Một bi kịch không ai ngờ tới đã xảy ra vào rạng sáng 14-8 (giờ địa phương) gần thủ đô Freetown của Sierra Leone, khiến hơn 200 người thiệt mạng trong trận lở bùn kinh hoàng
Theo báo Sierra Leone Telegraph đưa tin, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến sườn núi Sugar Loaf ở khu vực Regent sụp đổ hoàn toàn, chôn vùi hàng chục ngôi nhà dưới lớp bùn dày đặc. Đến thời điểm hiện tại, hơn 200 thi thể đã được đưa tới nhà xác của bệnh viện Connaught, trong đó có tới 60 em nhỏ
Phóng viên BBC cho biết nhiều người vẫn đang ngủ say khi thảm họa ập xuống bất ngờ. Phó Tổng thống Sierra Leone - ông Victor Bockarie Foh - xác nhận "hàng trăm người nằm chết" và con số này có khả năng còn tăng cao hơn nữa.
Tại hiện trường, không khí trở nên vô cùng bi thương khi tiếng than khóc vang lên khắp nơi. Một chị phụ nữ chia sẻ với BBC rằng chị đã mất tới hơn 11 người thân, còn một anh bạn khác thì mất luôn vợ, mẹ vợ và các con trong thảm họa này
Mặc dù ông Foh cho biết khu vực đã bị phong tỏa và người dân được sơ tán, nhưng hàng trăm người vẫn ùa về để tìm kiếm người thân. Nhiều nguồn tin cho hay vẫn còn nhiều người đang bị kẹt trong nhà trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm.
Thống kê trên toàn thủ đô Freetown cho thấy lũ lụt những ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 312 người, theo Hội Chữ thập đỏ Sierra Leone công bố. Loạt hình ảnh trên Twitter cho thấy người dân phải lặn ngụp giữa dòng nước đục ngầu trên đường phố trong và xung quanh Freetown.
Thực ra thì lũ lụt không phải chuyện hiếm ở Sierra Leone nói chung và Freetown nói riêng. Thủ đô của quốc gia Tây Phi này nằm ven biển và có hơn 1 triệu người đang sinh sống.
Nguồn: kenh14.vn