Thái tử Saudi "kết bạn" Israel: Nước cờ liều lĩnh có thể khiến Riyadh "toang" thảm hại?

MunKute182

New member
50bee3a97f914f06ba42.png


Động thái bắt tay với Israel của thái tử Saudi Arabia đang gây xôn xao - đây là bước đi táo bạo trong chiến lược "đấu" với Iran, nhưng rủi ro thì... cao ngất ngưởng luôn á!

Để "cân" ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông, thái tử Mohammed Bin Salman (gọi tắt là MBS cho nhanh) đã làm mấy động thái "chấn động": bắt luôn hơn 10 hoàng tử và bộ trưởng trong chiến dịch chống tham nhũng, đồng thời âm thầm tiến hành bình thường hóa quan hệ với Israel - một bước đi siêu mạo hiểm!

Theo Al Jazeera, việc Saudi "thả thính" Israel trong khi vấn đề Israel-Palestine vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa sẽ gây thiệt hại cho cả Palestine lẫn chính Saudi nữa đó.

Ngày 16/11, tướng Gadi Eisenkot của Israel lần đầu tiên lên báo Saudi, nói sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo về Iran với Riyadh. Cũng lần đầu, Israel và Saudi cùng đệ trình dự thảo chống Syria tại Hội đồng nhân quyền LHQ tuần trước. Plot twist quá trời!

Không dừng lại đó, Bộ trưởng Thông tin Israel Ayoub Kara còn mời luôn giáo sĩ cấp cao Saudi là ông Abdul Aziz al-Sheikh sang thăm Israel để "đáp lễ" những lời khen có cánh của ông về Israel.

Để cho động thái này "hợp pháp" hơn, Saudi đã mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên Riyadh tuần trước, thuyết phục ông chấp nhận kế hoạch hòa bình do Jared Kushner đề xuất - con rể kiêm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Trump. Và đoán xem? Hợp tác Saudi-Israel là một phần trong deal đó đấy!

Theo New York Times, đề xuất này có thể bao gồm "chuyến bay chở khách Israel, visa cho doanh nhân, và kết nối viễn thông" với Saudi, Ai Cập, Jordan và UAE.

969726fc0cbd58c8c8a8.jpg


**Kế hoạch "bất lợi" cho Palestine**

Sự đồng ý của Tổng thống Abbas là chìa khóa để kế hoạch này "lên sóng". Nếu ông Abbas không gật đầu, Riyadh sẽ bị coi là "phản bội" thế giới Ả Rập và người Hồi giáo về vấn đề Palestine. Drama thật sự!

Đến giờ vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra ở Riyadh, nhưng áp lực lên ông Abbas đang tăng dần khi kế hoạch Kushner sắp được công bố. Vấn đề là ông Abbas cần tiền từ Mỹ và Saudi để Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) hoạt động tiếp.

Theo Al Jazeera, thỏa thuận của Kushner mang lại lợi ích chiến lược cho Israel (như chấm dứt tẩy chay từ Saudi), trong khi Palestine chỉ được lợi ngắn hạn như hỗ trợ tài chính, thả tù nhân, và đóng băng một phần hoạt động tái định cư của Israel. Nghe sao... thiệt thòi quá!

Thỏa thuận này cơ bản sẽ "vứt bỏ" Kế hoạch hòa bình Ả Rập năm 2002 do chính Saudi đề xuất - trong đó yêu cầu Israel rút lui hoàn toàn khỏi vùng chiếm đóng năm 1967 để đổi lấy bình thường hóa toàn diện.

Như vậy, bằng cách уêu cầu ông Abbas chấp nhận kế hoạch của Mỹ, lãnh đạo Saudi đang "quên" luôn sáng kiến của chính mình và chỉ chấp nhận bình thường hóa một phần với Israel để có liên minh chống Iran. Ông Abbas đang bị "kẹp" giữa vì phần lớn người ủng hộ ông đều phản đối các điều khoản trong thỏa thuận Kushner.

4e07f25ed03bfcbcd5c8.png


**Con dao hai lưỡi - Rủi ro "tự bắn vào chân"**

Một điều chắc chắn là Riyadh sẽ đẩy mạnh bình thường hóa với Israel bất kể ông Abbas nói gì. Thái tử MBS đang dần được "nắm quyền" và có thể sớm kế vị. Căng thẳng với Tehran cho thấy ông sẵn sàng đưa ra quyết định cứng rắn.

Nhưng theo Al Jazeera, thái tử 32 tuổi này đang đối mặt nguy cơ "tự bắn vào chân mình". Thực hiện thỏa thuận Kushner là đi ngược lại nhận thức chung của thế giới Ả Rập và Muslim - vốn phản đối bình thường hóa với Israel nếu chưa có điều khoản công bằng cho Palestine.

Saudi có thể được UAE, Bahrain, Ai Cập và Jordan ủng hộ, nhưng 57 nước thành viên Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) thì chưa chắc đâu nhé! Ví dụ Kuwait đã bắt đầu tổ chức các hoạt động chống bình thường hóa với Israel rồi đó.

Nếu thái tử MBS cứ tiếp tục, ông sẽ mạo hiểm làm giảm vị thế của Saudi trong thế giới Hồi giáo. Cha ông, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud - Người bảo vệ hai Thánh địa Hồi giáo, có thể sẽ phải "nhượng bộ" về thánh địa thứ ba tại đền thờ al-Aqsa ở Jerusalem (Israel gọi là Núi Đền).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top