NaNana4737
New member
Chàng trai Trung Quốc này đã làm cả nước té ngửa khi cứ tưởng "ace" thì hoá ra...
Kỳ thi đại học Cao Khảo của Trung Quốc được mệnh danh là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất hành tinh luôn á. Tưởng tượng nha, hàng chục triệu thí sinh mà chỉ có 2% được nhận vào các trường top, tỉ lệ cạnh tranh kiểu "đánh nhau từng điểm" vì ai vào được trường danh tiếng thì sau này xin việc dễ như trở bàn tay ấy mà
Thế nên năm 2019, cõi mạng xứ tỷ dân náo loạn khi có một nam sinh ở tỉnh Chiết Giang lên tiếng "chê" đề thi đại học quá dễ. Khi môn tiếng Trung còn 15 phút mới hết giờ, chàng trai này đã thản nhiên bước ra khỏi phòng thi đầu tiên, khiến cả đám phụ huynh đứng đợi con và phóng viên báo đài phải "ngó lơ" luôn
Khi được hỏi cảm nghĩ về đề thi, nam sinh tên Lâm Huân tự tin phát biểu: "Đề thi năm nay quá đơn giản. Nếu không có quy định chỉ được nộp bài trước 15 phút, em đã ra khỏi phòng thi từ lâu rồi. Câu hỏi trong đề dễ như ăn kẹo với học sinh trường trung học Hàng Châu chúng em, không đáng để bận tâm chút nào".
Cậu bạn này còn chia sẻ thêm rằng hầu hết thí sinh trong phòng thi đều đã làm xong bài nhưng chỉ duy nhất Lâm Huân dám nộp bài sớm. Câu trả lời này khiến những người có mặt tại địa điểm thi phải "đứng hình 5s" vì độ tự tin "vượt trần" của Lâm Huân
Biết thêm rằng trung học Hàng Châu là ngôi trường trọng điểm của thành phố Hàng Châu và toàn tỉnh Chiết Giang nên mọi người càng thêm phần tin tưởng. Hàng năm, hơn 50% học sinh trường này đều đỗ vào các trường đại học danh giá thuộc dự án 985 và 211 của Trung Quốc. Nhiều người dự đoán Lâm Huân chắc hẳn là một "học thần" thực thụ. Nam sinh cũng cho biết mục tiêu của mình là ĐH Chiết Giang, một ngôi trường top tại đất nước tỷ dân.
Sau khi đoạn phỏng vấn Lâm Huân lên sóng tivi và viral khắp mạng xã hội, cư dân mạng tò mò muốn xỉu, ai cũng chờ ngày biết điểm thi của chàng trai 18 tuổi này. Và rồi kết quả đã đến...
Cuối cùng, Lâm Huân đạt 565/750 điểm, môn tiếng Trung của cậu này đạt 94/150 điểm. Số điểm không thấp nhưng so với màn flex "khét lẹt" trước đó thì... hơi fail nha mọi người ơi Nam sinh nhận không ít bình luận giễu cợt, mắng mỏ về kết quả này luôn.
Nhưng plot twist là Lâm Huân dường như không quan tâm đến phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Cậu thậm chí còn tận dụng độ hot để đăng các bài bán hàng, livestream giới thiệu sản phẩm luôn á Ban đầu nhiều nhãn hàng tìm đến Lâm Huân để hợp tác nhưng các buổi phát sóng của cậu đều nhận về sự chỉ trích, gây ảnh hưởng đến doanh thu sản phẩm nên họ cũng nhanh chóng "cạch mặt". Nam sinh này sau đó khoá các tài khoản, biến mất khỏi mạng xã hội luôn.
Sau đó netizen còn phát hiện ra Lâm Huân đỗ vào cấp 3 Hàng Châu nhờ điểm cộng do gia đình cậu có người là cựu chiến binh. Tại trường trung học, nam sinh này có học lực không xuất sắc, cũng không chăm chỉ, thường xuyên bị phê bình vì vi phạm kỷ luật nữa Tin tức cuối cùng về Lâm Huân là kết quả cậu được nhận vào Đại học Công nghệ Ninh Ba tại tỉnh Chiết Giang.
Nhiều người so sánh Lâm Huân với một nam sinh chê đề thi đại học dễ trước đó 1 năm là Thiện Tiểu Long. Thiện Tiểu Long cũng nộp bài trước thời hạn và là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Khi đó nhiều người cho rằng Tiểu Long "ngạo mạn", "kiêu căng", thậm chí là "điên khùng, không làm được bài nên nói nhảm"
Nguồn: kenh14.vn