Teen89a850fd
New member
Tối ngày 17/10/1814, khu phố nghèo St. Giles ở trung tâm London bỗng biến thành "biển bia" thật sự chứ không phải nước lũ thông thường, nghe mà muốn "what the..." luôn ấy
Nhà máy bia Meux & Company ở đường Tottenham Court Road lúc đó là một trong những "đại gia" sản xuất bia porter lớn nhất nước Anh. Bia porter - thứ bia đen được hội công nhân London thế kỷ 19 mê mẩn - được chứa trong những thùng gỗ siêu to khổng lồ, cao hơn cả nhà hai tầng á nha!
Trong đó có một thùng chứa tới 610.000 lít bia (tưởng tượng đi, nhiều vãi!), từng xuất hiện vết nứt mấy ngày trước đó rồi nhưng mà công nhân được lệnh "để đấy đã, chưa cần sửa gấp". Và rồi drama bắt đầu từ đây...
Khoảng 5h30 chiều 17/10, thảm họa ập đến không báo trước. Cái vòng sắt khổng lồ giữ thân thùng bỗng nhiên BỤP một cái bung ra, tiếng nổ vang khắp nhà máy.
Áp lực kinh hoàng khiến cả thùng vỡ tan tành, tạo thành làn sóng bia đen đặc quánh cao hơn 4 mét (cao bằng tầng 1 của tòa nhà đó các bạn ơi ), phá thủng tường nhà máy rồi tràn ra khu dân cư đông nghịt xung quanh.
Dòng bia như thác lũ quét sạch mọi thứ: bàn ghế, xe đẩy, tường gạch bay tứ tung. Chỉ trong vài phút, khu ổ chuột St. Giles thành "biển bia" thực sự luôn.
Người dân nghèo không kịp trở tay đã bị cuốn trôi, mắc kẹt hoặc chết ngạt trong đống bọt bia pha lẫn bùn. Đau lòng nhất là trong số 8 nạn nhân có cả những người đang tham dự đám tang bị chôn vùi ngay tại phòng tang lễ
Khi dòng bia lắng xuống, cảnh tượng hiện ra khiến ai cũng phải "OMG": xác người, đồ đạc, gạch vụn, thùng bia nằm ngổn ngang giữa con phố ướt sũng, toàn bộ khu vực nồng nặc mùi men.
Plot twist là một số nhân chứng kể lại, nhiều người dân nghèo sau đó cố vớt bia còn sót bằng xô chậu, cốc cóc, coi như "trời cho" giữa cảnh đời khó khăn. Nhưng cảnh vui đùa đó nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng khóc thương của các gia đình mất người thân
Hơn 600.000 lít bia đen từ Nhà máy bia Meux & Company trào ra, cuốn phăng mọi thứ, giết chết 8 người và hàng chục người bị thương. Event có một không hai này được người London đặt tên vừa bi thương vừa mỉa mai: "The Great Beer Flood" - tạm dịch là Đại hồng thủy bia đó mọi người.
Tin tức lan tỏa khắp London, dư luận vừa sốc vừa... không tin nổi. Nhiều người nghĩ đây là tin giả của báo chí vì "lũ lụt bằng bia" nghe vô lý vãi đúng không? Nhưng khi có nhân chứng và chính quyền xác nhận, cả nước Anh phải thừa nhận thảm họa kỳ quái này là thật đấy.
Cuộc điều tra được mở ngay lập tức. Tòa án kết luận vụ việc là "tai nạn không thể tránh khỏi" vì thiết kế thùng chứa khổng lồ này được coi là chuẩn thời đó rồi.
Kết quả là không ai bị buộc tội hay chịu trách nhiệm hình sự. Thậm chí công ty Meux & Company còn được miễn thuế bia để khỏi phá sản vì thiệt hại quá lớn nữa chứ (wtf?? ).
Tuy nhiên dư luận không mấy đồng tình với kết luận này. Nhiều người cho rằng nguyên nhân thực sự là do cẩu thả trong bảo trì khi công nhân đã báo vết nứt từ trước nhưng không ai để tâm. Cũng có ý kiến nói việc chứa lượng bia khổng lồ như vậy giữa khu dân cư đông đúc là vô trách nhiệm và nguy hiểm vãi.
Thảm họa "Lũ bia London" để lại hậu quả nặng nề cho người dân St. Giles - khu phố vốn đã nghèo khó. Các gia đình mất người thân không nhận được bồi thường xứng đáng, trong khi công ty bia đã phục hồi sản xuất chỉ vài tháng sau
Về sau, vụ việc trở thành một phần kỳ lạ trong lịch sử công nghiệp Anh, được nhắc lại như minh chứng cho ranh giới mong manh giữa phát triển và thảm họa. Nó cũng khiến ngành sản xuất bia phải review lại các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là việc lưu trữ chất lỏng có áp suất lớn.
Nguồn: kenh14.vn
Nhà máy bia Meux & Company ở đường Tottenham Court Road lúc đó là một trong những "đại gia" sản xuất bia porter lớn nhất nước Anh. Bia porter - thứ bia đen được hội công nhân London thế kỷ 19 mê mẩn - được chứa trong những thùng gỗ siêu to khổng lồ, cao hơn cả nhà hai tầng á nha!
Trong đó có một thùng chứa tới 610.000 lít bia (tưởng tượng đi, nhiều vãi!), từng xuất hiện vết nứt mấy ngày trước đó rồi nhưng mà công nhân được lệnh "để đấy đã, chưa cần sửa gấp". Và rồi drama bắt đầu từ đây...
Khoảng 5h30 chiều 17/10, thảm họa ập đến không báo trước. Cái vòng sắt khổng lồ giữ thân thùng bỗng nhiên BỤP một cái bung ra, tiếng nổ vang khắp nhà máy.
Áp lực kinh hoàng khiến cả thùng vỡ tan tành, tạo thành làn sóng bia đen đặc quánh cao hơn 4 mét (cao bằng tầng 1 của tòa nhà đó các bạn ơi ), phá thủng tường nhà máy rồi tràn ra khu dân cư đông nghịt xung quanh.
Dòng bia như thác lũ quét sạch mọi thứ: bàn ghế, xe đẩy, tường gạch bay tứ tung. Chỉ trong vài phút, khu ổ chuột St. Giles thành "biển bia" thực sự luôn.
Người dân nghèo không kịp trở tay đã bị cuốn trôi, mắc kẹt hoặc chết ngạt trong đống bọt bia pha lẫn bùn. Đau lòng nhất là trong số 8 nạn nhân có cả những người đang tham dự đám tang bị chôn vùi ngay tại phòng tang lễ
Khi dòng bia lắng xuống, cảnh tượng hiện ra khiến ai cũng phải "OMG": xác người, đồ đạc, gạch vụn, thùng bia nằm ngổn ngang giữa con phố ướt sũng, toàn bộ khu vực nồng nặc mùi men.
Plot twist là một số nhân chứng kể lại, nhiều người dân nghèo sau đó cố vớt bia còn sót bằng xô chậu, cốc cóc, coi như "trời cho" giữa cảnh đời khó khăn. Nhưng cảnh vui đùa đó nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng khóc thương của các gia đình mất người thân
Hơn 600.000 lít bia đen từ Nhà máy bia Meux & Company trào ra, cuốn phăng mọi thứ, giết chết 8 người và hàng chục người bị thương. Event có một không hai này được người London đặt tên vừa bi thương vừa mỉa mai: "The Great Beer Flood" - tạm dịch là Đại hồng thủy bia đó mọi người.
Tin tức lan tỏa khắp London, dư luận vừa sốc vừa... không tin nổi. Nhiều người nghĩ đây là tin giả của báo chí vì "lũ lụt bằng bia" nghe vô lý vãi đúng không? Nhưng khi có nhân chứng và chính quyền xác nhận, cả nước Anh phải thừa nhận thảm họa kỳ quái này là thật đấy.
Cuộc điều tra được mở ngay lập tức. Tòa án kết luận vụ việc là "tai nạn không thể tránh khỏi" vì thiết kế thùng chứa khổng lồ này được coi là chuẩn thời đó rồi.
Kết quả là không ai bị buộc tội hay chịu trách nhiệm hình sự. Thậm chí công ty Meux & Company còn được miễn thuế bia để khỏi phá sản vì thiệt hại quá lớn nữa chứ (wtf?? ).
Tuy nhiên dư luận không mấy đồng tình với kết luận này. Nhiều người cho rằng nguyên nhân thực sự là do cẩu thả trong bảo trì khi công nhân đã báo vết nứt từ trước nhưng không ai để tâm. Cũng có ý kiến nói việc chứa lượng bia khổng lồ như vậy giữa khu dân cư đông đúc là vô trách nhiệm và nguy hiểm vãi.
Thảm họa "Lũ bia London" để lại hậu quả nặng nề cho người dân St. Giles - khu phố vốn đã nghèo khó. Các gia đình mất người thân không nhận được bồi thường xứng đáng, trong khi công ty bia đã phục hồi sản xuất chỉ vài tháng sau
Về sau, vụ việc trở thành một phần kỳ lạ trong lịch sử công nghiệp Anh, được nhắc lại như minh chứng cho ranh giới mong manh giữa phát triển và thảm họa. Nó cũng khiến ngành sản xuất bia phải review lại các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là việc lưu trữ chất lỏng có áp suất lớn.
Nguồn: kenh14.vn