Thảm họa lũ quét ở Afghanistan: 315 người ra đi, hơn 1.600 người bị thương

e50118c77794fd2837e6.jpg


Trời ơi, tin buồn từ Afghanistan quá các bạn ơi! Mưa lớn kéo theo lũ quét đã tàn phá các ngôi làng ở miền Bắc Afghanistan, khiến 315 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Đau lòng quá đi...

58aca3482d1164765a2d.jpg


Chính quyền Afghanistan thông báo vào ngày 12/5, đúng lúc người dân đang phải chôn cất người thân và các tổ chức cứu trợ liên tục cảnh báo về mức độ tàn phá kinh hoàng này.

Bộ Tị nạn do Taliban điều hành cho biết hàng nghìn ngôi nhà đã bị hư hại, nhiều gia súc chết. Các tổ chức nhân đạo báo cáo cơ sở y tế, hệ thống cấp nước đều bị lũ quét phá hủy, còn đường phố thì ngập chìm trong bùn lầy

Tại huyện Nahrin thuộc tỉnh Baghlan, người dân đang mang thi hài người thân đến nơi an táng. Ông Muhammad Yahqoob - người đã mất tận 13 thành viên trong gia đình, trong đó có cả trẻ em - chia sẻ đau đớn: "Chúng tôi không còn gì cả... không thức ăn, nước uống, chỗ ở, thậm chí chăn màn cũng không. Lũ lụt phá hủy tất cả rồi".

Ông nói thêm, những người sống sót đang phải vật lộn từng ngày để đối phó với thảm họa này.

"Trong số 42 ngôi nhà, giờ chỉ còn 2, 3 ngôi có thể ở được thôi. Lũ lụt đã phá hủy cả thung lũng luôn"

55f9335bbbab033d4138.jpg


Afghanistan vốn đã là quốc gia thường xuyên gánh chịu thiên tai, được Liên hợp quốc đánh giá là một trong những nơi dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Kabul còn phải đối mặt với tình trạng thiếu viện trợ sau khi các lực lượng nước ngoài rút lui vào năm 2021, Taliban lên nắm quyền và nguồn viện trợ phát triển - "xương sống tài chính" của đất nước này - bị cắt đứt.

Tình hình càng tệ hơn trong những năm gần đây khi các chính phủ nước ngoài phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu khác và lên án Taliban vì hạn chế phụ nữ Afghanistan tham gia công tác viện trợ.

Bộ trưởng Kinh tế Taliban - ông Din Mohammad Hanif - trong tuyên bố ngày 12/5 đã kêu gọi Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo và doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ông Arshad Malik - Giám đốc tổ chức Save the Children ở Afghanistan - chia sẻ: "Cuộc sống và sinh kế đã bị cuốn trôi mất rồi. Lũ quét tràn qua các ngôi làng, cuốn trôi nhà cửa và giết chết gia súc".

Ông ước tính có tới 310.000 trẻ em đang sống ở những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất và nhấn mạnh: "Các em đã mất tất cả rồi"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top