liên tục. Tư lệnh Lục quân Raheel Sharif phát tín hiệu rõ ràng: quân đội sẽ trả thù. Nhiều động thái điều quân đã được ghi nhận dọc theo các căn cứ sâu trong núi của Taliban, khu vực biên giới với Afghanistan.

Chính phủ Pakistan lúc này đang ở thế khó lắm luôn, sau hàng tháng trời đối mặt với biểu tình ròng rã do phe đối lập yêu cầu Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức.

Những áp lực này buộc chính phủ phải có động thái xoa dịu dân chúng và làm theo yêu cầu trả đúa của quân đội. Và giờ đây, câu hỏi được đặt ra: Tại sao thảm kịch ngày 16/12 lại xảy ra? Ai thực sự là thủ phạm khiến 130 em nhỏ phải ra đi?

Những sự việc đau lòng này khiến người ta nhớ lại lời cảnh báo của Ngoại trưởng Hillary Clinton khi thăm Pakistan năm 2011. Lúc đó, bà đã nói một câu kinh điển: "Không thể nuôi rắn trong sân nhà mà mong nó chỉ cắn hàng xóm thôi"

Bà Hillary Clinton đưa ra nhận định này khi yêu cầu Pakistan hợp tác nhiều hơn trong việc chống khủng bố, nhưng chính quyền nước này lại e sợ tổ chức này và chỉ thực hiện những cuộc đàm phán nửa vời không bao giờ có kết quả.

Không thể "chân ướt chân ráo" mãi được

5b9e035da03211120a27.jpg


Vali Nasr, người đứng đầu Trường Nghiên cứu Quốc tế Cấp cao thuộc Đại học Johns Hopkins, phân tích:

"Taliban có thể đang cố làm giảm quyết tâm của quân đội bằng cách đe dọa sẽ có nhiều người chết nếu quân đội tấn công, tạo sức ép dư luận buộc quân đội phải dừng lại."

Ông Nasr, từng là cố vấn của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Afghanistan và Pakistan, cho biết thêm: "Tuy nhiên, chiêu này có thể phản tác dụng nha."

Lực lượng Taliban tại Pakistan hoàn toàn tách biệt với Taliban tại Afghanistan. Nhưng hai bên này có chung mục tiêu: lật đổ các chính phủ hiện tại để thiết lập một nhà nước Hồi giáo trên khắp khu vực.

Mở rộng cuộc tấn công nhằm vào Taliban Pakistan có thể dẫn tới việc quân đội sẽ "đuổi sát nút" các phiến quân dọc theo đường biên giới canh gác lỏng lẻo vào lãnh thổ Afghanistan - nơi nhiều tay súng Pakistan đang ẩn náu.

Điều này sẽ khiến mối quan hệ mới được khôi phục gần đây giữa Islamabad và Kabul gặp nguy cơ đổ vỡ.

Báo Bình minh của Pakistan dẫn nguồn tin cho biết những kẻ tấn công trường học hành động theo lệnh của những người huấn luyện chúng ở Afghanistan.

Saifullah Mehsud, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu FATA ở Islamabad, nói: "Pakistan có thể không còn lựa chọn nào khác - vụ tấn công tàn bạo này buộc Pakistan phải đáp trả."

a39beced640fc7150bda.jpg


Bất chấp những rủi ro, sự phẫn nộ của dân chúng có nghĩa là quân đội sẽ có nhiều quyền tự do hơn để truy đuổi Taliban, củng cố ưu thế của mình so với chính phủ - vốn theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình vô vọng với Taliban và không thực tâm ủng hộ cuộc tấn công của quân đội.

Chính phủ dân sự Pakistan đang ở thế yếu, bị suy yếu sau nhiều tháng đối phó với biểu tình đường phố do phe đối lập kêu gọi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức.

Hiện tại, chính phủ Pakistan sẽ phải chịu nhiều áp lực và buộc phải nghe theo quân đội.

Bruce Riedel, cựu quan chức cấp cao của CIA và từng là quan chức phụ trách chống khủng bố của Nhà Trắng, đang làm việc tại Viện Brookings, nhận định:

"Giới lãnh đạo chính trị Pakistan cần đưa ra lựa chọn rõ ràng để dứt khoát chống lại Taliban, chứ không phải bằng biện pháp nửa vời. Gánh nặng đang đặt trên vai Thủ tướng Sharif để chứng minh rằng ông có thể đoàn kết đất nước bảo vệ trẻ em Pakistan."

Nuôi ong tay áo, chỉ có hại thân

Trong nhiều năm qua, Pakistan đã "nuôi dưỡng" các tay súng với niềm tin rằng họ có thể trở thành những lực lượng hữu ích trong trường hợp xảy ra chiến tranh với quân đội Ấn Độ - một lực lượng mạnh hơn nhiều.

Tuy nhiên, một số phe phái đã bất ngờ quay súng tấn công các lực lượng chính phủ sau khi Islamabad đồng ý tham gia chiến dịch do Mỹ lãnh đạo chống khủng bố sau vụ tấn công 11/9/2001.

Cho dù quân đội và chính phủ siết chặt hàng ngũ để tấn công trả đũa Taliban và thắt chặt an ninh tại các thành phố, nhưng quân đội và lực lượng tình báo hùng mạnh của Pakistan chắc chắn vẫn giữ quan điểm rằng Taliban là lực lượng "tốt"

Một quan chức Ấn Độ, người nhiều năm phụ trách các chính sách của New Delhi đối với khu vực, cho biết sau khi quân đội NATO rút khỏi Afghanistan, quân đội Pakistan sẽ để mạng lưới Haqqani tự do tấn công vào bên trong Afghanistan từ Pakistan và để tổ chức Lashkar-e-Taiba chống lại sự cai trị của Ấn Độ tại Kashmir.

Vivek Katju, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Afghanistan, nhận xét:

"Quân đội Pakistan luôn tuân theo học thuyết lâu nay của họ về việc phân biệt giữa các tổ chức khủng bố - những tổ chức có hành động thù địch với Pakistan, và những tổ chức sẵn sàng hành động như lực lượng được ủy nhiệm của Pakistan cho dù là tại Afghanistan hay tại Ấn Độ."

Ông viết trên tờ Thời báo Kinh tế Ấn Độ: "Pakistan không thể chơi với cả hai phe đang đối địch nhau."





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top