Thảm họa lũ quét Nepal: Nhân chứng kể 90% dân thị trấn Timure có thể đã mất hoặc bị vùi lấp

2af5b066877ff88b23d6.png


Chấn động với thảm họa lũ quét kinh hoàng ở Nepal khiến 478 người thiệt mạng, còn hơn 1.200 người mất tích không rõ sống chết. Một nhân chứng may mắn sống sót chia sẻ khoảng 90% dân ở thị trấn biên giới Timure có thể đã ra đi hoặc bị đất đá chôn vùi...

Trực thăng khẩn cấp đưa người sống sót thoát khỏi vùng lũ

Theo AFP đăng ngày 28.8, các lực lượng chức năng Nepal đang race time dùng trực thăng để sơ tán những người còn sống ra khỏi khu vực bị lũ quét và sạt lở cô lập. Việc tìm kiếm hàng trăm nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai không ngừng nghỉ.

Con số mới nhất cho thấy thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 478 người. Hơn 1.200 người khác, phần lớn là người nước ngoài, hiện vẫn chưa rõ tung tích luôn á.

3b438498fce35e735e9f.png


97ab9f6f026aaa6bf206.png


e5e92aba71d990b48891.png


87d75963317d8a494bc1.png


Tại Bidur, hàng loạt trực thăng liên tục đáp xuống sân bóng ở khu quân sự. Những người bị thương nặng được chuyển đi trên cáng, một số nạn nhân khác phải nhờ nhân viên cứu hộ dìu xuống máy bay.

Đa số người vừa thoát nạn vẫn còn shock nặng trước cảnh tượng tàn phá của dòng lũ kinh hoàng kia.

Nhân chứng kể: Timure giờ chỉ còn toàn cát với đá

Omkar Joshi, nhân viên hải quan 35 tuổi, là một trong số những người được giải cứu. Trước khi trực thăng tới, anh phải trốn suốt đêm trên một ngọn đồi ở thị trấn Timure, gần biên giới Nepal – Trung Quốc.

Joshi cho biết thị trấn gần như bị nước lũ, bùn và đất đá san bằng luôn. Theo ước tính của anh, khoảng 90% dân ở đây có thể đã thiệt mạng hoặc bị chôn vùi rồi.

Anh mô tả khu vực từng có người sống giờ giống như một nghĩa địa khổng lồ, chỉ còn cát, sỏi và dấu tích của các nạn nhân.

Khi dòng nước hung tợn tràn qua thung lũng, hàng trăm người may mắn sống sót phải chạy tán loạn lên những sườn dốc xung quanh. Dù mưa lớn tiếp tục suốt đêm, họ không thể rời khỏi vị trí trên cao và phải chờ đến khi trực thăng đến cứu.

Lũ quét như "sóng thần" càn quét khu dân cư

Thảm họa xảy ra ngày 26.8, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những khu dân cư nằm dọc sông Bhote Koshi và Trishuli. Sức mạnh của dòng nước được những người chứng kiến ví như một trận sóng thần luôn á.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, nguyên nhân ban đầu được xác định là một vụ sập sông băng. Khối lượng siêu lớn băng, đá và đất sau đó đổ xuống sông Lhende Khola, tạo thành một con đập tự nhiên và chặn dòng chảy về hạ nguồn.

Khi khối vật chất này không còn chịu nổi áp lực và bị vỡ tung, lượng nước khổng lồ cùng bùn đất, đá sỏi đồng loạt tràn xuống những khu vực phía dưới kinh khủng lắm.

Hàng trăm gia đình chờ tin người thân mất tích

Tại Bidur, nhiều người vẫn tập trung chờ thông tin về người thân chưa được tìm thấy.

Sita BK, 37 tuổi, đang tìm em trai Ramchandra, một giáo viên làm việc tại Timure. Lần cuối chị nói chuyện với em là vào sáng 26.8, chỉ ít lâu trước khi nhận tin về trận lũ. Từ thời điểm đó, điện thoại của Ramchandra không còn liên lạc được nữa.

Tại Devighat, khu vực nằm ở hạ lưu sông Trishuli, người dân cho biết trong khoảng 150 căn nhà ven sông, chỉ còn một ngôi nhà không bị phá hủy thôi.

Một cơ sở chăm sóc người cao tuổi 4 tầng vẫn chưa sập. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ lo ngại khoảng 7 người cao tuổi đã bị đất đá chôn vùi khi sạt lở tràn vào tòa nhà lúc họ đang tìm đường thoát thân.

Theo cư dân địa phương, thông tin cảnh báo về dòng lũ từ vùng núi truyền xuống đã giúp nhiều người kịp thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

2e3a7c25d7b07bd1c4d2.jpg


c7f418a41cc7003f32e4.jpg


a51fdf0087dfca7f9f63.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top