Thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm dọn dẹp hiện trường rồi mới bỏ trốn, hành vi tàn ác gây phẫn nộ

Ôi giời ơi, chi tiết từ camera an ninh và lời kể của hàng xóm đã hé lộ hành vi cực kỳ tàn ác của nghi phạm gây ra vụ thảm án khủng khiếp - 3 người trong một gia đình tử vong, 1 cháu nhỏ bị thương nặng

Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (hay còn gọi là Hào, 36 tuổi, trú phường Ea Kao) - nghi phạm chính trong vụ thảm án kinh hoàng tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) khiến 3 người ra đi và 1 cháu nhỏ bị thương nghiêm trọng.

Chỉ hơn 8 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị phát hiện khi đang... cải trang thành phụ nữ luôn Hắn điều khiển một chiếc xe máy cướp được từ người dân, định chạy về hướng rẫy vắng cách hiện trường khoảng 5km.

f56d00d01e2069da3b32.jpg


Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong lúc tẩu thoát, nghi phạm đã cướp một chiếc xe SH, xài áo chống nắng và bịt mặt để ngụy trang.

May mắn thay, công an đã nhanh chóng truy bắt được hắn ở khu vực cách hiện trường vài cây số. Chiếc xe SH bị cướp cũng đã được lực lượng chức năng thu hồi.

9d527892f2741f9229a3.jpg


Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tìm đến gõ cửa nhà chị Hoa. Khi anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công liên tục, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng xông vào nhà và lần lượt sát hại mẹ vợ (hờ) là bà Trần Thị Dung, vợ (hờ) là chị Hoa và cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa).

Những hình ảnh từ camera an ninh và clip do người dân ghi lại thực sự cho thấy sự tàn ác đến rùng rợn của nghi phạm. Sau khi gây án, Thuận còn bình tĩnh kéo thi thể em vợ vào trong nhà và xịt nước rửa vết máu trước khi bỏ trốn Hành vi này khiến ai cũng phải rùng mình!

Sau khi nhận được thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, vây bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top