Thảm họa lũ lụt ở Nepal: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích

Gần một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal và khu vực Tây Tạng, con số thiệt hại vẫn không ngừng tăng lên, khiến ai nghe cũng phải xót xa. Tính đến nay, đã có 1.010 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người vẫn đang mất tích khiến gia đình họ chờ tin từng ngày. May mắn là hơn 11.800 người đã được cứu sống kịp thời

009bb5dbc433e8935892.png


Cuộc chạy đua với thời gian để tìm người thân mất tích

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Ngoại giao Nepal, số người thiệt mạng đã lên tới 1.010 người rồi, còn khoảng 4.000 người vẫn chưa rõ tung tích luôn. Tin vui là hơn 11.800 người đã được cứu sống, trong đó có khoảng 324 công dân nước ngoài.

Ông Lok Bahadur Chhetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal, cho biết ưu tiên hàng đầu hiện tại chính là cứu người, tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hơn 21.000 nhân viên thuộc quân đội, cảnh sát và lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal đang ngày đêm tham gia tìm kiếm, cứu nạn và sơ tán người dân. Chính phủ Nepal cũng đang phối hợp chặt chẽ với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế để nhận thiết bị cũng như chuyên môn hỗ trợ.

Địa hình phức tạp khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Dù đã có hàng chục nghìn người được sơ tán và cứu sống, nhưng việc tìm kiếm vẫn đang đối mặt với vô vàn thử thách do địa hình siêu phức tạp, bùn đất vùi lấp và nhiều tuyến đường bị phá hủy hoàn toàn.

Các đội cứu hộ đang liên tục rà soát những khu vực bị cô lập, các ngôi làng bị bùn đất vùi lấp và những địa điểm không thể tiếp cận trong những ngày đầu sau thảm họa. Giới chức lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được thêm các khu vực bị chia cắt

Trong số những người chưa được tìm thấy có khoảng 590 công dân nước ngoài đến từ 39 quốc gia khác nhau. Bộ Ngoại giao Nepal cho biết con số này vẫn đang được cập nhật liên tục.

371906080cf9e9ed445c.png


Nhiều công dân nước ngoài vẫn đang mất tích

Theo thông tin từ The Sun, có hơn 100 người đã được cứu sống từ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề gần một tuần sau thảm họa. Trong số những người mất tích có 48 người có liên hệ với Vương quốc Anh, gồm 33 người ở Nepal và 15 người tại Tây Tạng.

Hai thiếu niên - một bé gái 13 tuổi và một bé trai 14 tuổi - được cho là nằm trong số những người vẫn chưa có thông tin. Một số người mất tích khác cũng có mối liên hệ với cộng đồng người Anh, trong đó có một y tá thuộc hệ thống y tế quốc gia Anh NHS và một thầy cúng Hindu đến từ khu vực phía nam London.

Một thanh niên 18 tuổi đến từ Surrey, vừa hoàn thành chương trình A-levels, cũng được cho là nằm trong số những người chưa được tìm thấy.

Nhà xác quá tải, việc nhận dạng nạn nhân gặp khó khăn

Trong khi hoạt động tìm kiếm tiếp tục được triển khai, các bệnh viện và nhà xác tại nhiều khu vực đang phải đối mặt với áp lực cực lớn.

Việc nhận dạng các nạn nhân trở thành thử thách nghiêm trọng khi nhiều thi thể được tìm thấy sau nhiều ngày bị ngâm trong nước lũ và bùn đất. Chính phủ Nepal đã yêu cầu lấy mẫu ADN đối với các thi thể chưa được xác định danh tính hoặc chưa có người thân đến nhận nhằm hỗ trợ quá trình nhận dạng.

Các nhà xác tại một số khu vực nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Chính quyền đã phải kêu gọi bổ sung thiết bị bảo quản thi thể và cảnh báo nguồn cung túi đựng thi thể đang dần cạn kiệt

Những câu chuyện đau lòng của các gia đình

Thảm họa cũng để lại những câu chuyện xé lòng đối với nhiều gia đình. Pramod Poudel đã mất liên lạc với vợ là Sumitra khi lũ quét xảy ra. Anh đã vượt qua khu vực Himalaya trong khoảng 11 giờ để trở về ngôi làng Sole với hy vọng tìm kiếm người vợ cùng các thành viên khác trong gia đình.

Chia sẻ với The Sun, Pramod Poudel cho biết vợ Sumitra, mẹ Tulisa, anh trai Pardip và người chú Madhav đều mất tích sau trận lũ. Anh nghẹn ngào nói: "Mọi người đều bị cuốn trôi. Không chỉ gia đình tôi mà cả bạn bè tôi nữa. Hôm qua, tôi đã nhắn cho vợ rằng: 'Anh sẽ đến tìm em'. Tôi vẫn cố hy vọng. Nhưng giờ đây, tôi không còn hy vọng nữa, mọi chuyện vô cùng khó khăn".

78be37cc4f8edf6acbee.png


Tìm kiếm ở những nơi nguy hiểm nhất

Tại một số khu vực khác, lực lượng cứu hộ đang sử dụng nhiều biện pháp để tiếp cận những người có thể vẫn còn mắc kẹt.

Các đội cứu hộ chuyên nghiệp đang tập trung tìm kiếm tại những đường hầm thuộc các nhà máy thủy điện dọc sông Trishuli, nơi một số công nhân được cho là có thể bị mắc kẹt. Các địa điểm đang được tập trung tìm kiếm gồm Chilime, Langtang và nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc đã cảnh báo về một số khu vực có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ lụt và các thảm họa địa chất.

Cuộc chạy đua với thời gian vẫn tiếp tục

Dù hàng nghìn người đã được cứu sống, quy mô thiệt hại của trận lũ lụt vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Với 1.010 người đã thiệt mạng, khoảng 4.000 người còn mất tích và hàng trăm công dân nước ngoài chưa được tìm thấy, Nepal vẫn đang tiếp tục cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top