Ơ mây zing, tình hình ở Hat Yai (Thái Lan) đang căng đét rồi các bạn ơi! Có hơn 1.000 du khách đang bị mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay, mà nhìn cảnh tượng thôi đã thấy xót xa lắm rồi.
Thành phố Hat Yai - địa điểm check-in nổi đình đám của Thái Lan - giờ đã bị tuyên bố là vùng thảm họa luôn rồi, cùng với tất cả các quận khác ở tỉnh Songkhla phía nam. Nguyên nhân là do mưa to không ngừng nghỉ, gây ra lũ lụt kinh khủng vô cùng
Nước dâng cao đến mức cắt đứt hết các tuyến đường chính, các khách sạn bị cô lập hoàn toàn, còn các bạn du khách thì... застрял (đọc là mắc kẹt) không biết đường về đâu luôn ý
Theo báo Bangkok Post đưa tin thì điện đã bị cắt ở một số khu vực vì lý do an toàn (hiểu rồi, nguy hiểm lắm nha!). Internet cũng đứt, hệ thống nước cũng đình trệ luôn. Tưởng tượng không có wifi, không có nước... sống sao được trời
Danh sách các tỉnh bị ngập "chìm nghỉm" bao gồm: Surat Thani, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat. Mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao ở hầu hết các khu vực, chỉ có Surat Thani và Krabi là lũ đang rút thôi.
Hình ảnh từ flycam cho thấy người dân phải lội bộ qua khu vực ngập lụt ở huyện Hat Yai, Songkhla vào ngày 23 tháng 11 năm 2025. Nhìn mà thương quá đi mất
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang ra sức giải cứu các bạn du khách nè! Họ đang cung cấp đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khách sạn, đồng thời tổ chức sơ tán bằng xe tải hạng nặng và thuyền luôn. Quá pro đỉnh cao
Bangkok Post cho biết có hơn 1.000 khách du lịch bị kẹt tại các khách sạn và sân bay Hat Yai (may là sân bay vẫn còn hoạt động được).
Thống đốc Songkhla - ông Rattasart Chidchoo cho hay trận lũ bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 đã ảnh hưởng đến hơn 465.000 người trên 16 huyện rồi các bạn ạ Và tệ hơn nữa là dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục đến tận thứ Ba luôn. Trời ơi sao khổ vậy!
Bộ Ngoại giao Malaysia cũng lên tiếng vào thứ Bảy rồi nè, họ cho biết có tới 4.000 công dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Hat Yai. Họ đã kêu gọi người Malaysia ở đó chờ sẵn ở sảnh khách sạn để chính quyền Thái Lan đến sơ tán.
Nguồn: soha.vn
Thành phố Hat Yai - địa điểm check-in nổi đình đám của Thái Lan - giờ đã bị tuyên bố là vùng thảm họa luôn rồi, cùng với tất cả các quận khác ở tỉnh Songkhla phía nam. Nguyên nhân là do mưa to không ngừng nghỉ, gây ra lũ lụt kinh khủng vô cùng
Nước dâng cao đến mức cắt đứt hết các tuyến đường chính, các khách sạn bị cô lập hoàn toàn, còn các bạn du khách thì... застрял (đọc là mắc kẹt) không biết đường về đâu luôn ý
Theo báo Bangkok Post đưa tin thì điện đã bị cắt ở một số khu vực vì lý do an toàn (hiểu rồi, nguy hiểm lắm nha!). Internet cũng đứt, hệ thống nước cũng đình trệ luôn. Tưởng tượng không có wifi, không có nước... sống sao được trời
Danh sách các tỉnh bị ngập "chìm nghỉm" bao gồm: Surat Thani, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat. Mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao ở hầu hết các khu vực, chỉ có Surat Thani và Krabi là lũ đang rút thôi.
Hình ảnh từ flycam cho thấy người dân phải lội bộ qua khu vực ngập lụt ở huyện Hat Yai, Songkhla vào ngày 23 tháng 11 năm 2025. Nhìn mà thương quá đi mất
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang ra sức giải cứu các bạn du khách nè! Họ đang cung cấp đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khách sạn, đồng thời tổ chức sơ tán bằng xe tải hạng nặng và thuyền luôn. Quá pro đỉnh cao
Bangkok Post cho biết có hơn 1.000 khách du lịch bị kẹt tại các khách sạn và sân bay Hat Yai (may là sân bay vẫn còn hoạt động được).
Thống đốc Songkhla - ông Rattasart Chidchoo cho hay trận lũ bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 đã ảnh hưởng đến hơn 465.000 người trên 16 huyện rồi các bạn ạ Và tệ hơn nữa là dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục đến tận thứ Ba luôn. Trời ơi sao khổ vậy!
Bộ Ngoại giao Malaysia cũng lên tiếng vào thứ Bảy rồi nè, họ cho biết có tới 4.000 công dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Hat Yai. Họ đã kêu gọi người Malaysia ở đó chờ sẵn ở sảnh khách sạn để chính quyền Thái Lan đến sơ tán.
Nguồn: soha.vn