Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau bạn nhé!
Giờ mạng xã hội phát triển mà, công ty nào cũng lập group chat để trao đổi công việc hết rồi. Nhờ vậy mà sếp với nhân viên, phòng này qua phòng kia liên lạc dễ dàng hơn hẳn. Nhưng mà ơ kìa, đối với những người có EQ cao thì dù chat hay nói chuyện trực tiếp cũng phải có "nghệ thuật" đấy nhé! Đôi khi một câu nói vô tình có thể để lại ấn tượng xấu cho người khác và bạn sẽ trở thành người "kém duyên" mất
Tiểu Đồng (Trung Quốc) là một bạn sinh viên mới ra trường. Mới đây, bạn ấy may mắn được nhận vào một công ty công nghệ khá xịn. Vì công ty khá lớn nên Tiểu Đồng đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ khác mới có thể vào được. Ngày đầu tiên đi làm, ngoài được giới thiệu về văn hóa công ty, bạn ấy còn được trưởng phòng add vào nhóm chat tổng của công ty luôn. Nhóm này toàn sếp lớn, trưởng phòng, quản lý các phòng ban - cũng khá áp lực đó nha!
Vì là người chủ động nên không cần ai nhắc, Tiểu Đồng đã tự viết cả một "bài văn" để giới thiệu bản thân với vai trò nhân viên mới. Nghe thì ổn đấy nhưng mà nội dung thì... nhiều đồng nghiệp nhận xét là "kém tinh tế" lắm luôn
Cụ thể là bạn ấy kể lể hết thành tích mà mình từng đạt được, những hoạt động mà mình từng tham gia. Chưa hết, trong bài giới thiệu còn có đoạn: "Để vào được công ty em đã vượt qua được rất nhiều ứng viên tiềm năng khác, nên em biết khả năng của em 'đỉnh' thế nào". Ủa trời ơi!
Thấy vậy, trưởng phòng liền hẹn nói chuyện riêng với Tiểu Đồng rằng tại sao lại giới thiệu bản thân một cách đầy "màu mè" như thế. Những gì bạn ấy vừa trình bày sẽ phù hợp hơn trong vòng phỏng vấn chứ không phải trong nhóm chat tổng của công ty. Ở đó thì cứ chân thành, thể hiện sự tôn trọng với anh chị cấp trên, những "tiền bối" trong nghề là được rồi. Cách thể hiện của bạn dù không cố ý nhưng sẽ khiến mọi người nghĩ rằng bạn thích khoe khoang, flex bản thân. Nhìn xa hơn, cách thể hiện của Tiểu Đồng trong nhóm chat cũng có thể cho thấy bạn ấy là một người có EQ thấp đấy!
Trong nhóm chat công ty, nếu chẳng may giữa những đồng nghiệp với nhau xảy ra mâu thuẫn, những người EQ thấp luôn chọn cách chất vấn người khác, bộc bạch hết suy nghĩ của bản thân mặc kệ cảm xúc của đối phương kiểu "Bạn nghĩ mình là ai vậy?", "Bạn hơn tôi chỗ nào mà dám so găng?". Còn khi bạn vô tình mắc lỗi, họ sẽ nói: "Có thế mà cũng mắc lỗi sai được". Đọc thôi đã thấy toxic rồi á
Những người này tạo cảm giác "bề trên" và luôn thích phán xét người khác. Họ bị mù quáng bởi sự kiêu ngạo và không thể nhìn thấy sự xuất sắc của mọi người. Chẳng hạn, khi có người nhắn tin xin lời khuyên về công việc hay học tập, họ sẽ phản ứng kiểu: "Cái này mà cũng không biết làm"; "Dễ mà, áp dụng công thức là ra"... Ngay cả khi họ vẫn sẵn sàng lòng giúp đỡ sau đó và nghĩ đó chỉ là đùa vui nhưng đối phương sẽ cảm thấy chạnh lòng lắm đó!
Dù là ngoài đời hay trên mạng vẫn luôn có kiểu người luôn moi móc điểm yếu của người khác để đem ra trêu đùa bất chấp phản ứng của đối phương. Đó có thể là những câu như "Giảm cân đi đã rồi muốn nói gì thì nói"; "Bạn mặc bộ này không hợp đâu, chân có ngắn mỗi một mẩu mà đua đòi lắm cơ"... Ối giời ơi, độc hại quá à!
Những lời nói này dù vô tình hay cố ý đều làm tổn thương đến người khác. Mỗi người đều có những chủ đề không muốn nói, những điểm yếu không muốn nhắc đến và việc bị người khác "vạch trần" sẽ gây khó chịu lắm luôn. Những lời nói chạm vào nỗi đau của người khác thật sự rất thô lỗ và đây là biểu hiện của một người không thể nhìn thấy điểm tốt ở người khác, là mức độ trí tuệ cảm xúc thấp nhất trong cách ứng xử với mọi người. Người EQ cao không bao giờ lấy điểm yếu của người khác để làm trò mua vui cho mình đâu nha!
Trong trường hợp của Tiểu Đồng ở trên, bạn ấy đã rơi vào lỗi sai này khi tham gia vào nhóm chat của công ty. Trong cuốn sách nổi tiếng "Dám Bị Ghét" có trích dẫn: "Nếu ai đó khoe khoang về mình, đó chỉ là vì họ cảm thấy tự ti". Quả thực là vậy bởi khoe khoang chỉ là để thỏa mãn nhu cầu về một sự hào nhoáng tạm thời bên trong mình, nhưng sự thật là người khác sẽ không nhìn bạn với con mắt ghen tị đâu mà họ sẽ cảm thấy nực cười vì cách cư xử trẻ con đó. Reality check đó bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Giờ mạng xã hội phát triển mà, công ty nào cũng lập group chat để trao đổi công việc hết rồi. Nhờ vậy mà sếp với nhân viên, phòng này qua phòng kia liên lạc dễ dàng hơn hẳn. Nhưng mà ơ kìa, đối với những người có EQ cao thì dù chat hay nói chuyện trực tiếp cũng phải có "nghệ thuật" đấy nhé! Đôi khi một câu nói vô tình có thể để lại ấn tượng xấu cho người khác và bạn sẽ trở thành người "kém duyên" mất
Tiểu Đồng (Trung Quốc) là một bạn sinh viên mới ra trường. Mới đây, bạn ấy may mắn được nhận vào một công ty công nghệ khá xịn. Vì công ty khá lớn nên Tiểu Đồng đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ khác mới có thể vào được. Ngày đầu tiên đi làm, ngoài được giới thiệu về văn hóa công ty, bạn ấy còn được trưởng phòng add vào nhóm chat tổng của công ty luôn. Nhóm này toàn sếp lớn, trưởng phòng, quản lý các phòng ban - cũng khá áp lực đó nha!
Vì là người chủ động nên không cần ai nhắc, Tiểu Đồng đã tự viết cả một "bài văn" để giới thiệu bản thân với vai trò nhân viên mới. Nghe thì ổn đấy nhưng mà nội dung thì... nhiều đồng nghiệp nhận xét là "kém tinh tế" lắm luôn
Cụ thể là bạn ấy kể lể hết thành tích mà mình từng đạt được, những hoạt động mà mình từng tham gia. Chưa hết, trong bài giới thiệu còn có đoạn: "Để vào được công ty em đã vượt qua được rất nhiều ứng viên tiềm năng khác, nên em biết khả năng của em 'đỉnh' thế nào". Ủa trời ơi!
Thấy vậy, trưởng phòng liền hẹn nói chuyện riêng với Tiểu Đồng rằng tại sao lại giới thiệu bản thân một cách đầy "màu mè" như thế. Những gì bạn ấy vừa trình bày sẽ phù hợp hơn trong vòng phỏng vấn chứ không phải trong nhóm chat tổng của công ty. Ở đó thì cứ chân thành, thể hiện sự tôn trọng với anh chị cấp trên, những "tiền bối" trong nghề là được rồi. Cách thể hiện của bạn dù không cố ý nhưng sẽ khiến mọi người nghĩ rằng bạn thích khoe khoang, flex bản thân. Nhìn xa hơn, cách thể hiện của Tiểu Đồng trong nhóm chat cũng có thể cho thấy bạn ấy là một người có EQ thấp đấy!
Trong nhóm chat công ty, nếu chẳng may giữa những đồng nghiệp với nhau xảy ra mâu thuẫn, những người EQ thấp luôn chọn cách chất vấn người khác, bộc bạch hết suy nghĩ của bản thân mặc kệ cảm xúc của đối phương kiểu "Bạn nghĩ mình là ai vậy?", "Bạn hơn tôi chỗ nào mà dám so găng?". Còn khi bạn vô tình mắc lỗi, họ sẽ nói: "Có thế mà cũng mắc lỗi sai được". Đọc thôi đã thấy toxic rồi á
Những người này tạo cảm giác "bề trên" và luôn thích phán xét người khác. Họ bị mù quáng bởi sự kiêu ngạo và không thể nhìn thấy sự xuất sắc của mọi người. Chẳng hạn, khi có người nhắn tin xin lời khuyên về công việc hay học tập, họ sẽ phản ứng kiểu: "Cái này mà cũng không biết làm"; "Dễ mà, áp dụng công thức là ra"... Ngay cả khi họ vẫn sẵn sàng lòng giúp đỡ sau đó và nghĩ đó chỉ là đùa vui nhưng đối phương sẽ cảm thấy chạnh lòng lắm đó!
Dù là ngoài đời hay trên mạng vẫn luôn có kiểu người luôn moi móc điểm yếu của người khác để đem ra trêu đùa bất chấp phản ứng của đối phương. Đó có thể là những câu như "Giảm cân đi đã rồi muốn nói gì thì nói"; "Bạn mặc bộ này không hợp đâu, chân có ngắn mỗi một mẩu mà đua đòi lắm cơ"... Ối giời ơi, độc hại quá à!
Những lời nói này dù vô tình hay cố ý đều làm tổn thương đến người khác. Mỗi người đều có những chủ đề không muốn nói, những điểm yếu không muốn nhắc đến và việc bị người khác "vạch trần" sẽ gây khó chịu lắm luôn. Những lời nói chạm vào nỗi đau của người khác thật sự rất thô lỗ và đây là biểu hiện của một người không thể nhìn thấy điểm tốt ở người khác, là mức độ trí tuệ cảm xúc thấp nhất trong cách ứng xử với mọi người. Người EQ cao không bao giờ lấy điểm yếu của người khác để làm trò mua vui cho mình đâu nha!
Trong trường hợp của Tiểu Đồng ở trên, bạn ấy đã rơi vào lỗi sai này khi tham gia vào nhóm chat của công ty. Trong cuốn sách nổi tiếng "Dám Bị Ghét" có trích dẫn: "Nếu ai đó khoe khoang về mình, đó chỉ là vì họ cảm thấy tự ti". Quả thực là vậy bởi khoe khoang chỉ là để thỏa mãn nhu cầu về một sự hào nhoáng tạm thời bên trong mình, nhưng sự thật là người khác sẽ không nhìn bạn với con mắt ghen tị đâu mà họ sẽ cảm thấy nực cười vì cách cư xử trẻ con đó. Reality check đó bạn ơi!
Nguồn: soha.vn