Tham gia hoạt động cộng đồng để thấy năng lượng được chắt chiu, tâm hồn được vun vén

94d5f75d8c69acf4b633.webp


Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô nàng có ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn đầy tâm huyết Trên hành trình đến với ước mơ ấy, đôi khi phải đối mặt với những khoảnh khắc trống rỗng, sợ hãi, mất phương hướng, thì việc tham gia các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng đã giúp cô giáo tương lai này nạp thêm nhiều năng lượng tích cực và động lực để vượt qua mọi thứ.

6e034361633b267040c9.jpg


Ngọc Anh sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, từ khi còn là học sinh cấp 2 đã mê môn Văn rồi. Đặc biệt khi học chuyên Văn cấp 3, cô đã được truyền cảm hứng sâu sắc từ thầy giáo chủ nhiệm của mình. Ngọc Anh kể rằng, Thầy không chỉ "truyền lửa" từ sự hăng say, đam mê và tâm huyết với nghề mà còn giúp cô chiến thắng nỗi sợ hãi thường trực trong lòng Vì vậy, mong muốn của Ngọc Anh là có thể trở thành một giáo viên dạy Văn nhiều tâm huyết, khơi gợi tri thức, truyền lửa đam mê và nuôi dưỡng tâm hồn nhân cách học trò như thầy của mình vậy. "Thế nên, việc học ngành Sư phạm Ngữ văn ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội - ngôi trường đào tạo về ngành giáo dục top đầu cả nước, chính là sự tích lũy, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để mình thực hiện ước mơ" - Ngọc Anh chia sẻ.

54b9ac289e576b07a6ec.jpg


Trên hành trình học tập, rèn luyện cũng như cuộc sống nơi đất khách quê người, Ngọc Anh từng mất phương hướng và hoang mang trong việc tìm động lực cho bản thân. Chia sẻ và tâm sự với gia đình là điều đầu tiên cô nàng nghĩ đến, nhưng những lời động viên từ phương xa vẫn chưa đủ với một sinh viên xa nhà Chỉ khi Ngọc Anh tình cờ bén duyên và tham gia những hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng ở CLB Tình nguyện viên Thủ đô thì mới giúp bản thân có thêm nhiều năng lượng tích cực hơn.

72039f7ec18936f416c0.jpg


dbea8e1533d8dd5513b1.jpg


Tham gia hoạt động Đoàn - Hội vốn là niềm yêu thích của Ngọc Anh rồi. Vì vậy ngay từ khi biết đến CLB Tình nguyện viên Thủ đô trên trang Facebook, cô đã đăng kí luôn với vai trò là cộng tác viên ban Tổ chức. Cho tới thời điểm hiện tại thì Ngọc Anh đã hoạt động trong CLB được hơn 1 năm từ thành viên ban Tổ chức rồi lên làm Trưởng ban Tổ chức luôn ✨ Cô thường được giao các nhiệm vụ như lên kế hoạch chương trình, lên các nội dung - ý tưởng, chuẩn bị các thủ tục văn bản cho chương trình, điều phối, quản lí tình nguyện viên,… Song song với hoạt động tình nguyện, Ngọc Anh cũng duy trì công việc làm thêm là gia sư môn Văn. Công việc này giúp cô được theo đuổi đam mê với cả môn Văn và nghề giáo. Nó giúp cô tăng thêm kinh nghiệm; được áp dụng những kiến thức chuyên môn vào thực tế; được gặp gỡ và tiếp xúc với các bạn học sinh với cá tính, tư duy khác nhau từ đó có thể hiểu thêm về giới trẻ.

fa4e513f23e3836175f3.jpg


Qua nhiều lần tiếp xúc các bạn trẻ, bản thân lại thuộc thế hệ Gen Z, Ngọc Anh thường có những trăn trở của riêng mình. Theo Ngọc Anh, thế hệ trẻ hiện nay thông minh và nắm bắt nhanh hơn nhưng có phần sống theo xu hướng vị kỉ, đặt cái tôi lên trên tất cả. Vì có cái tôi quá lớn nên cũng sợ hãi với việc đối diện những thiếu sót, sai lầm của bản thân, luôn sợ mình thua kém, chịu thiệt nên sẽ dẫn đến sự so đo và toan tính Thay vì cầu thị, học hỏi từ những người ưu tú lại cảm thấy ghen tị và cố soi mói, tìm ra điểm chưa được, để bản thân có niềm vui của người thắng cuộc, một người tốt đẹp "vô can" trước thiếu sót của người khác.

afeb8b5d057af19b352f.jpg


Ngọc Anh tâm sự: "Bởi bản thân mình khi còn ở độ tuổi mới lớn cũng đã từng hiếu thắng và luôn muốn khẳng định cái tôi, muốn bản thân luôn là người nổi bật nhất nên từng có tâm lý so sánh, gây ra áp lực cho chính mình. Thế nhưng, dần dần, khi mở rộng tâm hồn và trải nghiệm được nhiều hơn thì mình nhận ra rằng, việc học hỏi, cầu thị thay vì so sánh sẽ giúp ích hơn rất nhiều. Và tự ngộ ra một chân lí: Mọi kết quả đều là lựa chọn của chính mình. Hãy biết chấp nhận và hoàn thiện bản thân thay vì cố coi mình thành nạn nhân hay kẻ ngoại cuộc".

Kể từ khi tham gia CLB, Ngọc Anh hiểu rõ hơn rằng, khi đến những môi trường mới có rất nhiều người giỏi ở những mặt khác nhau. Hơn nữa, việc so sánh sẽ khiến mình mệt mỏi vì luôn bất an, tính toán thiệt hơn. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động tình nguyện và đặc biệt là tham gia ở CLB giúp chúng ta biết được cuộc sống vẫn còn nhiều người bất hạnh nhưng họ vẫn luôn vui vẻ. Bởi họ biết chắt chiu năng lượng tích cực của cuộc sống "Mình thấy mình cũng cần như vậy, phải sống tích cực hơn, vun vén tâm hồn và giá trị nội tại để có thể sống hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người khác" – Ngọc Anh bộc bạch.

f8c7174df53b033ec2df.jpg


Trong quá trình tham gia hoạt động cộng đồng, Ngọc Anh đã tích lũy cho mình không ít những thành tích đáng tự hào. "Điều khiến mình cảm thấy biết ơn đó là CLB đã giúp mình trưởng thành và học hỏi được thêm nhiều điều mà mình tin rằng nếu không phải những người anh người chị trong CLB Tình nguyện viên Thủ đô thì sẽ ít ai sẵn sàng chia sẻ, chỉ bảo"- Ngọc Anh khẳng định.

Trên chặng đường phát triển bản thân, Ngọc Anh đã luôn tự nhủ: Cuộc sống vẫn luôn đầy rẫy những gian khó, bộn bề và nghịch lí nhưng điều quan trọng nhất là ta phải giữ được niềm tin, tình yêu thương và đặc biệt là rèn cho bản thân sự vững vàng và bản lĩnh tĩnh lặng trước những bão giông



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top