Thảm họa lũ quét Nepal: "Sống sót mà đau khổ hơn cả..."

Một tuần sau khi sông băng ở dãy Himalaya sụp đổ gây ra trận lũ kinh hoàng, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang miệt mài tìm kiếm hàng trăm công nhân mất tích trong hệ thống đường hầm thủy điện siêu rộng.

Các đường hầm này khủng đến nỗi xe tải vẫn chạy thoải mái, nên vẫn còn chút hy vọng mong manh là có người sống sót bên trong đó

BBC hôm 2/9 đã chia sẻ những câu chuyện đau lòng từ những công nhân may mắn thoát khỏi đường hầm khi thảm họa ập đến.

"Nước lũ đuổi theo chúng tôi như phim kinh dị"

Anh Pemba Dundu Tamang - người chỉ huy nhóm khoảng 30 công nhân đang phủ bê tông trong hầm - kể lại giây phút sinh tử đó. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là luồng gió mạnh bất thường, thổi bay cả tấm ván ép và dịch chuyển luôn cả máy móc hạng nặng

"Tôi chạy về phía cửa hầm. Lúc đó nước lũ đuổi theo tôi và tôi chạy phía trước", Tamang kể lại.

2cb122947c310d1a3b7c.png


Anh chạy liên tục khoảng 20 phút để thoát khỏi dòng nước dữ dội vẫn cứ đuổi theo lên sườn núi. "Sau đó tôi gần như bất tỉnh vì sốc. Tôi không thể suy nghĩ tỉnh táo", anh nói.

Bạn anh là Itha Gala cũng chia sẻ luồng gió mạnh suýt cuốn phăng họ khi cả hai chạy hết sức. Sau đó Tamang tìm được chỗ trú ẩn cùng một số người khác ở làng gần đó. Họ nấp hai ngày thì quân đội đến cứu. Tamang ước tính khoảng 50-60 công nhân thoát được cùng anh.

Fun fact: Hơn 99% sản lượng điện của Nepal đến từ các nhà máy thủy điện đó các bạn ơi! Tamang và Gala đang tham gia xây dựng dự án thủy điện Trishuli 3B, dự kiến hoạt động năm sau.

Nhiều đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các đường hầm. Tamang kể nhóm vận hành máy lớn là những người cuối cùng rời đi. Nhưng không lâu sau, anh mới nhận ra quy mô thảm họa và mất mát của chính gia đình mình

"Tôi có thể nhìn thấy nơi từng là ngôi nhà của mình. Không còn gì cả. Khi đó tôi hiểu rằng mọi thứ đã biến mất".

3ffe9198416b492b0785.png


Tamang mất người thân gồm mẹ, anh trai, chị dâu và ba người cháu. Chỉ có vợ, con trai và một cháu của anh sống sót.

"Tôi cảm thấy cuộc sống giờ không còn ý nghĩa. Sống sót cũng thật đau khổ. Tôi không biết sẽ ăn ở đâu, đi đâu", anh nói với BBC. "Người chết đã được yên nghỉ. Những người sống sót như chúng tôi mới là những người đang chịu đựng".

Gala cũng mất tám người thân, trong đó có mẹ và con gái cả. Anh nói không hiểu tại sao mình sống được. "Có lẽ số phận của tôi chưa đến lúc phải chết".

Tamang lo lắng về hậu quả lâu dài của thảm họa, trong đó có nguy cơ các dự án thủy điện - nguồn sinh kế của anh - phải đóng cửa.

Giới chức Nepal, với sự hỗ trợ của các đội cứu hộ từ Ấn Độ và Trung Quốc, tiếp tục nỗ lực tiếp cận nhiều đường hầm trong khu vực để tìm kiếm những công nhân có thể còn sống.

Trong tổng số hơn 4.500 người vẫn mất tích sau thảm họa, khoảng 900 người được cho là công nhân các dự án thủy điện và ít nhất 639 người trong số này được cho là mắc kẹt bên trong đường hầm. Mạng lưới đường hầm kéo dài hơn 4 km luôn!

7f72ad65b2ffec1d8bd0.png


Đưa drone vào đường hầm - nhiệm vụ bất khả thi?

Manish Maharjan, nhà làm phim và chuyên gia vận hành drone, đã tham gia chiến dịch cứu hộ. Anh nói với AP rằng công tác tìm kiếm đặc biệt khó khăn vì các đường hầm "đầy bùn như kem đánh răng trong ống. Bên trong không còn khoảng trống".

Maharjan điều khiển drone bay qua địa hình núi non rất khó tiếp cận, đưa các drone có camera nhiệt vào đường hầm.

"Tôi chỉ có thể điều khiển drone trong những đường hầm dài và thẳng. Khi có khúc cua, rẽ hoặc ngoằn ngoèo, việc vận hành drone và tìm kiếm hiệu quả trở nên khó khăn hơn nhiều", anh giải thích.

Maharjan cho biết hôm 31/8 anh điều khiển drone bay tới tận cuối một đường hầm nhưng không phát hiện dấu hiệu sự sống.

"Chúng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng đường hầm đầy bùn và đất đá. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi chỉ có thể hình dung sức mạnh của dòng lũ".

Thomas Chandler từ Đại học Columbia cho biết giải cứu người sống sót trong đường hầm tuy hiếm nhưng từng xảy ra, như vụ 41 công nhân Ấn Độ được giải cứu sau 17 ngày mắc kẹt năm 2023 nhờ được tiếp tế qua đường ống.

Dù vậy, trận lũ xảy ra ngày 27/8 sau khi sông băng gần biên giới Nepal - Tây Tạng sụp đổ, tạo dòng lũ băng, đá, nước và bùn lao xuống với tốc độ hơn 180 km/h (gần bằng tốc độ ô tô trên cao tốc luôn!). Nepal ngày 2/9 ghi nhận 987 người chết, trong khi Tây Tạng có 16 người thiệt mạng

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top