Thảm hoạ lũ lụt Nepal: Cảnh sát phải chạy đua tìm 20+ két sắt ngân hàng trôi dạt khắp nơi

Vụ lũ quét kinh hoàng ở Nepal không chỉ khiến hàng trăm người mất tích mà còn để lại một "nhiệm vụ bất khả thi" cho cảnh sát: phải tìm và bảo vệ hơn 20 két sắt ngân hàng bị cuốn trôi, đề phòng kẻ xấu "hôi của"

Theo ông Abi Narayan Kafle - quan chức cảnh sát, bên cạnh việc tìm kiếm người mất tích, họ còn phải đảm bảo an ninh cho những két sắt này. Lý do? Bên trong chứa núi tiền mặt và tài sản giá trị khủng!

"Nhiều ngân hàng ở Rasuwa, Dhading, Chitwan và các nơi khác bị thiệt hại đáng kể. Nhiều két sắt chứa tiền mặt và các vật phẩm có giá trị khác như vàng bị cuốn trôi hoặc bị vùi lấp dưới lớp bùn dày. Hiện tại, lực lượng của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và bảo vệ những két sắt đó. Có những trường hợp người dân phá khóa các két sắt bị cuốn trôi và lấy trộm tiền mặt", ông Kafle cho biết.

Plot twist là cảnh sát ở quận Dhading đã bắt được 29 người vì ăn trộm 92 lakh NPR (tầm hơn 16 triệu đồng) từ két sắt trôi dạt ở Upper Rasuwa. Đúng là "ăn theo" thiên tai thật sự

Chiều Chủ nhật vừa rồi, lực lượng cảnh sát mất tận 8 tiếng đồng hồ để bảo vệ thành công két sắt chi nhánh Dhunge của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp ở Trishuli. Và cái két này không phải dạng vừa đâu nhé - chứa 1,5 crore NPR tiền mặt (gần 100.000 USD hay 2,5 tỷ VNĐ) cùng vàng trị giá 50 crore NPR (khoảng 3,28 triệu USD tức 82 tỷ đồng) ✨

42ee6143943f36f61250.jpg


Hiện tại có tới 7.894 nhân viên cảnh sát đang được huy động cho các hoạt động cứu hộ.

Thảm họa lũ lụt kinh hoàng với con số khủng khiếp

Tính đến ngày 1/9, số người thiệt mạng trong trận lũ quét nghiêm trọng này đã vượt 1.000 người rồi các bạn ơi Các lực lượng cứu hộ đang dùng tổng lực: máy móc hạng nặng, trực thăng, máy xúc để tiếp cận những khu vực bị cô lập và tìm hàng nghìn người mất tích.

Các đội cứu hộ từ Nepal, Trung Quốc và Ấn Độ đang dựng cầu tạm để vào những vùng hẻo lánh, đồng thời đào bới đống đổ nát tại các dự án thủy điện. Gần 300 công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm - tình hình căng thẳng vô cùng!

Nguyên nhân của thảm họa này là vào ngày 26/8, một sông băng sụp đổ tạo ra dòng lũ cuồn cuộn gồm băng, đá và bùn đất, tràn qua khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Đến 1/9, ít nhất 639 người vẫn đang mắc kẹt tại các trạm thủy điện bị tàn phá.

Theo UNDP ước tính, thảm họa để lại ít nhất 2,2 triệu tấn mảnh vụn - bao gồm các bộ phận công trình, đá và trầm tích.

UNDP cho biết: "Khối lượng mảnh vụn khổng lồ này cho thấy quy mô tàn phá cũng như những thách thức mà cộng đồng phải đối mặt khi dọn dẹp nhà cửa, đường sá, không gian công cộng và bắt đầu công cuộc tái thiết".

Thủ tướng Balendra Shah cho biết hơn 11.000 người đã được giải cứu, hệ thống điện và thông tin liên lạc đã được khôi phục ở một số khu vực.

4ab1053e056677195b3a.jpg


Một người sống sót ở huyện Rasuwa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - chia sẻ: "Chúng tôi không kịp lấy bất cứ thứ gì trước khi tháo chạy. Bộ quần áo đang mặc trên người là thứ duy nhất chúng tôi có, mà ngay cả chúng cũng ướt sũng vì mưa". Nghe mà thương quá đi

Sự hỗ trợ quốc tế đổ về

Bên phía Trung Quốc, các đội cứu hộ làm việc xuyên đêm để khôi phục lối đi dẫn tới biên giới Nepal. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ cử chuyên gia xét nghiệm ADN đến và chuyển đợt hàng cứu trợ thứ hai gồm drone và thiết bị lọc nước.

Hàn Quốc cũng cử đội cứu trợ khẩn cấp 44 người đến Rasuwa vì hiện có 9 công dân Hàn Quốc làm việc tại dự án thủy điện ở đây vẫn mất tích.

Tuần trước Nepal từ chối lực lượng nước ngoài tham gia hoạt động cứu nạn nói chung, nhưng vẫn cần hỗ trợ chuyên biệt như thiết bị dò người sống sót, kho lạnh cỡ lớn và cầu lắp ghép.

Thủ tướng Shah cho biết Nepal đã nhận được viện trợ hơn 42 triệu USD và con số này dự kiến còn tăng. Đến nay, 279 công nhân đã được giải cứu khỏi các dự án thủy điện.

Các dự án thủy điện ở Nepal phát triển mạnh từ đầu thế kỷ này khi quốc gia này tận dụng nguồn nước từ dãy Himalaya để giải quyết tình trạng thiếu điện và xuất khẩu sang Ấn Độ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top