Thảm họa động đất ở Venezuela: 1.430 người chết, bệnh viện quá tải, người dân tìm người thân trong tuyệt vọng

Sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, Venezuela đang đối mặt với thảm họa y tế nghiêm trọng. Bệnh viện quá tải, nhà xác chật kín, trong khi hàng chục nghìn gia đình vẫn tuyệt vọng tìm kiếm người thân dưới đống đổ nát

7787a1c9df35cb29bce7.jpg


## Hệ thống y tế đã quá tải, bệnh nhân phải nằm ngoài trời

Đây là ngày thứ hai kể từ trận động đất kép mạnh nhất trong hơn 100 năm làm rung chuyển Venezuela. Các bệnh viện và nhà xác tại thủ đô Caracas cùng bang lân cận La Guaira đang rơi vào trạng thái hỗn loạn với số lượng người bị thương và tử vong quá lớn.

Cảnh tượng đau lòng ở các bệnh viện: trẻ em nhập viện với khuôn mặt bầm tím, chân tay gãy. Nhiều bệnh nhân phải nằm cáng ngoài sân bệnh viện, chai dịch truyền được treo tạm lên cành cây. Đây là đêm thứ ba họ phải nằm ngoài trời như vậy

Tại một nhà xác được thiết kế chỉ để chứa hai thi thể, số người tử vong được đưa vào đã lên tới khoảng 30. Mất điện khiến hệ thống làm lạnh ngừng hoạt động, thời tiết nóng bức đẩy nhanh quá trình phân hủy... Các bác sĩ cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến nhiều đau thương đến vậy trong cùng một thời điểm.

Hệ thống y tế Venezuela vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế và quản lý yếu kém trong hơn một thập kỷ qua, giờ lại phải đối mặt với thảm họa này. Do chính quyền chưa đáp ứng kịp, người dân và tình nguyện viên đã tự mang nước uống, thuốc men và vật tư thiết yếu đến hỗ trợ

b5776496509c25add461.jpg


## Những câu chuyện đau lòng từ hiện trường

Tại Bệnh viện Periférico de Catia ở Caracas, các bác sĩ tiếp nhận một bé gái 5 tuổi vừa được kéo ra khỏi đống đổ nát. Trong lúc được siêu âm kiểm tra, em liên tục thì thầm run rẩy: "Đã xảy ra động đất." Em may mắn sống sót nhưng anh trai 9 tuổi và bà của em đều đã thiệt mạng

Mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh trẻ em được tìm thấy dưới đống đổ nát mà không có cha mẹ bên cạnh. Trong số đó có một em bé mới 6 tháng tuổi với khuôn mặt đỏ ửng và đầy vết trầy xước.

Tại nhà xác Bello Monte, bầu không khí đau thương bao trùm. Hàng chục gia đình tập trung với hy vọng tìm thấy người thân. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng khóc nức nở mỗi khi một gia đình khác nhận được tin dữ.

Ông Stuart Pinto (49 tuổi) cho biết đã thức trắng hai ngày để chờ nhận thi thể con trai là Deyker Pinto (34 tuổi). "Tôi đã khóc ngày hôm qua rồi. Giờ tôi chỉ muốn nhận được thi thể của con để đưa cháu về an táng."

6a37107b1873601413ac.jpg


8b6484e03164e8becf5a.jpg


## Cảnh tượng hỗn loạn tại các bệnh viện

Do số lượng xe cứu thương quá ít, nhiều nạn nhân được đưa đến bệnh viện bằng ô tô cá nhân. Một chiếc xe lao thẳng vào bãi đỗ với tấm biển viết vội trên kính: "NGƯỜI BỊ THƯƠNG. CẤP CỨU."

Ngay khi xe dừng lại, mọi người lập tức chạy xuống kêu cứu. Một thanh niên bước ra với gương mặt đau đớn rồi gào thét trong tuyệt vọng. Từ chiếc xe khác, một phụ nữ lớn tuổi bước xuống trong trạng thái hoảng loạn, trước khi được nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa vào cấp cứu.

Ở Catia La Mar, phòng khám Dr. Alfredo Machado vẫn đứng vững nhưng bị bao quanh bởi hàng loạt công trình đổ sập. Kể từ tối thứ Tư (24/6), cơ sở y tế này đã được chuyển thành trung tâm phân loại nạn nhân sau thảm họa.

Đến cuối chiều thứ Sáu (26/6), tình hình lại thay đổi. Những chiếc xe không còn chở người bị thương đến nữa mà thay vào đó là các thi thể

42e118d6b9b7f6636ae0.jpg


## Con số khủng khiếp: 1.430 người chết, 68.900 người mất tích

Đến thứ Bảy (28/6), sự tuyệt vọng bao trùm bang La Guaira khi lực lượng cứu hộ và người dân vẫn miệt mài tìm kiếm người sống sót. Số người thiệt mạng đã tăng vọt lên 1.430.

Ba ngày sau trận động đất kép có độ lớn 7,2 và 7,5, các gia đình đã trình báo ít nhất 68.900 người mất tích.

Tại La Guaira, người dân dùng xẻng, máy móc hạng nặng, dây thừng và thậm chí cả tay không để đào bới những đống bê tông đổ nát. Ngày càng nhiều đội cứu hộ quốc tế tham gia, mang đến tia hy vọng mong manh cho các gia đình đang chờ đợi.

Các tổ chức cứu trợ cho biết khoảng thời gian từ 48 đến 72 giờ đầu sau động đất là giai đoạn then chốt để cứu sống những người mắc kẹt. Đến ngày 27/6 đã có 17 chuyến bay chở hơn 1.600 thành viên các đội cứu hộ hạ cánh tại Venezuela.

Khi mốc 72 giờ đã trôi qua, nhiều người cảm thấy từng phút từng giây đều vô cùng quý giá, bởi hy vọng tìm thấy người còn sống đang dần cạn kiệt

"Ở đằng kia có cả một đống thi thể từ tối qua, trong đó có cả trẻ sơ sinh", bà Mileidy Romero, một người tham gia tìm kiếm tại thị trấn ven biển Caraballeada, chia sẻ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top