BubuGirl9836
New member
Ôi không, cảnh tượng tại tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) đang khiến ai cũng phải sốc nặng luôn các bạn ơi Người chết, cây cối đổ sập lung tung, và hàng loạt ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn - đó là thực tế đau lòng mà người dân nơi đây đang phải đối mặt suốt mấy ngày vừa qua.
Từ cuối tuần trước đến giờ, Tây Sumatra đã phải hứng chịu trận lũ quét siêu khủng kèm sạt lở nghiêm trọng Hậu quả là hàng nghìn người phải sơ tán gấp, còn hàng chục người đã không qua khỏi luôn rồi các bạn à.
Tính đến ngày 15/05, con số thương vong thật sự đau lòng: ít nhất 52 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi an toàn
Chưa hết đâu, ngoài lũ quét ra thì còn có thêm dung nham lạnh từ Núi Marapi nữa chứ! Người địa phương gọi là lahar - một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Sumatra đó. Khu vực này giờ như thành đống đổ nát hỗn độn chưa từng thấy luôn
Các con đường giờ không còn là đường nữa mà biến thành những dòng sông màu nâu đục ngầu, còn các làng mạc thì bị bùn dày cộp, đá và cây cối bật gốc vùi lấp hết rồi
Ông Ilham Wahab - người phát ngôn của Cơ quan Thảm họa Tây Sumatra cho biết, trong số 52 nạn nhân thì đã xác định được danh tính của hơn 45 người rồi.
Ông cũng cho hay lực lượng cứu hộ, cảnh sát và quân đội đang tiếp tục tìm kiếm 17 người khác vẫn đang mất tích. Mong sao mọi người đều bình an
Số liệu thống kê cho thấy thiệt hại nặng nề: tới 249 ngôi nhà, 225 ha đất đai và hầu hết các tuyến đường chính ở ba huyện đều bị hư hại nghiêm trọng
Nguồn: kenh14.vn